Thứ năm, 2/8/2007, 01:57 GMT+7

Chi 30.000 USD chỉ để... mời cơm

Sau hơn 3 tiếng thẩm vấn Bùi Tiến Dũng và đồng phạm sáng nay, phiên xử vẫn không thể làm rõ được đường đi 550 triệu đồng và 39.000 USD "chạy án" của nguyên tổng giám đốc PMU 18 như cáo buộc của công tố.
>'Số tiền tôi đánh bạc ít hơn triệu đô chút xíu'/ Xử vụ PMU 18: 'Nóng' từ những phút đầu

Bùi Tiến Dũng bị truy tố tội đánh bạc và đưa hối lộ. Ảnh: P.V

Phi vụ giao Tôn Anh Dũng (Dũng "Huế") 30.000 USD "chạy án" được thẩm vấn đầu tiên. Bùi Tiến Dũng khai giữa tháng 12/2005 biết Bùi Quang Hưng bị bắt, do đang đi công tác phía Nam cùng bộ trưởng nên gọi điện thoại cho Phó chánh văn phòng PMU 18 Vũ Mạnh Tiên bảo đưa 30.000 USD cho Dũng "Huế" tại Hà Nội.

Dũng khai giao số tiền gần 500 triệu đồng chỉ để nhờ Dũng "Huế" nắm tình hình về vụ của Hưng, đặc biệt "quen ai thì tiếp cận", chứ không đả động tới việc "chạy án". Chủ tọa Ngô Thị Yến hỏi: "Vì sao đưa 30.000 USD?". Dũng đáp: "Để mời cơm, lo chi phí".

Nguyên tổng giám đốc PMU 18 "quyết" không đả động tới yêu cầu nhờ Tôn Anh Dũng "chạy án", dù HĐXX hỏi rất nhiều lần về lý do đưa số tiền lớn như vậy. Bùi Tiến Dũng một mực khẳng định đưa tiền chỉ để nhờ nắm tình hình, không nhờ đứng ra giải quyết, xử lý giùm việc mình liên quan đường dây cá độ của Hưng.

Bùi Tiến Dũng đã đi đúng địa chỉ khi trước tòa, Dũng "Huế" tự nhận quen nhiều công an ở Hà Nội và Tổng cục Cảnh sát. Nhận được điện của Bùi Tiến Dũng, đúng lúc con đang ốm thiếu tiền, nhưng vẫn vội bay từ Huế ra Hà Nội. Vũ Mạnh Tiên khi giao phong bì 30.000 USD cho Dũng "Huế" không yêu cầu gì, chỉ bảo: "Có Bùi Quang Hưng, đàn em của anh Dũng, vừa bị bắt vì đánh bạc cùng đồng đội, nhờ nắm tình hình".

"Tôi nghĩ vấn đề này sẽ hỏi được với tầm quan hệ của mình. Định khi nào đi đánh ten-nit cùng các anh ấy thì sẽ hỏi. Hơn nữa, Bùi Tiến Dũng nhiều tiền, tôi lại đang thiếu nên có ý định sử dụng khoản này vào việc riêng", Tôn Anh Dũng khai. Với mối quan hệ đồng hương, Dũng "Huế" vài lần tới gặp thiếu tướng Cao Ngọc Oánh (Tổng cục Cảnh sát) định tiếp cận để hỏi tình hình nhưng đều bị mắng. "Ông Oánh nói phủ đầu, đấy là việc của cơ quan điều tra không phải của chú", Tôn Anh Dũng kể lại.

Ngoài tướng Oánh, Dũng "Huế" còn tiếp cận một số công an khác để dò la tiến trình điều tra nhưng theo Dũng, đều bị họ từ chối thẳng thừng, đuổi về.

Không có được thông tin, Tôn Anh Dũng đành nắm tình hình diễn biến vụ án qua nôi dung đăng tải trên báo. Theo Tôn Anh Dũng đến khi bị bắt (29/3/2006) mới biết rằng phong bì 30.000 USD đó là tiền chạy án. "Tôi ngỡ ngàng về ý đồ của Bùi Tiến Dũng. Nhiều tháng sau khi giao tiền, anh Dũng không hề hỏi tôi về việc này, chỉ vài lần đề cập đã nắm được tình hình Bùi Quang Hưng thế nào".

Tương tự, Vũ Mạnh Tiên khai lúc đưa tiền không biết ý đồ chạy án của Bùi Tiến Dũng, lúc bị bắt mới hay.

