(HN) - (TP.HCM)

Nghi án giết vợ con vì thua cá độ bóng đá

Thua độ bóng đá, Sơn đòi mẹ và vợ chạy tiền để trả nợ nhưng không được nên đã bóp cổ người vợ trẻ và con gái 5 tháng rồi lao đầu vào ôtô tự sát.
> Sát hại vợ con rồi lao vào ôtô tự tử

1h sáng 30/6, tại xã Quảng Trung (Quảng Xương, Thanh Hóa) xảy ra vụ án mạng khiến vợ chồng anh Nguyễn Bá Sơn, Đặng Thị Hà (25 tuổi) cùng con gái Nguyễn Thị Trang (5 tháng tuổi) tử vong.

Gia đình nạn nhân cho biết, trong lúc đi làm ở cảng cá xã Quảng Nham (Quảng Xương), Sơn thua cá độ bóng đá. Chiều trước ngày xảy ra án mạng, Sơn yêu cầu vợ và mẹ đẻ đi vay tiền để trả cho chủ nợ đã vay để tham gia cá độ.

Gia đình làm lễ tang cho
Gia đình làm lễ tang cho vợ chồng Sơn và con gái 5 tháng tuổi. Ảnh: Lê Hoàng.

Thấy người thân không vay được tiền, Sơn cáu gắt rồi lời qua tiếng lại với vợ lúc nửa đêm. Trong lúc quẫn trí, Sơn bóp cổ vợ và con gái chưa đầy 5 tháng tuổi. Sát hại con xong, Sơn dùng mảnh kính vỡ cắt tay để tự sát nhưng không thành.

Trước khi tự sát, Sơn chạy qua nhà mẹ đẻ sống gần đó nói bà qua nhìn mặt cháu nội và con dâu lần cuối, đồng thời dặn mẹ ra ngoài quốc lộ nhặt xác mình về. Sau đó, Sơn chạy thẳng ra Quốc lộ 1A, lao đầu vào ôtô tự tử.

Người dân địa phương cho biết, để có tiền cá độ bóng đá Euro, Sơn đã vay tiền của một số người ở xã Quảng Nham nhưng không có khả năng trả.

Trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Cơ quan điều tra bàn giao nạn nhân cho gia đình làm thủ tục mai táng. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.

Lê Hoàng

Thằng khốn nạn, làm khổ lây luôn cả bác tài xế otô. Chẳng hiểu đến bao giờ luật giao thông mới minh bạch và rõ ràng đây. Tôi đảm bảo bác tài đó, dù không có lỗi nhưng vẫn phải nào là bồi thường, lo tiền ma chay, xin bãi ...    

Đúng là có gan chết thì sao không chết một mình mà lại lôi vợ con vào, đàn ông gì mà hèn quá, có gan làm mà không dám chịu, sợ chủ nợ còn hơn cha mẹ. Đúng là mất hết nhân tính, không biết dùng từ gì để diễn đạt về con người này.

Hỡi những ai có những tư tưởng như thế xin hãy dừng lại 1phút lắng nghe lời nói của tim mình. 1phút thôi chỉ 1 phút thôi tôi tin sẽ không không còn ai để xảy ra những chuyện quá đau lòng quá xót xa đến thế. và tôi xin ...    

đứa bé 5 tháng tuổi nó có tội tình gì đâu mà sao nỡ làm vậy với nó chứ,xót xa quá.

Hỡi những ai mù quáng và còn đang chìm đắm trong cờ bạc, đỏ đen. Hãy thức tỉnh và làm những điều có ích cho gia đình và xã hội.

Sao xã hội bây giờ vẫn còn những kẻ mất hết lương trí và lí trí như vậy? Có chơi có chịu chứ sao lại làm khổ gia đình vợ con như vậy?

Thật đáng trách cho loại đàn ông không ra gì, đã không làm gì được cho vợ con hạnh phúc, lại còn gây chuyện táng tận lương tâm. Cá độ thua thì tự chịu sao lại còn về dày vò vợ và mẹ trả nợ hộ.

Làm gì mà phải như vậy chứ đúng 1 lần mất kiểm soát bản thân nên mới đem lại niềm đau như vậy, thật là buồn xin chia buồn cùng gia đình. (Hãy biết kiềm chế ham mê bản thân để ko phải xảy ra chuyện như vậy nữa.......)

Tôi thật xin chia buồn với gia đình xấu xố này,. Thật xót xa và đau lòng quá. Đây quả là một trong số những hậu quả các thảm kịch của cá độ. Hỡi các nhà làm luật, các nhà cầm quyền ơi, các vị hãy nhìn những thảm kịch ...    

Tôi buồn nhưng lại nghĩ những kẻ đó cũng chả đáng sống làm gì cho chật đất, khổ cái là họ hệ lụy đến bao người khác và trẻ con, thương lắm thay.

Thật không còn gì để nói. Hổ dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con, huống chi lại là con người hơn con vật ở chỗ ý thức.

Con người thiếu bản lĩnh và lập trường nên mới xử lý như vậy. Người ta mất nhà nhiều tỷ đồng còn không hành động như thế. Chắc cũng mấy chục triệu là cùng mà đã nghĩ đường cùg mà sát hại vợ và con gái. Thật đáng trách.

 
 
 
 
 
 
Tự sự của vợ tên tướng cướp bị tiêu diệt
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang