Thứ hai, 19/11/2007, 10:18 GMT+7

Oshin kiêm kẻ trộm

Trở về nhà sau chuyến du lịch, vợ chồng anh Trần Nguyễn Tùng phát hiện tủ đựng tài sản trong phòng ngủ bị cậy khóa, nhiều tài sản bị mất, tổng giá trị hơn 15.000 USD.

Gia đình anh Trần Nguyễn Tùng, trú đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, có nghề kinh doanh hàng ăn uống. Ngày 10-14/11, vợ chồng anh Tùng đi du lịch tại Thái Lan, giao việc trông nom nhà cửa và cửa hàng bán đồ ăn cho các nhân viên, trong đó có Trần Thị Khánh là cháu họ của anh Tùng mới ở quê ra giúp việc cho cửa hàng được 2 tháng.

Về nhà, vợ chồng anh Tùng phát hiện chiếc tủ đặt trong phòng ngủ bị cậy phá. 4 chiếc nhẫn gắn kim cương trị giá 10.900 USD, 9 triệu đồng, 2 đồng hồ trị giá 2.100 USD, máy tính xách tay và 1 túi da trị giá 1.500 USD bị mất... Lúc này, cô cháu họ tên Khánh cũng biến mất.

Ngày 18/11, Công an Đống Đa phát hiện thủ phạm và bắt Trần Thị Khánh, 19 tuổi. Khánh khai đã lợi dụng lúc vợ chồng người chú họ đi vắng, vào phòng ngủ trộm cắp một số tài sản như đã nêu ở trên.

Sau khi gây án, Khánh mang 3 nhẫn kim cương đi bán được 5,7 triệu đồng, bán máy tính xách tay được 3,9 triệu đồng. Sau đó, Khánh lập cho mình sổ tiết kiệm trị giá 1.500 USD, rồi về quê định cất giấu số tài sản còn lại.

Khánh từng bị TAND TP HCM xử 9 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, vào năm 2005.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Lien he quang cao