Thứ năm, 15/11/2007, 03:37 GMT+7

Ông già lừa hàng trăm triệu bằng 'chiêu' xuất cảnh

Ở tuổi 60, Phạm Văn Phai, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM tự in card quảng cáo "chắc nịch" sẽ đưa được người đi nước ngoài bằng nhiều con đường, nhưng khi đã nhận hàng trăm triệu tiền đặt cọc, ông Phai chỉ ung dung tiêu xài.

Năm 2005, Phạm Văn Phai thuê nhà tại đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, làm nơi giao dịch, ký hợp đồng làm dịch vụ với những người có nhu cầu muốn đi nước ngoài. Mặc dù không có giấy phép kinh doanh về xuất nhập cảnh nhưng ông Phai đã cố tình quảng cáo mình chuyên hướng dẫn thủ tục kết hôn, xuất cảnh, du lịch, hợp tác lao động...

Nhiều người đã đưa tiền cho Phai. Chẳng hạn, anh Chương, ở quận 3, làm hợp đồng đi Mỹ theo dạng "kết hôn" với giá 25.000 USD. Anh đưa trước cho ông Phai trên 6.300 USD nhưng chờ mãi vẫn không có kết quả. Hay như chị Thu, ngụ quận 11, làm visa cho cháu đi du học Mỹ với giá 4.000 USD và đã đưa 61 triệu đồng nhưng cũng bị Phai chiếm đoạt luôn.

Bằng hành vi gian dối trên, Phai đã chiếm đoạt gần 800 triệu đồng của hàng chục người.

Sáng nay, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Phạm Văn Phai 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Mai

 
Lien he quang cao