Huyện Ô Môn, Cần Thơ: Tham quan lọt lưới
Nhiều quan chức của huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ sẽ bị khởi tố về 2 tội "lập quỹ trái phép" và "tham ô tài sản XHCN" hơn 11 tỷ đồng. Đây là vụ tiêu cực lớn ở một huyện đã bị dư luận phanh phui vào năm 2000, nhưng vì nhiều lý do "tế nhị", cho đến nay sự việc mới đến hồi kết, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khúc mắc.
Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng tỉnh Cần Thơ, từ năm 1992 đến 1996 các vị "chức sắc" ở huyện Ô Môn đã bán nhiều khoản bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước, dùng tiền cho vay lấy lãi, thu tiền cho thuê kho, thu các khoản nợ "khó giải trình"... lên đến hơn 11 tỷ đồng.
Số tiền tỷ này được các "quan" huyện Ô Môn chỉ đạo Phòng Tài chính huyện hợp thức hoá bằng các hồ sơ xây dựng cơ bản và các khoản chi cho hoạt động kinh tế - xã hội của huyện. Khi dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện phản ứng, các "quan tham" không những "phớt lờ" mà còn lấy tiếp 4 tỷ đồng từ số tiền trên để lập quỹ đen trái phép.
Nghiêm trọng hơn, theo điều tra của cơ quan chức năng, trong số hơn 11 tỷ đồng của Nhà nước, các quan tham huyện Ô Môn đã dùng hơn 5,1 tỷ đồng để tiệc tùng tiếp khách, quà cáp biếu xén "tình cảm" với quan trên và chi cho các quan huyện "đi công tác, tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Singapore". Ngoài ra họ còn tuỳ tiện định đoạt giá bán tài sản nhà nước bất chấp thiệt hại ngân sách và dư luận địa phương để chia nhau hưởng lợi, bao chiếm đất đô thị. Điều này thể hiện rõ qua việc duyệt bán 100 nền nhà ở các khu dân cư mới của thị trấn Ô Môn, trong đó nhiều cán bộ đương chức đương quyền được duyệt mua từ 2 nền nhà trở lên với giá giảm từ 12% đến 40% so với giá trị thực tế, gây thiệt hại ngân sách gần 300 triệu đồng.
Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, tháng 1/1997, các chức sắc của huyện Ô Môn đã tung ra chiêu thức "dùng tiền ngân sách thuê 17 ha đất lập vườn nghỉ mát cho cán bộ cách mạng lão thành" tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) để xoa dịu. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Thanh tra Nhà nước huyện Ô Môn đã phát hiện các quan tham của ở đây lợi dụng danh nghĩa này để sử dụng tiền nhà nước lập trang trại cho bản thân. Theo tài liệu thanh tra, đến tháng 9/1997, tổng vốn đầu tư cho khu vườn nghỉ mát này lên đến hơn 400 triệu đồng, nhưng các hợp đồng liên quan đều được Nông trường Kohinda (Bảo Lộc, Lâm Đồng) ký kết với cá nhân ông Võ Hồng Lạc, Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ, chứ không phải ký kết với chính quyền huyện Ô Môn. Từ yếu tố này, thanh tra đã phát hiện phần lớn kinh phí đầu tư cho dự án vườn nghỉ mát đã bị chiếm dụng. Trong đó ông Võ Hồng Lạc trực tiếp chi xài vô tội vạ không giải trình được tới quá nửa.
Khi nhiều cán bộ, đảng viên của huyện Ô Môn đấu tranh thì các quan chức này đã dùng quyền thế trù dập, với các hình thức thuyên chuyển công tác, cho thôi việc..., gây nhiều bất bình.
Vẫn còn "quan tham" thoát tội
Từ tháng 4/2000, sau khi vụ việc bị phanh phui, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cần Thơ đã có nhiều cuộc làm việc với Huyện uỷ, UBND huyện Ô Môn để xác định rõ đúng, sai. Ngày 7/4/2000, Bí thư Tỉnh uỷ Cần Thơ Lư Văn Điền đã xác nhận sự việc nêu trên là chính xác. Ông Điền cũng khẳng định lãnh đạo Ô Môn còn gây mất dân chủ nội bộ, trù dập người đấu tranh chống tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức cán bộ và phải xử lý nghiêm minh.
Tháng 7/2000, UBND tỉnh Cần Thơ thành lập đoàn thanh tra và cũng xác định những sai phạm của các vị chức sắc huyện Ô Môn là có thật. Sau đó hàng chục cán bộ chủ chốt của huyện Ô Môn đã bị kỷ luật, cách chức trong đó có Chủ tịch Võ Hồng Lạc. Riêng Bí thư Huyện uỷ Trần Hoàng Tho không hiểu sao vẫn được giữ lại cương vị cũ?
Vụ Ô Môn đã được các ngành chức năng tỉnh Cần Thơ chuyển sang cơ quan điều tra để tiến hành xử lý theo trình tự pháp luật.
(Theo Lao Động, 23/6)
Theo dòng sự kiện:
Điều tra việc Huyện ủy và UBND Ô Môn lập quỹ đen 11,7 tỷ đồng (3/4)
Cần Thơ: Kiến nghị cách chức Giám đốc Sở Công nghiệp và một số cán bộ chủ chốt huyện Ô Môn (12/2)