Thứ năm, 19/10/2006, 07:06 GMT+7

Bi kịch của người đàn bà có 2 người yêu

Bị cáo Trịnh Văn Phương. Ảnh: Việt Dũng

Hai người đàn ông đi qua cuộc đời của Lan, dù chia tay nhưng vẫn không nguôi thương nhớ về cô. Anh chồng cũ luôn sẵn sàng che chở Lan, còn người tình cũ khắc khoải chờ mong. Tình cảnh "hai ông một bà" kết thúc bằng vụ án mạng, khiến người bị đâm chết, kẻ nhận án tù 18 năm.

Mười lăm tuổi, Lan lên xe hoa về làm dâu gia đình anh Trịnh Văn Phương ở Hà Đông. Sau 14 năm chung sống, họ quyết định chia tay khi tình cảm hai người rạn nứt quá nhiều. Hai đứa con được "chia đều" cho mỗi người.

Một thân một mình ở tuổi 30, Lan nhận được sự quan tâm của không ít người đàn ông muốn che chở cho cuộc sống của cô. Người mẹ cô đơn cảm nhận được tình cảm của Lê Duy Sơn dành cho mình nên nhận lời để anh ta qua lại thăm nom. Nhưng càng quan hệ với Sơn, Lan càng cảm thấy đây không phải người đàn ông của cuộc đời mình. Cô chủ động chia tay.

Sơn cố níu kéo bằng mọi cách, Lan vẫn cương quyết dứt tình. Người đàn ông 34 tuổi này tìm cách "phong tỏa" mọi mối quan hệ của cô. Nhiều lần, Sơn nổi cơn ghen khi thấy Phương đi đến thăm vợ cũ và con. Anh ta xông vào nhà đập phá đồ đạc, làm ầm ĩ rằng đã bị Lan phản bội.

Trước thái độ của Sơn, Phương đưa mẹ con Lan về nhà của mình. Gia đình họ lại 4 người như xưa. Để bảo vệ Lan khỏi Sơn, hằng ngày Phương luôn dành thời gian đưa đón cô đi làm.

Ngày 5/5 tại nơi làm việc của vợ cũ trên phố Lê Đại Hành, Phương gặp Sơn. Hai người đàn ông xô xát với nhau, mọi người can ngăn kịp thời nên không xảy ra hậu quả gì. Cả tối hôm đó, Sơn lùng sục khắp nơi tìm Lan - Phương, song không gặp.

Sáng hôm sau, Phương mua con dao nhỏ cho vào túi quần làm vũ khí phòng thân trước những hành động trả thù của Sơn. Khi đưa Lan tới chỗ làm, người chồng cũ và người tình cũ của cô lại đối mặt nhau Họ lao vào đánh nhau. Phương cầm dao đâm Sơn. Người thanh niên 34 tuổi gục chết bên vỉa hè sau khi bỏ chạy được khoảng 3-4 m. 

Ngày 17/10, với hành vi giết người, Phương bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù. Bi kịch của mối quan hệ "hai ông một bà" kết thúc bằng việc người vào tù, kẻ bị đâm chết. Chỉ còn lại người phụ nữ với nỗi đau khó lòng nguôi dứt .

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi

Anh Thư

Lien he quang cao