Thứ ba, 19/8/2008, 17:07 GMT+7

Cán bộ trường đại học rởm lừa cô gái 15 triệu đồng

Với chiêu giả mạo cán bộ tuyển sinh một trường đại học ở Hà Nội, Dũng lừa Quỳnh, cô gái quê Phú Thọ gần 15 triệu đồng.

Tháng 6, Quỳnh quen Dũng tại một quán cà phê. Nghe Dũng tự nhận mình là cán bộ tuyển sinh, có thể đưa Quỳnh vào trường đại học nên cô đã tin tưởng.

Ngày 5/6, Quỳnh gặp Dũng và đưa 40 USD tiền lệ phí hồ sơ. Sau đó, Dũng gửi hồ sơ và thông báo về gia đình Quỳnh đã nhận học bổng tại Australia và phải nộp 500 USD.

Dũng yêu cầu Quỳnh gửi 370 USD vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị An (bạn cạnh phòng trọ của Dũng ở Từ Liêm), 130 USD còn lại đưa tận tay cho Dũng. Sau đó, gia đình Quỳnh tiếp tục nộp 350 USD vào tài khoản nêu trên.

Chưa dừng ở đó, Dũng đến chỗ trọ của Quỳnh và nói sẽ đưa chị đi đăng ký nhập học trong vài ngày tới. Khi Dũng về, Quỳnh phát hiện ổ cứng của máy tính đã "không cánh mà bay". Kiểm tra lại tài sản, Quỳnh phát hiện mất 100.000 đồng.

Ngày 12/8, Quỳnh đến trường hỏi lai lịch của Dũng mới "ngã ngửa" mình đã bị lừa. Tổng số tiền là gần 15 triệu đồng cùng chiếc ổ cứng.

Ngày 17/8, Nguyễn Văn Dũng, 29 tuổi, ở Bắc Ninh đã bị công an phường Ngọc Khánh, Ba Đình bắt giữ về hành vi lừa đảo và trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Nam Anh

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Lien he quang cao