Thứ hai, 8/10/2001, 02:32 GMT+7

Bà phân hiệu trưởng bị tố cáo chiếm đoạt tài sản của học viên

Bà Phan Thị Liên Hoa, Phân hiệu trưởng Phân hiệu 3 Trung tâm Giáo dục và Phát triển kinh tế mới Tân Hiệp (Sở LĐTB&XH, TP HCM) đang bị tập thể học viên tố cáo chiếm đoạt, bán phần lớn đất đai do họ khai phá suốt 10 năm.

Theo lời anh Trung - một học viên trung tâm - nhóm đứng đơn gồm hơn 30 học viên Phân hiệu 3, sống và làm việc hơn 10 năm tại Nông trại Dương Minh Đức, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát (Bình Dương). Trước kia, họ sống bụi đời, rồi vào trường Thiếu niên 3 quận Gò Vấp để giáo dưỡng. Năm 1990, bà Phan Thị Liên Hoa (nguyên hiệu trưởng trường Thiếu niên 3) chuyển họ về Nông trại Dương Minh Đức do bà quản lý.

"Tại đây, chúng tôi ăn uống thiếu thốn, bị bệnh sốt rét hoành hành..., nhưng vẫn lao động để chăm sóc vườn điều 3,5 ha và khai khẩn đất hoang. Khai khẩn được 60 ha đất hoang, bà Hoa thông báo, nếu đủ 100 ha, mỗi người sẽ được 2 ha để canh tác định cư lâu dài, thoát khỏi kiếp sống bụi đời", anh Trung kể.

Đến khi Nông trại Dương Minh Đức sáp nhập thành Phân hiệu 3 Trung tâm Giáo dục và Phát triển kinh tế mới Tân Hiệp, Ban giám đốc Trung tâm cùng bà Hoa (Phân hiệu trưởng) tiếp tục hứa hẹn, khi nào Phân hiệu đi vào nền nếp sẽ chia đất. Học viên lại đổ mồ hôi, biến 40 ha đất hoang nữa thành những thửa ruộng màu mỡ, trồng được cả cây ngắn hạn lẫn cây lâu năm.

Thế nhưng, đến nay, theo tố cáo của các học viên, khi Phân hiệu 3 được làm đường, đầu tư vật chất, tiền bạc, ôtô, xe máy... bà Hoa đã chiếm đoạt toàn bộ, biển thủ cả số hoa lợi mà học viên lao động cật lực gần 10 năm mà có. 100 ha đất công học viên khai khẩn cũng bị bán, chia chác gần hết. Hiện chỉ có 12 học viên được chia mỗi người 1 ha đất. Số còn lại trở về kiếp sống vỉa hè.

Cốc mò... "cò xơi"

Bà Hoa, nguyên là hiệu trưởng một trường PTTH ở Bình Dương, được chuyển về trường Trung cấp Lao động Tiền lương. Sau đó, bà về phòng Công tác xã hội, rồi được Sở LĐTB&XH bố trí làm Hiệu trưởng Thiếu niên 3 (chuyên giáo dưỡng trẻ em bụi đời).

Năm 1990, trường được một Việt kiều Pháp là ông Dương Minh Đức tặng 1.500 USD. Bà Hoa liền mua 3,5 ha đất trồng điều (2 năm tuổi) ở xã Trừ Văn Thố (Bến Cát, Bình Dương). 32 trẻ bụi đời từ Thiếu niên 3 được đưa lên lập Nông trại Dương Minh Đức (sau là Phân hiệu 3), để chăm sóc điều, đồng thời khai khẩn đất hoang. Từ đó về sau, bà Hoa vận động nhiều tổ chức cá nhân đóng góp tiền bạc, tài sản cho Phân hiệu 3.

Đến khi khai hoang xong gần 100 ha đất, được UBND tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương) cấp quyền sử dụng đất (1995), bà Hoa đã cắt đất chia cho các cán bộ (trong đó có vị nguyên là lãnh đạo Sở LĐTB&XH); ký nhiều hợp đồng cho tư nhân thuê mướn đất và bán đất lấy tiền bỏ túi.

Từ năm 1996, Sở LĐTB&XH thành phố đã lập nhiều đoàn thanh tra, đoàn công tác xuống làm việc, yêu cầu bà Hoa bàn giao lại tài sản đất đai của Phân hiệu 3 cho Trung tâm Tân Hiệp quản lý. Nhưng tài sản, đất đã bán nên không có để bàn giao. Ngày 7/7/1999, Giám đốc Sở LĐTB&XH có công văn chỉ đạo Trung tâm Tân Hiệp: "Thu hồi toàn bộ tài sản của Phân hiệu 3 để tại nhà bà Liên Hoa về quản lý sử dụng; chuyển toàn bộ vụ chia đất sang cơ quan công an điều tra xử lý".

Tại công văn ngày 17/10/2000, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM kết luận: "Bà Phan Thị Liên Hoa có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai", đồng thời, chuyển hồ sơ cho Cảnh sát Điều tra Công an Bình Dương xử lý theo thẩm quyền. Thế nhưng từ đó đến nay vụ việc vẫn rơi vào im lặng.

Về vụ việc này, ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM nói: "Đề nghị các cơ quan pháp luật sớm làm rõ. Trước mắt Sở LĐTB&XH cần có hướng giải quyết để các học viên sớm ổn định cuộc sống".

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao