Thứ bảy, 23/2/2002, 02:04 GMT+7

Công an quận 8 bắt oan công dân

Phó chủ tịch UBND TP HCM vừa ký quyết định hủy bỏ quyết định cấp đất cho ông Lưu Chí Kiệt, đương sự trong vụ tranh chấp nền đất 51 ở đường 8, phường 4, quận 8. Điều này dẫn tới kết luận gián tiếp rằng Công an quận 8 bắt giam công dân 4 tháng liên quan đến tranh chấp là sai.

Đầu những năm 90, gia đình ông Nguyễn Văn Tư bán căn nhà 53 ở đường 8 cùng mảnh đất trống liền kề (nền 51) mà gia đình sử dụng từ năm 1975, cho bà Trần Thị Thuận. Trong lúc bà Thuận chưa về nơi ở mới, ông Lưu Chí Kiệt, ở nhà đối diện, đã giả mạo một số giấy tờ để cuối năm 1996, UBND quận 8 trình thành phố cấp đất cho ông Kiệt. Việc này dẫn tới cuộc tranh chấp gay gắt giữa bà Thuận và ông Kiệt.

Năm 1997, trong lúc bà Thuận đi vắng, Công an phường 4 đã đến và định phá tường rào nền đất 51 để giao cho ông Kiệt. Bị bà Thuận tố cáo, trưa 11/7/1997, Cảnh sát Điều tra quận 8 bắt và đã giam bà Thuận gần 4 tháng để điều tra về tội hủy hoại... "căn nhà 51" của ông Kiệt. Có điều là toàn bộ hồ sơ từ phường đến quận, thậm chí cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 9/11/1996 của UBND thành phố cấp cho ông Kiệt, đều thể hiện đây là "đất trống" và ông Kiệt chưa hề xây nhà. Hơn nữa, trong biên bản làm việc ngày 15/8/1998 của Công an quận 8, ông Kiệt đã thừa nhận hành vi gian dối của mình khi lập các giấy tờ xin cấp đất.

Bởi sự vô lý trên, ngày 5/4/2001, VKSND thành phố đã ra văn bản khẳng định ông Kiệt đã bịa chuyện có nhà trên nền 51, và đề nghị UBND thành phố hủy quyết định cấp đất cho ông Kiệt. Nhưng cũng phải sau khi Thủ tướng Phan Văn Khải ra văn bản ngày 2/7/2001, yêu cầu chủ tịch thành phố giải quyết dứt điểm vụ này, ngày 19/2 vừa qua UBND thành phố mới ra được quyết định chấp thuận đề nghị của VKS.

Cho đến nay, bà Trần Thị Thuận đã hoàn toàn được giải oan, nhưng gia đình bà vẫn uất ức với câu hỏi: Tại sao một vụ việc như vậy mà Công an quận 8 lại cố kết ép, bắt giam bà Thuận, dẫn tới hậu quả bà bị rối loạn tâm thần?

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao