Thứ sáu, 6/6/2008, 17:55 GMT+7

Đánh chết hàng xóm vì nghi là trộm

Dương Văn Lĩnh. Ảnh: Công An Nhân Dân

Dương Văn Lĩnh khai lý do cầm gậy đánh chết cậu bé 15 tuổi tên Thức là do thấy nạn nhân đứng trước ngõ nhà mình, nghĩ để trộm tài sản.

Án mạng xảy ra tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Công an Lộc Hà cho biết, Thức tuy ít tuổi nhưng chịu khó lao động, hàng ngày dùng xe bò chở cát thuê kiếm sống. Năm học lớp 6, Thức từng tham gia vài vụ trộm xe đạp, nhưng từ ngày bỏ học cậu ta trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc.

Nửa tháng sau cái chết của Thức, ngày 26/5, cơ quan điều tra đã bắt Lĩnh. Anh ta khai, đêm 9/5 nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ, Lĩnh đi ra, thấy Thức đang đứng trước ngõ. Lĩnh một tay cầm đèn, một tay cầm gậy dài bám theo Thức về nhà. Khi thấy Thức lên võng, Lĩnh đã nhằm vào người cậu bé hàng xóm đánh tới tấp, sau đó chạy về nhà giả vờ nằm ngủ, rồi tới trang trại của gia đình ở đập nước Đồng Hố.

Lĩnh dặn vợ con khi công an hỏi thì phải nhất mực trả lời rằng anh ta chỉ về nhà lúc 20h rồi lên trang trại, không liên quan đến việc đánh Thức.

Ngày 2/6, Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố bị can với Lĩnh về tội cố ý gây thương tích.

(Theo Công An Nhân Dân)

Lien he quang cao