Thứ hai, 26/3/2007, 12:03 GMT+7

Phóng hỏa, xịt thuốc sâu để khủng bố hàng xóm

Do mâu thuẫn sinh hoạt, người thợ mộc độc thân Nguyễn Văn Tiến liên tiếp khủng bố tinh thần bà hàng xóm. Anh ta hết phóng hỏa đốt nhà, lại xịt thuốc sâu.

Nửa đêm, nhà bà Vũ Thị Hà (phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai) bị một người xịt thuốc sâu vào nhà. Nghĩ là mùi thuốc sâu ở đâu bay tới, bà không báo công an.

Vài hôm sau, một búi giẻ tẩm dầu hỏa bốc cháy ngùn ngụt được ném vào nhà bà Hà. Mọi người phát hiện kịp thời nên hỏa hoạn không xảy ra.

Đến 1h30 ngày 21/3, bà Hà thật sự hoảng loạn khi nhà sặc mùi thuốc sâu và hai cú điện thoại liên tiếp gọi đến mà không nói gì. Sự việc được báo công an.

Công an xác định thủ phạm là Nguyễn Văn Tiến, hàng xóm của bà Hà. Tiến khai vì mâu thuẫn trong sinh hoạt nên "khủng bố" bà Hà bằng các cách trên.

(Theo Công An Nhân Dân)

Lien he quang cao