Thứ năm, 22/2/2007, 09:32 GMT+7

Côn đồ hành hung gây náo loạn phòng cấp cứu

Anh Tiến tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tiến, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Anh Tiến hiện điều trị tại Khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đà Nẵng với thương tích đứt gân chân, phải phẫu thuật do vết chém.

Vẫn chưa hết hoảng loạn, anh kể, 2h30 sáng mùng 5 Tết (tức ngày 21/2), khi đang làm thủ tục khai báo, nhập viện cho anh trai Nguyễn Văn Đẩu thì có 2 thanh niên lạ mặt tay cầm mã tấu lăm lăm vào Khoa Cấp cứu hỏi ai lấy xe của chúng? Lúc đó, anh Tiến đang đứng khai tên tuổi anh trai thì một tên cầm hung khí áp sát hỏi: "Mày lấy xe tao?".

"Thấy chúng hung hăng, tay cầm vũ khí lăm lăm áp sát mình nên hoảng quá, tôi liền bỏ chạy. Hai tên này đuổi theo và chém vào chân tôi khi tôi chạy đến cầu thang bệnh viện", anh Tiến kể.

Ngay sau sự việc, anh Tiến được các y bác sĩ của bệnh viện băng bó vết thương, anh trai Nguyễn Văn Đẩu cũng đã báo cáo sự việc với công an địa phương. Anh Tiến khẳng định không hề có xích mích với ai, lại càng không hề biết hai thanh niên lạ mặt đã hành hung mình.

Bác sĩ Nguyễn Trường Minh, Khoa Cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ phụ trách ca trực đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 Tết, cũng xác nhận: "Thời điểm vụ hành hung xảy ra khoảng 2h30 sáng mùng 5 Tết. Sự xuất hiện của hai thanh niên lạ mặt, tay lăm lăm hung khí đã làm náo loạn phòng cấp cứu. Nhiều người sợ hãi bỏ chạy tán loạn".

Để bảo vệ an ninh trật tự cho bệnh nhân và người nhà cùng các y bác sĩ, bệnh viện Đà Nẵng đã hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi. Cách đây 1 tháng, Bệnh viện Đà Nẵng đã xảy ra một vụ hành hung người nhà bệnh nhân. Nhưng lúc đó, thủ phạm lại là lực lượng bảo vệ bệnh viện.

(Theo Thanh Niên)

 
Lien he quang cao