Thứ hai, 21/4/2008, 08:11 GMT+7

Một học sinh chết vì bị trả thù nhầm

Phước đang cùng bạn ngồi trong quán nước thì bất ngờ 1 thanh niên chạy từ ngoài cửa vào rút dao đâm thẳng vào ngực em. Vết thương trúng tim làm cậu học sinh tắt thở ngay sau đó.

Chiều 20/4, công an TP HCM đã bắt giữ Tô Hoàng Long (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình); Trần Quang Khải (19 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình); Trần Ngọc My (17 tuổi, ngụ ở quận Phú Nhuận), và Nguyễn Trọng Vương (tức Tý Lé, 21 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú) vì có liên quan đến vụ giết người trên.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Long có mâu thuẫn với Kiệt (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường PTTH Nguyễn Du, quận 10). Khi trông thấy Kiệt cùng nhóm bạn đang ngồi uống nước ở quán nước tại phường 15, quận 10, Long liền gọi điện cho Khải, My và Vương đến “thanh toán” Kiệt.

Khi tới quán nước, Vương đi vào bên trong rút dao đâm nhầm vào Phước (học sinh lớp 11, trường PTTH Nguyễn Du, quận 10) khi em đang ngồi cùng bàn với Kiệt. Sau đó cả bọn bỏ trốn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Đức Quang

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 
Lien he quang cao