Thứ ba, 29/10/2002, 08:41 GMT+7

Bi kịch của "tỷ phú không tiền"

Vụ kiện giữa người làm công Võ Văn Ẩn với gia đình chủ Phạm Văn Chói (phó công an quận Bình Thạnh, TP HCM) liên quan đến 21 vé số độc đắc do ông Ẩn mua đã được TAND quận xét xử hôm qua. Ông Chói bị cáo buộc lừa và chiếm đoạt hết số tiền trúng thưởng.

Là người vô gia cư, năm 1982, ông Ẩn đến làm thuê và sống tại nhà ông Chói (đường Phan Huy Ôn, phường 19) với mức trợ cấp 100.000 đồng/năm. Sáu năm trước, ngày 23/8/1996, ông Ẩn mua 21 tờ xổ số kiến thiết Sông Bé (cũ) và trúng giải đặc biệt 1 tỷ 50 triệu đồng. Ông không đi lĩnh thưởng mà nhờ gia đình ông Chói nhận giúp. Ông khai trước tòa: "Ông Chói bắt tôi viết giấy cho 6 đứa con ông mỗi người một vé số trúng thưởng (50 triệu đồng), vợ chồng ông 4 tờ. Tôi còn phải cho thêm 2 tờ để sửa nhà, 1 tờ làm từ thiện. Còn lại 5 tờ, họ nói gửi ngân hàng giùm nhưng sau đó thì rút ra chiếm đoạt luôn". Tháng 9/2001, ông Ẩn đòi tiền thì bị ông Chói đuổi ra khỏi nhà... 

Còn gia đình ông Chói nói, ông Ẩn đã tự viết giấy cho gia đình số tiền của 13 vé số (650 triệu đồng). Còn số tiền 250 triệu đồng tiền gửi ngân hàng, ông Ẩn đã viết giấy nhận lại. Việc này hai bên đều ký nhận và có người làm chứng.

Tòa đã cho giám định chữ trên các tờ vé số và giấy giao nhận, thấy đúng là của ông Ẩn. Do đó toà cho rằng không đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của ông Ẩn đòi lại 650 triệu đồng. Về khoản tiền 250 triệu đồng, các nhân chứng có thấy ông Chói, ông Ẩn viết giấy, nhưng không thấy giao nhận tiền. Còn chiếc xe ôtô 25 chỗ mà ông Chói nói là mua cho ông Ẩn bằng số tiền trên thì lại đăng ký tên ông Chói. Vì vậy, HĐXX tuyên buộc ông Chói phải trả lại 250 triệu đồng cho ông Ẩn. Toà nhận định: "Ông Chói đã không trung thực và có dấu hiệu gian dối trong việc giữ nhận tài sản".

(Theo Thanh Niên, Lao Động)

Lien he quang cao