Thứ hai, 5/6/2006, 09:20 GMT+7

Người làm công âm mưu giết chủ nhà

Bị mắng trong lúc làm việc, Huỳnh Ngọc Thương định dùng dao đâm chết vợ chồng ông bà chủ. Âm mưu này không thực hiện được, cậu ta chuyển sang sát hại bằng cách tạo bẫy điện.

Ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp, TP HCM đề nghị khởi tố Huỳnh Ngọc Thương, 17 tuổi, về tội giết người.

Vụ việc xảy ra khoảng 3h30 ngày 1/6, tại một căn nhà ở Gò Vấp. Chị Hà cùng chồng đang ngủ trên gác thì nghe tiếng nổ lách tách. Hai người xuống xem, phát hiện một thanh gỗ dùng để mắc màn dài khoảng 2,5 m, trên đầu có buộc một sợi dây điện đôi... đang bốc khói.

Công an quận Gò Vấp xác định thủ phạm là Huỳnh Ngọc Thương. Một tuần trước, gia đình chị Hà thuê cậu bé 17 tuổi vào làm công. Thương có nhiệm vụ bưng bê, rửa bát với mức lương 500.000 đồng/tháng và cho ăn ở trong nhà. Trong thời gian phụ bán, do công việc mới chưa quen nên cậu thường bị bà chủ mắng...

Tại cơ quan điều tra, Thương khai, do tức tối vì hay bị la rầy trong lúc làm việc nên nghĩ ra cách sát hại vợ chồng chị Hà. Để trả thù, người làm công dự định dùng dao đâm ông bà chủ sau đó sẽ bỏ chạy. Khi cầm dao đi lên gác, thấy họ đang ngủ say, Thương nảy ra ý định gài bẫy điện để sát hại. Thương đem con dao giấu vào nhà vệ sinh và tạo ra bẫy điện bằng thanh gỗ dùng mắc màn. Cậu ta tính toán, đặt bẫy ngay chân cầu thang, hai vợ chị Hà vừa thức dậy xuống gác sẽ giẫm phải.

(Theo Người Lao Động)

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Lien he quang cao