'Trên cơ quan điều tra toàn người quen của anh Toản'

Vũ Mạnh Tiên khai, sau khi Hưng bị bắt, Tiên cùng Bùi Tiến Dũng, Lương Mạnh Hoa nhận được giấy triệu tập tới cơ quan điều tra về hành vi đánh bạc. Họ gặp Nguyễn Đình Toản (trung tá, phó trưởng công an phường Ngã Tư Sở) tại nhà của bố mẹ Bùi Tiến Dũng. Sau khi xem giấy triệu tập của 3 người, biết tên điều tra viên ký lệnh, Toản dặn: "Mai cứ làm việc bình thường, không được khai có đánh bạc với Hưng. Trên đó toàn người nhà của ta cả".

HĐXX hỏi: "Toàn người nhà của ta nghĩa là thế nào?". Tiên đáp: "Tôi hiểu đó là người quen của anh Toản".

Cựu trung tá công an Nguyễn Đình Toản. Ảnh: P.V

Nguyễn Đình Toản cũng là người có nhiều quan hệ với Bùi Tiến Dũng. Chỉ qua lời kể của Nguyễn Mậu Thôn về gia cảnh của Toản, trong bữa cơm tại nhà Thôn, Bùi Tiến Dũng rút túi áo ngực ra xập tiền đô (khoảng 9.500 USD) đưa cho anh ta. "Tôi biết nhà Toản có tang, không biết bố hay anh em vừa mất, song không có dịp đến viếng nên giờ đưa tiền", Dũng khai. Trước đó, Dũng cho Toản vay 50 triệu đồng

Với lời khai trên, Bùi Tiến Dũng phủ nhận cáo buộc rằng đã chi 50 triệu đồng và 9.000 USD cho Nguyễn Đình Toản để chạy án, kể cả lời khai rằng Toản bảo sẽ lo lót trót lọt cho Dũng nếu chi ngay 100.000 USD. "Thời kỳ đó, bị cáo bị giam giữ, căng thẳng nên không nhớ chính xác, giờ xin khai lại", nguyên tổng giám đốc PMU 18 giải thích về sự bất nhất trong lời khai.

Tòa chất vấn: "Bị cáo đưa tiền cho Toản, Dũng "Huế"... vì biết họ quen biết bên cơ quan pháp luật như công an, viện kiểm sát, tòa án hòng "chạy án". Điều đó là logic, chứ không thể tự nhiên mà đưa tiền?". Bùi Tiến Dũng im lặng.

Chấp nhận tội vu khống

Theo cơ quan điều tra, người tiếp theo Bùi Tiến Dũng đưa tiền chạy án là bạn thâm giao Nguyễn Mậu Thôn, với số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, hôm nay bị cáo Dũng đã phủ nhận điều này, với lý do "lúc đó trí nhớ tôi không tốt, giờ tôi day dứt về việc này".

Theo đó, đây là khoản tiền Bùi Tiến Dũng cho Nguyễn Mậu Thôn vay để trang trải cho một số dự án chưa xây dựng khi chưa có vốn. Trước đó, Thôn từng vay Dũng 1 tỷ đồng, nhưng tổng giám đốc PMU 18 lại không nhớ gì về khoản vay này.

Nguyễn Mậu Thôn từng là Công an Hà Nội. Ảnh: P.V

Luật sư Hà Đăng hỏi: "Tại sao lúc đó bị cáo lại viết đơn tố cáo rằng đã đưa 500 triệu đồng cho Nguyễn Mậu Thôn để chạy án?". Bùi Tiến Dũng im lặng.

"Bị cáo đề nghị điều tra viên cung cấp giấy, bút để viết hay điều tra viên mang đến cho bị cáo?", luật sư Phạm Hồng Hải tiếp lời. Lấy lý do sự việc xảy ra đã lâu, Bùi Tiến Dũng hạ giọng: "Tôi không nhớ".

Luật sư Hà Đăng tiếp tục: "Nếu giờ chứng minh được điều bị cáo vừa trình bày trước tòa là sự thật, bị cáo có chấp nhận bị khởi tố về tội vu khống?". Bùi Tiến Dũng đáp: "Tôi chấp nhận".

Chiều nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn về hành vi chạy án, với phần xét hỏi 2 cựu công an Nguyễn Mậu Thôn và Nguyễn Đình Toản.

Anh Thư

Lien he quang cao