Thứ tư, 11/7/2007, 04:28 GMT+7

Dựng cảnh 'cứu net' để lùng kẻ bán người 

Là nạn nhân của một lần cứu net, Liên bị lừa bán sang nước ngoài làm gái mại dâm. Cô gái đã dùng chiêu 'gậy ông đập lưng ông' để lùng ra kẻ đã lừa bán mình.

Liên lên mạng chat và nói đang cần 180.000 đồng để trả cho bạn trai. Gã bạn chat giới thiệu là Huy xin đến để "cứu nét". Liên đồng ý cho địa chỉ nơi đang “chat” là một quán Internet trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khoảng 20 phút sau, hai thanh niên cao ráo đi taxi màu trắng bước xuống. Huy giới thiệu người bạn là Tuân, rủ Liên cùng đi ăn uống, rồi vào nhà nghỉ.

Huy và Tuân rủ Liên lên Lạng Sơn để buôn điện thoại và lừa bán cô với giá 2,2 triệu đồng. Từ đó, Liên lang thang từ nhà chứa này sang nhà chứa khác, mỗi ngày phải tiếp 5-7 khách mua dâm. Đầu tháng 7, Liên lên mạng và lấy một nick rất ấn tượng, xưng tên là Thuỷ để gặp Huy, lúc này hắn vẫn sử dụng nickname cũ. Liên đã dàn cảnh thiếu tiền và nhờ "cứu nét".

Chiều cùng ngày, một cô gái trẻ đến gặp Liên. Liên đã đưa người phụ nữ trên đến Công an phường Minh Khai tố cáo.

Tại cơ quan công an, cô gái khai là Lê Ngọc Oanh, 27 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức (Hà Tây) đã được Huy nhờ đến gặp Liên. Ngày 3/7, Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ Trần Văn Quyền (tức Huy), 24 tuổi, và Nguyễn Văn Được (tức Tuân) 22 tuổi, cùng ở.

Mở rộng điều tra, công an đã làm rõ được 7 vụ lừa bán phụ nữ khác.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

(Theo Công An Nhân Dân)

Lien he quang cao