Thứ ba, 24/8/2004, 07:46 GMT+7

Công ty In Tài chính 'chạy đất' như thế nào?

Phong bì riêng cho chủ tịch phường lên đến 700 triệu đồng, cho Cục thuế Hà Nội gần 200 triệu... Tổng số tiền phong bì cho các cá nhân mà Công ty In Tài chính đã chi để "chạy đất" lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong các biểu viết tay của Công ty In Tài chính mà VnExpress có được thể hiện những khoản chi: "phong bì cho anh Phóng (Bộ Tài chính) 500.000 đồng"; "cho cán bộ thuế 300.000 đồng"; "cho anh Thuận 2.000.000 đồng". Có những phong bì rất "nặng ký", như chi cho ông Triển (Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội - nơi có lô đất được cấp cho Công ty In Tài chính) lần thứ nhất 100.000.000 đồng (tháng 11/2000), lần thứ hai 30.000.000 đồng (tháng 1/2001), lần thứ ba 600.000.000 đồng (tháng 12/2001). Phong bì cho Cục thuế Hà Nội 195.000.000 đồng. Thanh tra xây dựng thành phố cũng nhận phong bì tổng cộng 17.000.000 đồng...

Trên đây chỉ là một phần trong các khoản chi để "chạy đất" và xây nhà ở của Công ty In Tài chính. Tổng số tiền phong bì cho các cá nhân mà Công ty In Tài chính đã chi lên tới hơn 1,4 tỷ đồng, chi cho các cơ quan như phường, thanh tra xây dựng, thuế... hơn 240 triệu đồng. Có tổng cộng khoảng 60 mục chi phong bì thể hiện trên sổ sách. Đó là chưa kể khoản đóng góp cho "Quỹ phát triển sản xuất và công ích" của địa phương hơn 800.000.000 đồng, cũng chưa tính 714.000.000 đồng chi cho "cò" (Trần Thị Chung, làm dịch vụ "chạy đất" cho công ty).

Có những thủ tục đã được triển khai nhanh một cách đáng kinh ngạc. Ngày 20/11/1998, Công ty mới có công văn xin cấp đất mà ngày 21/11 cùng năm đã có "ý kiến chỉ đạo" của một vị lãnh đạo thành phố.

Những mảnh đất được cấp cho Công ty In Tài chính trị giá thực tế nhiều chục tỷ đồng.  Theo tố cáo của người lao động trong công ty, tháng 8/2002, công ty mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng và tổ chức bốc thăm chia lô, nhưng từ ngày 14/6/2002, đơn vị này đã có quyết định giao 42 căn hộ ghi rõ tên lô đất với tên nhà và tên lô hoàn toàn trùng với kết quả bốc thăm! Theo danh sách phân đất (được cấp 2 lần), thì ông Hiệt (lúc đó là giám đốc) cùng các con và những người đứng tên hộ có đến 14 suất, một số cán bộ "chủ chốt" khác có nhiều suất đất đứng tên của anh chị, con em, dâu rể. Một số suất đất được dùng để "lại quả" và chia cho "cò đất". Có những người có tên trong danh sách cấp đất, khi được hỏi đến vẫn nói là đất của mình, đứng tên mình, nhưng hoàn toàn không biết đất đó nằm ở đâu, đã xây dựng hay chưa, tiền nộp bao nhiêu... Trong khá nhiều trường hợp, người nộp tiền "hộ" cho họ là ông Hiệt, con gái và con rể ông Hiệt...

Kết quả là trong danh sách 42 người xin cấp đất (42 suất), chỉ có 13 người có tên và thật sự đến ở (không tính những cá nhân "chủ chốt" trên). Trong khi đó, theo các biên bản làm việc của thanh tra, nhiều lô đất đã được sang nhượng với giá nhiều tỷ đồng.

Mạnh Quân - Quảng Hà

Lien he quang cao