Thứ tư, 25/8/2004, 10:53 GMT+7

Một phiên tòa bị hoãn trong tiếng kêu oan

Sáng 24/8, hàng trăm người dân xã Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thuê xe khách đi gần 100 km tới TAND tỉnh ở thành phố Vinh, để chứng kiến phiên tòa xử Bùi Thái Phú và đồng bọn đánh người, cướp của đêm 17/1 tại xã Quỳnh Phương.

Đến giờ làm việc, phòng xử vẫn chưa thấy bóng dáng HĐXX. Tới 9h45', chủ tọa Nguyễn Văn Kháng bước ra, tuyên bố hoãn phiên tòa vì lý do nhân chứng Đào Văn Anh - người bị Phú đánh, cướp tiền - không có mặt.

Ông Nguyễn Đức Hạnh - bố của bị can Nguyễn Đức Đoài (16 tuổi) - giơ tay xin hỏi khi nào vụ án được xét xử tiếp. Ông Kháng dập tay xuống bàn nói: “Không hỏi gì hết, tòa đã tuyên bố hoãn là hoãn rồi”.

Ông Kháng vừa dứt lời, nhiều người dân Quỳnh Phương kêu khóc ngay giữa hội trường tòa án. Họ bảo: “Con chúng tôi bị bắt oan nay chờ đợi xét xử tòa lại hoãn không biết đến khi nào”.

Bố mẹ của 3 bị can mà dư luận cho rằng bị bắt oan, nói trong nước mắt: “Người ta đã bắt nhầm và bức cung con chúng tôi”. 7 người đến làm chứng cũng rất bức xúc. Ông Nguyễn Hồng Sơn (ủy viên HĐND xã Quỳnh Phương) cho biết: “Tôi cam đoan sẽ nói hết sự thật sự việc cùng những hành vi đe dọa dân, bức cung người bị bắt oan”.

Cho đến khi cổng tòa án được đóng lại, hàng trăm người dân tiếp tục níu cổng kêu oan. Đến 10h30', họ kéo tới trụ sở VKSND tỉnh tố cáo kiểm sát viên Lê Văn Bảo - một trong những người làm sai lệch hồ sơ vụ án.

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao