Thứ bảy, 4/2/2012, 00:05 GMT+7

Quốc lộ 1 hình 'lò xo'

Tết vừa rồi về quê, trong lúc vợ con ngủ vùi, một mình buồn nên em cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết nếu nhìn từ vệ tinh xuống, cái quốc lộ 1 nhà mình có hình gì? Độc giả Nguyễn Văn Liêm viết

Rồi giật mình vì trí tưởng tượng hão của em cho biết chắc năm mười năm nữa nó sẽ có hình… cái “lò-xo”! Trước kia, quốc lộ đâm xuyên qua các thành phố, thị xã. Nhưng do thiếu an toàn giao thông nên Nhà nước đã cho làm các đường tránh để đi vòng. Vì thế, cái con đường ấy bây giờ cứ qua mỗi tỉnh thành miền Trung lại cong vòng lên một khúc, đúng là an toàn thật!

Quốc lộ 1A - Con đường huyết mạch trong giao thông quốc gia.
Quốc lộ 1A - Con đường huyết mạch trong giao thông quốc gia. Ảnh: Hữu Công.

Nhà dân bắt đầu “mọc” ra “bám” vào các cung đường cong ấy rồi đấy nhé! Thế nhưng, còn bao nhiêu thị trấn, khu dân cư “bám” vào quốc lộ thì chưa làm đường tránh và buộc chúng mình trong “đêm đông” vắng lặng vẫn phải chạy 50 km/h nếu không muốn bị phạt vì lỗi tốc độ.

Nếu 5-10 năm nữa, các “khu dân cư” ấy đông đúc dần lên và kéo dài dọc theo quốc lộ, như một vết dầu loang chúng gần chạm vào nhau thì không lẽ chúng ta “bò” suốt từ “khu dân cư” này đến “khu dân cư” khác.

Còn nếu muốn an toàn thì chắc lại phải làm “đường tránh” theo kiểu cong vòng qua “khu dân cư”. Nếu cứ thế mãi, hết vòng qua tây rồi lại cong qua đông thì nhìn từ vệ tinh xuống, chỉ có Quốc lộ 1 của Việt Nam là dễ nhận ra nhất, vì nó có hình của cái “lò-xo”.

Nghe nói Thủ tướng Chính phủ cho mở rộng Quốc lộ 1, em xin các nhà quy hoạch nhớ cho thêm vào bản vẽ một “hành lang an toàn” chừng 50m mỗi bên quốc lộ để cấm cấp phép xây dựng nhằm cứu lấy cái “tiền lò-xo” ấy. Chứ nếu không, có mở thành “4 làn ô tô, 2 làn xe máy" mà làm cái “lò-xo” thì cũng chả giống ai. Còn nếu to như thế mà cứ hết “khu dân cư” này đến “khu dân cư” khác thì chúng em mỏi mắt trông chừng biển báo lắm ạ!

Năm mới kính chúc các bác Thượng lộ bình an trên cái “tiền lò-xo” ấy!

Nguyễn Văn Liêm

Nâng cấp quốc lộ 1A ko cần làm đường tránh cứ theo đường cũ

Nâng cấp quốc lộ 1A mở đường tránh là sai lầm, nên mở chính con đường cũ và giải phóng diện rộng mặt bằng hai bên. Bởi trừ hai thanh phố lớn hà nội- sài gòn còn lại các tỉnh xuyên suốt người ta ko có gì hơn ngoài việc bám trụ con đường quốc lộ 1A để kinh doanh sinh sống.
Nên chăng phải tính kỹ nếu đoạn kỳ anh Hà tĩnh và những đoạn khác mà mở đường tránh thì sau khi hoàn thành xong con đường người dân lại kéo nhau sinh sống hai bên đường mới lại một vòng luẩn quẩn tránh dân nhưng dân ko tránh. cuối cùng đường tránh quốc lộ 1A nâng cấp lại giống đường hồ chí minh thừa.
Các nhà lãnh đạo nên hiểu rằng ở đâu có đường thì ở đó sẽ có dân ko có rồi sẽ có ko thể tránh được đâu phải có tầm nhìn.
Nên mở rộng theo tuyến đường cũ ko cần tránh đoạn nào cả , nên chăng phải giải phóng mặt bằng lựa chọn đúng đắn nhất.

Quốc lộ hình lò xo

Trí tưởng tượng của Bác hay quá. Mà tôi thấy Nhà Nước mình quá lãng phí. Đường mòn Hồ Chí Minh xây dựng ra không có mấy xe chạy. Cần phải có quy định để một số loại xe bắt buộc phải đi trên tuyến đường đó nhằm giảm tải cho QL1A. Và xem đây là cung đường giao thông vận tải chính vì sẽ dể mở rộng nâng cấp hơn.

