Thứ hai, 18/8/2003, 02:14 GMT+7

3 cảnh sát hầu tòa cùng những kẻ buôn bán ma túy

Nguyên thiếu tá cảnh sát Nguyễn Mạnh Hùng bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Sáng nay, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Chu Văn Hiếu mua bán, vận chuyển hơn 300 kg thuốc phiện và 13 kg heroin. Trong số 20 bị cáo có 3 người nguyên là công an quận Hoàn Kiếm, quản giáo Trại tạm giam Hà Nội, bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đây là vụ án ma túy quy mô lớn nhất được TAND Hà Nội xét xử từ trước tới nay, với 14 người bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất - tử hình. 16 luật sư tham gia tố tụng, cùng một phiên dịch viên trợ giúp ngôn ngữ cho bị cáo dân tộc H'Mông Sùng Giống Sính.

Năm 1995-2001, vợ chồng Chu Văn Hiếu - Trần Thị Lý mua ma túy từ Sùng Giống Sính. Qua nhiều khâu trung gian, "hàng" được đưa tới Lò Văn Chựa (lái xe cho Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) để giao cho Hạ Văn Tám (huyện Phong Thổ). Từ Lai Châu, ma túy được chuyển về Hà Nội để Giang Văn Hiển, Nguyễn Thị Đoan, Tạ Tri Hiến và Nguyễn Đoàn Loan đi tiêu thụ.

Các bị cáo đứng nghe cáo trạng.

Đường dây tội phạm Chu Văn Hiếu thường giấu ma túy vào bình xăng phụ của ôtô, bình ôxy cắt đáy... Khi bị phát hiện, các bị cáo đã đưa hối lộ hơn 240 triệu đồng cho 2 cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Việt Hà.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện trong quá trình Phạm Văn Thành bị giam tại Trại tạm giam Công an Hà Nội, quản giáo Đỗ Văn Tuấn đã chuyển 2 lá thư từ bên ngoài vào cho Thành, đồng thời nhận lót tay 600.000 đồng và 1 lạng cao hổ.

Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài đến hết ngày 29/8.

Anh Thư

Lien he quang cao