Thứ sáu, 9/5/2008, 15:18 GMT+7

Tài xế taxi cán chết đồng nghiệp

Cho rằng bị "hớt tay trên" khách của mình nên tài xế Linh nhảy xuống cản đường không cho xe chạy nhưng ông đã bị chiếc taxi cán thẳng qua người. 

fgdasgve
Đặng Minh Bạch được phép ngồi trả lời thẩm vấn. Ảnh: Vũ Mai.

Sáng ngày 18/7/2007, khi thấy hai mẹ con người đàn bà bước ra từ phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thủ Đức gọi xe về nhà, ông Phạm Minh Bạch (54 tuổi, ngụ quận 9) chạy xe taxi 7 chỗ tới đón khách. 

Nghĩ rằng, ông Bạch đã chơi xấu nên khi tài xế này cho xe lui lại để chạy thì ông Linh lao thẳng chiếc taxi của mình chặn đầu không cho đi. Bạch phân giải đây là lượt khách của mình và "khách đi có 40 ngàn thôi" rồi tiếp tục de xe tìm đường chạy.

Thấy vậy, tài xế Linh nhảy xuống chạy lại chắn ngang đầu xe của Bạch. Nhưng người này không nhường, đạp mạnh ga khiến Linh phải lùi dần và bất ngờ ngã xuống. Xe của Bạch cán luôn qua người đồng nghiệp làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Tại tòa, Bạch thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng "do ông Linh nhào ra chặn xe bất ngờ quá, không kịp thắng xe nên mới gây ra chết người".

Tòa án TP HCM cho rằng, hành vi phạm tội của Bạch là nghiêm trọng, tuy nhiên đây là hành động không dự mưu, không có phương tiện gây án, gia đình bị cáo đã bồi thường 70 triệu... nên sáng nay đã tuyên phạt Đặng Minh Bạch (54 tuổi, ngụ quận 9) 18 năm tù về tội "giết người".

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Vũ Mai

Lien he quang cao