Thứ năm, 17/1/2008, 09:10 GMT+7

Một nữ sinh bị khủng bố liên tiếp 

Nhiều tháng gần đây, gia đình cô sinh viên Ngọc thường xuyên nhận được những lời đe dọa của một người đàn ông. Đã 2 lần hung thủ tạt axít vào nhà khiến mẹ cô gái bị bỏng nặng, hỏng một bên mắt.
> Nữ sinh viên gây án bằng axit

Mới đây, "kẻ giấu mặt" đã tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện dã tâm trên.

Theo trình báo của Ngọc (23 tuổi, là sinh viên một trường đại học tại TP HCM), cô được khá nhiều bạn nam "theo đuổi". Tuy nhiên, Ngọc đều từ chối tất cả.

Cách đây tròn một năm, khi gia đình Ngọc đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ có một ca axít được tạt vào nhà từ phía cửa sổ. Rất may, bố mẹ và Ngọc chỉ bị "dính" một ít nên chỉ để lại vết sẹo nhỏ và khỏi sau một thời gian điều trị.

Sau đó, cô sinh viên nhận được điện thoại của một thanh niên, tự nhận là người đã thực hiện "phi vụ" trên. Anh chàng này đe dọa sẽ thực hiện bằng được việc hủy hoại cuộc đời của Ngọc bằng axít.

Tiếp đó, vào tháng 10/2007, mẹ Ngọc đã bị hủy hoại mất một mắt và biến dạng một phần khuôn mặt do hung thủ tiếp tục dùng cách tạt chất lỏng này vào nhà. Theo nhận định của cô Ngọc, hung thủ là cậu bạn học cùng lớp, một trong những người theo đuổi cô.

Cảnh sát đang tiến hành truy xét những người có liên quan.

Đức Quang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Lien he quang cao