Thứ hai, 13/9/2004, 11:38 GMT+7

Tái diễn nạn đua xe trái phép ở TP HCM

Nhiều xe máy tham gia đua đã bị thu giữ.

Hàng trăm "anh hùng xa lộ" đang hăm hở trở lại đường đua, bất chấp sự truy đuổi của công an. Trong đêm 11 rạng sáng ngày 12/9, Công an TP HCM đã bắt giữ gần một trăm xe máy, ngăn chặn nhiều vụ đua quy mô lớn.

Cảnh sát 113 thành phố nhận được nhiều tin báo về cuộc đua xe với hàng trăm "yêng hùng" tụ tập tranh tài trên các tuyến đường Nguyễn Trãi, An Dương Vương, Hùng Vương, Trần Phú, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Lê Quang Định, Trần Quang Khải, Điện Biên Phủ, Bùi Hữu Nghĩa... Đoàn đua chia thành nhiều tốp, mỗi tốp khoảng 4-5 tay "choai choai" dàn hàng ngang, nẹt pô, đánh võng, chạy với tốc độ kinh hoàng. Đi tới trục đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, chúng bị cảnh sát giao thông phát hiện. Không dừng xe theo hiệu lệnh, đám "yên hùng" tăng tốc và một cuộc truy đuổi quyết liệt diễn ra. Cuối cùng một tốp đã bị tóm gọn.

Trung tá Bùi Duy Chinh (Phó đội Tuần tra giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông TP HCM) cho biết: "Từ 20h30 ngày 11/9 đến 5h ngày 12/9, đội đã bắt giữ 21 xe đánh võng, lạng lách; 9 xe dàn hàng ngang. Đa số các tay cầm lái ở độ tuổi quá nhỏ (15-17 tuổi), không bằng lái, thậm chí không đủ tuổi sử dụng xe gắn máy". Cũng trong đêm đó, Đội Cảnh sát giao thông số 3 cũng ra quân và đánh trúng một mẻ lưới khá lớn, bắt 49 "quái xế". Nghiêm trọng hơn, khi lực lượng cảnh sát giao thông đưa các xe vi phạm về Đội số 3 trên đường Ngô Quyền (quận 5) tạm giữ thì hàng chục thanh thiếu niên kéo đến với mưu đồ "giải cứu" đồng bọn. Công an phải bắn 3 phát súng chỉ thiên, đám đông mới chịu giải tán.

Tại một khu vực khác, 2h sáng ngày 12/9, tại ngã tư Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu xuất hiện hơn 50 xe gắn máy phóng với tốc độ kinh hoàng, lạng lách, đánh võng kèm theo tiếng gầm rú đinh tai. Bị cảnh sát 113 rượt đuổi, cả bọn tách ra, rẽ vào các tuyến đường gần đó tẩu thoát. Cùng đêm hôm đó, cảnh sát 113 tiếp tục phá tan một tốp khoảng 50-60 "yêng hùng" trên đường Trần Quang Khải, Bùi Hữu Nghĩa, tạm giữ 2 xe máy. Sau khi bị rượt đuổi, các "yêng hùng" chuyển địa bàn, sang tụ tập trên đường Điện Biên Phủ và trình diễn những màn "đứng tim" (nằm trên xe, múa chân dưới đất, thả tay chạy vào đường dành cho ô tô...) với sự cổ vũ của hàng trăm thanh thiếu niên đứng hai bên đường.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao