Thứ tư, 12/3/2008, 01:09 GMT+7

Bị cáo hiếp dâm đập đầu tự tử trước tòa

Khi vị chủ tọa vừa tuyên bố giữ nguyên mức án cũ về hành vi hại đời bé gái 6 tuổi con nhà thông gia, Lê Văn Tâm bất ngờ lao thẳng đầu vào cạnh bàn của Hội đồng xét xử. Cảnh sát tư pháp đã không trở tay kịp.

erywjhu45
Tâm trước khi đập đầu vào bàn của HĐXX. Ảnh: V.M.

Tuy nhiên do vết thương không nghiêm trọng và được cấp cứu kịp thời nên Tâm bị di lý về trại giam ngay sau đó.

Trước đó, trong phần thẩm vấn, Tâm một mực kêu oan và cho rằng những lời khai tại cơ quan điều tra là không đúng, do mình bị ép cung. Tòa sơ thẩm khi xét xử không có luật sư của bị cáo tham gia. Ngoài ra, vị luật sư của Tâm cũng đề nghị trả hồ sơ vụ án điều tra lại từ đầu.

Tuy nhiên, tòa đã nhận định, các bản cung của Tâm tại cơ quan điều tra đều có người giám hộ (lúc phạm tội Tâm 16 tuổi), luật sư tham gia lấy lời khai nên không thể có việc ép cung. Trong suốt quá trình xét xử phiên sơ thẩm, luật sư chỉ vắng mặt khi tuyên án nên không ảnh hưởng gì đến nội dung vụ việc.

Do vậy, hôm nay, TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan, giữ nguyên án sơ thẩm 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo Lê Văn Tâm (18 tuổi, Nghệ An).

Tháng 6/2006, đang làm công nhân ở TP HCM, Tâm được anh rể gọi về ở chung với nhà chị gái mình để cùng cạo mủ cao su.Trưa ngày 8/7/2006, khi thấy chị thông gia đang ngủ, còn cháu Thu (6 tuổi, con gái chị) lại nằm ngủ ngoài ghế sa-lông, Tâm nảy sinh ý định đồi bại với cô bé nên bế Thu vào phòng trong và thực hiện hành vi.

Lúc này mẹ bé Thu giật mình tỉnh dậy, không thấy con gái đâu liền đi tìm. Nghe tiếng động, Tâm vội vàng kéo quần lên và nằm xuống vờ ôm bé Thu ngủ. Nhìn thấy váy của con gái tốc ngược lên trên, mẹ Thu liền gặng hỏi và cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc. 6 ngày sau gia đình cháu bé làm đơn tố cáo đến công an, Tâm bị bắt và bị truy tố về tội "hiếp dâm trẻ em".

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 
Lien he quang cao