Chủ nhật, 31/5/2009, 22:43 GMT+7

Tài xế taxi dong 3 tên trộm đến đồn cảnh sát

"Hành lý" là nhiều đoạn cáp viễn thông đứt, cùng với lời nói nghi ngờ nên tài xế taxi Vinasun không chở 3 vị khách đến địa điểm yêu cầu mà đưa thẳng vào công an.

3 tên trộm đang được lấy lời khai tại cơ quan công an. Ảnh: Phạm Văn.
3 tên trộm đang được lấy lời khai tại cơ quan công an. Ảnh: Phạm Văn.

Tài xế Bùi Quang Đức cho biết, khoảng 3h sáng ngày 31/5, nhận được tin từ tổng đài đón 3 người khách Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP HCM) đi thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) nên cho xe đến chở.

Tới nơi, tài xế Đức thấy khách là 3 thanh niên, cùng hành lý là 1 cuộn dây cáp và nhiều đoạn cáp viễn thông bị đứt đoạn.

Trên đường đi, anh Đức nghe 3 tên nói chuyện với nhau có vẻ mập mờ nên nghi ngờ và chở thẳng vào Công an phường 2 (quận Phú Nhuận).

Tại đồn cảnh sát, 3 tên trộm khai tên Nguyễn Văn Tới (23 tuổi) , Nguyễn Năng Quí, Nguyễn Văn Khoa (22 tuổi). Tang vật thu giữ gồm một cuộn dây điện dài khoảng 100m và 15 đoạn cáp ngắn, trị giá khoảng 5 triệu đồng, được cả ba trộm trên địa bàn phường 7 (quận 3).

Phạm Văn

Lien he quang cao