Thứ năm, 22/11/2007, 05:04 GMT+7

'Bị con gái lừa' nên lĩnh án chung thân

Dù một mực khai rằng, đã bị cô con gái giấu heroin trong gói trà và nhờ mang vào Sài Gòn giao cho 'người quen' nhưng hôm nay, tòa án TP HCM vẫn tuyên phạt Nguyễn Thị Soạn (57 tuổi, ngụ Nam Định) mức án tù chung thân.

dhbjklhg
Nguyễn Thị Soạn vật vã trước tòa. Ảnh: V.M

Theo lời khai của Soạn tại tòa, tháng 11/2006, nghe tin con gái bị bệnh và đang được cấp cứu tại bệnh viện, Soạn từ Nam Định vào thăm. Trước khi đi, cô con gái lớn Lê Thị Phương Lan có nhờ mang một gói quà là trà vào TP HCM giao cho người bạn tên Huy. Khi vừa vào đến ga Sài Gòn thì Soạn bị Công an quận 7, bắt quả tang trong gói quà là 20 bịch ny lon, kết quả giám định đó là heroin và có trọng lượng hơn 300g.

Giải thích về lời nhận tội tại cơ quan công an, Soạn cho rằng "vì bị đánh nhiều quá nên phải nhận".

Cùng với Soạn, liên tiếp sau đó, cơ quan công an đã bóc gỡ và bắt giữ gần cả chục tên trong đường dây mua bán ma túy này.

Trả lời thẩm vấn, các chân rết khác này gồm: Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Trí Hóa, Trần Thị Thu Thủy, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hùng, Trương Thị Ngọc Anh, Vũ Quốc Linh, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Huỳnh, Lương Thị Thanh Vân, Hồ Thị Thế, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Thị Thùy đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng Lê Thị Phương Lan đã bỏ trốn.

Qua hai ngày xét xử, sáng nay tòa án TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo. Ngoài mức hình phạt chung thân, Nguyễn Thị Soạn còn phải nộp phạt 20 triệu đồng. 14 bị cáo khác nhận mức án từ 5-19 năm tù.

Vũ Mai

Lien he quang cao