Thứ ba, 18/3/2008, 04:32 GMT+7

Dùng xích trói để con trốn tội

Biết con trai lên cơn nghiện đâm chết người bán heroin để cướp ma túy, ông bố xích con trên nhà, nói dối công an rằng nhiều ngày nay cậu quý tử bị gia đình quản lý, không thể ra khỏi phòng để gây án.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hoàng Long (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) nghiện hút ma túy, thường xuyên trộm cắp. Tối 9/9/2007, Long đến mối quen cung cấp heroin là nhà ông Thuận (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Không có tiền, Long xin mua chịu, ông Thuận không đồng ý. Anh ta liền cầm con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp cho đến khi ông Thuận gục ngã bất tỉnh. Long lục soát tài sản, tìm ma túy trong nhà, rồi trốn về gia đình người thân ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều 11/9/2007, Long về nhà, kể sự tình cho bố là ông Nguyễn Mạnh Hoàng. Người cha xích chân Long trên căn phòng ở tầng 4. Khi công an điều tra vụ giết ông Thuận, hỏi về Long, ông Hoàng cam đoan ngày xảy ra vụ án con trai vẫn bị xích ở nhà.

Hành vi che giấu tội phạm của ông Hoàng đã gây khó khăn cho công tác điều tra. Hôm nay, trong khi Long bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình do giết người và cướp tài sản thì ông Hoàng cũng nhận án 12 tháng tù treo.

Hoàng Khuê

 
Lien he quang cao