Đường Làng 1A

Đã gọi là quốc lộ thì việc đầu tiên là hạn chế tối đa các đường giao,cắt do đó cũng đồng nghĩa với việc không có nhà ở ven QL. Còn VN mình, đường tới đâu ,nhà mọc tới đó thì 100 năm nữa QL 1A cũng chỉ là con đường làng 1A mà thôi.

Cách khắc phục

Tôi cũng từng sống và làm việc tại Hàn Quốc khá lâu thỉnh thoảng tâm sự cùng người Hàn Quốc về giao thông nghe họ nói là trước những năm 70 thì giao thông của họ cũng chỉ có 1 con đường gọi là cao tốc. Sau những năm đó nền kinh tế phát triển dần mức thuế cho giao thông cao họ lấy tiền đó ra đầu tư từng đoạn 1 mà làm thật khác ta. họ làm từng đoạn 1 mà 70% trên cầu đắc biệ khi đi qua khu dân cư. Cho nên dân họ có thích cũng không bám mặt đường làm gì mà có ai thích ra cứ ra . Có thể học họ được gì chăng khi kinh tế VN đang dần phát triển.

Hay!

Mình thích cái suy nghĩ tích cực và trí tưởng tượng của bác Liêm. Lái xe một mình mà tìm thấy thú vui kia để rồi tự mỉm cười với hình lò xo trong tưởng tượng của QL1A là hay rồi. Thế mới biết bác cũng có chuyến đi vui vẻ.

Tết rồi mình cũng làm một chuyến từ Miền Trung vào Nam với tình cảnh giống như bác. Vợ "hai" thì thức cùng mình vi vu trên từng cây số trong khi vợ cả ngã ghế ngủ khì suốt chặng đường dài. Mỗi lần đến các TP thì những đường tránh giúp tiết kiệm thời gian cho mình khá nhiều. Nào đường tránh Đà Nẵng (đẹp và thơ mộng), Tam Kỳ (thoáng và rộng), Quảng Ngãi (thưa xe), Quy Nhơn (lãng mạn), Tuy Hòa (xấu xí vì đường xuống cấp trầm trọng), Nha Trang (hiền hòa), Phan Rang (đẹp) và Phan Thiết là những cung đường cong cong nhưng khá thoáng cho các tài xế.
Nếu dự án cao tốc Bắc Nam thông xe suốt tuyến (chắc hơn 10 năm nữa) thì QL1A trở thành con đường đẹp và thoáng đi giữa các TP và thị trấn và thị xã.

Có khi vài chục năm nữa, QL1A có hình lo xo lại là tuyến đường ưa thích của các tài xế không chừng vì vừa thoáng, vừa tiện lại lãng mạn đấy chứ không thẳng đuồn đuột và cô đơn như cao tốc?

Cám ơn bác Liêm đã “khai phim” chia sẻ đầu năm nhé!

Qui hoạch Quốc lộ 50 năm nữa....thì vẫn hình lò xo!

Các bác đừng nghĩ các vị hoạch định, quản lý đi nước ngoài là để học hỏi. Họ chỉ đi để chơi bời, mua sắm, du lịch...thôi các bác ạ. Con cháu họ đi nước ngoài để học cách tiêu tiền sao cho hết tiền thuế của dân thôi. Còn tại sao họ nhìn thấy sự bất hợp lý nhưng họ vẫn làm? Đường mới làm rời sửa chữa...thì mới có tiền chứ. Sau đó làm đường lò xo Đông, sang Tây...lại kiếm nhiều tiền hơn vì đó là dự án mới. Ai làm trong quản lý các dự án xây dựng hạ tầng thì biết rỏ mà.

Thấy hết, biết hết, nhưng ... không làm được

Các bác cứ chê lãnh đạo tầm nhìn kém. Tôi thì nghĩ các bác ngồi đây còn nhìn ra thì lẽ gì các vi lãnh đạo không nhìn ra, chưa kể hàng năm đi thăm nước ngoài để học hỏi đều đều. Các bác sống ở nước ngoài thì các vị lãnh đạo cũng có con có cháu sống và học hành ở nước ngoài. Nên các vị ấy hiểu hết, biết hết, nhưng ... làm thì không được. Bác nào không tin tôi cứ mạnh dạn dấn thân mang nhiệt huyết và tầm nhìn vô ngành sẽ rõ, KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Tại sao ư? Nguyên nhân viết ra phải ba mặt báo này mới hết, hơn nữa viết xong không khéo tôi bị chém mất :). Có 1 câu nói nổi tiếng thế này, mang 1 công chức cực giỏi của 1 nước tiến bộ thả vào bộ máy công chức của Việt Nam, kết quả là vị công chức kia sẽ được đào tạo lại chứ không phải bộ máy công chức của Việt Nam sẽ làm việc hiệu quả hơn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đã từng nói, lỗi ở Việt Nam mang tính hệ thống. Nói nôm na là anh cài Win 95 thì đừng hy vọng gì xài Office 2010 !

Bắc thang lên hỏi ông trời!!

