Thứ ba, 6/5/2008, 00:01 GMT+7

Con gái dối bố mẹ đi sinh nhật để tham gia nhóm cướp

Chỉ khi công an thông báo về nhà, gia đình của hai cô gái 16 tuổi mới hay tin ái nữ của họ lâu nay tụ tập cùng đám thanh niên xấu, góp mặt trong nhiều vụ cướp tài sản của lái xe taxi.
> 4 'nữ quái' giết tài xế taxi để lấy tiền ăn chơi
> Cướp taxi lấy tiền bao gái

Hình minh họa. Ảnh: An Nhơn

Việc nói dối bố mẹ đi chơi sinh nhật vào buổi tối của Nguyễn Phương Thảo và Phạm Thị Vân Anh lộ tẩy khi họ bị Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, bắt giữ rạng sáng 4/5. Tới lúc này, cha mẹ của hai cô gái mới tìm được con, bởi mấy hôm trước họ xin phép đi sinh nhật bạn rồi không về nhà.

Theo kết quả xác minh, đêm 3/5, hai cô gái 16 tuổi cùng đám bạn 9X gồm Phạm Phú An (15 tuổi); Phạm Ngọc Trung (16) được phân công vẫy taxi đi từ phố Tôn Đức Thắng về khu vực quận Tây Hồ.

Dọc đường, họ đón thêm 4 cậu bạn khác Doãn Hoàng Sơn (16), Nguyễn Đức Hưng (16), Nguyễn Quang Tùng (17) và Mai Nguyễn Sơn Tùng (16) cùng lên xe.

Đến đoạn đường vắng, chúng mượn điện thoại của tài xế với lý do gọi về nhà xin "kinh phí" để trả tiền xe. Và trong lúc An vờ bấm số, Trung từ đằng sau cầm gạch đập vào đầu người lái taxi khiến anh này ngã bất tỉnh. Đám thanh niên cướp điện thoại bỏ chạy. Nạn nhân sau khi tỉnh lại đã hô hoán, lực lượng cảnh sát đi tuần và bảo vệ khu dân cư đã bao vây, tóm gọn 7 người trong băng cướp nhí. Riêng Tùng chạy thoát.

Chiều 5/5, Công an Tây Hồ đã khởi tố những người tham gia vụ cướp để điều tra hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, đám cướp 9X khai quen nhau qua chat trên mạng Internet, thậm chí chưa biết hết tên thật của nhau vì thường gọi nhau bằng nick chat.

Họ thú nhận trước đó từng gây ra 7 vụ cướp tài sản của lái xe taxi tại Hà Nội với thủ đoạn nêu trên. Đặc biệt, ngày 1/5, sau khi dùng dao chém tài xế để cướp điện thoại, chúng bỏ chạy. Khi "rút quân", thấy một tài xế khác đang đỗ ở lề đường, có sử dụng chiếc Motorola V3, chúng xông tới chém anh này để cướp luôn điện thoại.

Thu Anh

Lien he quang cao