Thứ tư, 26/9/2007, 01:37 GMT+7

Kẻ chuyên lừa các cô gái nhẹ dạ

Vũ Xuân Thành. Ảnh: P.V

Thêm một số cô gái vừa bị phát hiện là nạn nhân các cú lừa tình, lừa tiền của Vũ Xuân Thành. Không chỉ giả danh cảnh sát hình sự, nhân viên hàng không, Thành còn "khoác áo" vận động viên võ thuật...
> Giả cảnh sát hình sự lừa gái trẻ

Ngày 25/9, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, khởi tố Vũ Xuân Thành để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thành khai thường nhắm đến những thiếu nữ tuổi đôi mươi, xinh đẹp, có tài sản. Ước tính hàng chục người đã trở thành nạn nhân của anh ta.

Vài ngày sau khi Thành bị bắt, nhiều nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo. Một chủ tiệm quần áo lớn ở quận Tây Hồ cũng nằm trong số này. Thành ăn diện, thường xuyên đi tới đây ngắm các bộ quần áo đắt tiền. Làm quen với bà chủ Thùy Dương, Thành giới thiệu tên Tuấn Anh, vận động viên võ Pencaksilat, đang thi đấu tại đội tuyển quốc gia.

Ngày 6/9, Thành tới mua nhưng không mang đồ về, nhờ chị Dương mang đến khu vực đường Hoàng Quốc Việt. Tại đây, chỉ vào một chiếc ôtô loại xịn trong dãy xe đậu ở đường, Thành nói: “Anh vừa đỗ xe ở đây vào kia mua mấy thứ, quay ra người ta đã đỗ kín nên không quay đầu được”. Thành mượn xe chị Dương để đi đòi nợ và... mất hút. Khi chủ nhân chiếc ôtô tới mở cửa, chị Dương mới biết bị lừa.

Điều lạ, khi làm quen với các cô gái, Thành đều nói tên là Tuấn Anh. Cuối tháng 6, vẫn với cái tên này, Thành làm quen với chị Ngân tại hiệu sách Nguyễn Văn Cừ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tỏ vẻ là người ham đọc sách, Thành nhiệt tình hướng dẫn chị Ngân chọn cuốn này, cuốn nọ.

Khi ra về, Thành đề nghị được lấy giúp chị Ngân xe máy để trong bãi. Cô gái trẻ tin tưởng giao vé cùng chìa khóa chiếc Attila Victoria mới cứng. Trong khi Thành phóng xe lên Thái Nguyên đặt lấy 16 triệu đồng, chị Ngân sụt sùi tới cơ quan công an trình báo.

Công an Tây Hồ xác định, không chỉ thực hiện các vụ lừa tại Hà Nội như trên, Thành còn về Thanh Hóa, Nghệ An... "gây án".

Anh Thư

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Lien he quang cao