Mình thấy bài viết rất hay. Nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại trên diễn đàn này thôi, vì các vị nhà ta có bao giờ đọc những bài viết như thế này đâu mà rút kinh nghiệm này nọ.

@ Quân

Anh không biết thế nào là đô thị và ngoài đô thị à, nên mới nói linh tinh. Quốc lộ là đường ngoài đô thị, nên không nằm trong quy hoạch đô thị. Mấy tuyến đó do Bộ giao thông quy hoạch và làm. Do đó chẳng có Kiến trúc sư nào được quyền tham gia cả ông ạ. Nói năng thì cho nó có trình độ tý, không biết thì dựa cột mà nghe, chứ đừng nên a dua a tòng. Cái kém của Việt Nam là do trình đô quản lý và ý thức. Cứ thấy đường ở đâu là từ dân đến quan cứ nhao ra. Một người lao được thì ai cũng theo. Nên chỉ Việt Nam mới có con phố dài nhất thế giới đó là "phố quốc lộ 1A".

Quá hay & cần tiếp thu

Tôi thiết nghĩ bài này cần được gửi đến Ông Đinh La Thăng

Lò xo thấy cũng là tầm nhìn tương lai đó mà

Tôi lại nghĩ khác các bác ạ, làm đường hình cái lò xo (hình SIN thì đúng hơn) là các nhà quản lý Giao thông đã nghĩ rất xa cho nước nhà, vì sau khi đã hoàn chỉnh cái hình lò xo thì chúng ta chỉ còn việc nối các đỉnh lò xo lại với nhau là thành đường thẳng, và thế là nướ ta đã có 2 con đường thẳng song song nhau công thêm con đường lò xo kết nối ở giữa. Chả phải là giao thông hiện đại quá còn gì. tôi thật khâm phục các nhà quản lý quá

Đồng ý kiến

A.Liêm là số1.nhưng xã hội ai củng biết nhìn xa trông rộng như A.Liêm thì nước mình đã công nghiệp hóa,hiện đại hóa từ lâu rùi.?

Ý Kiến trình riêng Tôi

Thật lòng mà nói đường xá giao thông Bắc Nam tại Việt Nam không đủ sức chuyển tải nền kinh tế phát triển như hiện nay theo phân tích của tôi như sau:

1. Đường nhỏ hẹp khổng đủ cho lượng xe di chuyển ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

2. Nếu phải đền bù giải tỏa thì theo tôi để kinh phí làm đường cao tốc trên không của QL 1A thay vì làm mới kinh phí tốn hơn. Đoạn nào làm được thì làm cao tốc.

3. Các xe vận tải sẽ có đủ tốc độ để vận chuyển nhanh chống giúp tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn hiện giờ bởi ảnh hưởng đường nhỏ hẹp của giao thông VN.

4. QL 1 cũ sẽ sữa chữa lại chủ yếu cho xe Ô tô và xe máy chạy.

5. Giao Thông Bắc Nam sẽ đượng thuận tiện, thu hút đầu tư nước ngoài và kinh tế phát triển.

6. Mở đường giúp các tỉnh có QL 1 A đi qua giúp cân bằng phát triển kinh tế trên toàn quốc, không nhất thiểt phải tập trung công nghiệp tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ quá nhiều trong khi đó các tỉnh khác cần phải phát triển lại không đầu tư được vì một lý do vớ vẩn đường xá không đủ lớn.

7. Giao thông liên quan đến sự sống còn của nền kinh tế một quốc gia, VN có gặt hái được các cơ hội mà các tập đoàn Cty lớn trên thế giới đã và đang hướng vào VN hay không cũng phụ thuộc phần lớn vào đường xá giao thông VN.

8. Thừa thắng xong lên với chiến thắng vẻ vang của Cao Tốc Trung Lương - HCM. Cố lên, mình sắp bước qua ngưỡng nghèo rồi chỉ còn khoảng cách từ HCM đến Hà Nội thôi. hihi

Đường cao tốc và quốc lộ 1

Ý kiến của bạn Liêm cũng đúng 1 phần đó. Nhưng đã nhìn thì nên nhìn tổng thể hơn (tuy tôi không làm trong lĩnh vực xây dựng). Song song với việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 thì nhà nước đang xây dựng đường cao tốc. Trong tương lai việc đi lại giữa các tỉnh hay từ bắc vào nam thì làm bằng đường cao tốc bắt nam là chính. Hiện nay đường cao tốc bắc nam đang được chia nhỏ thành từng đoạn để xây dựng , những khu vực mà có mật độ giao thông cao, đường quốc lộ 1 hiện tại không đáp ứng được thì được ưu tiên xây dựng đường cao tốc, ví dụ đường cao tốc sài gòn trung lương, sài gòn - long thành - dầu dây. các đường này khi hoàn chỉnh sẽ kết nối với nhau và sẽ " thẳng hơn quốc lộ 1 hiện nay".

Quốc lộ 1 hiện nay nối giữa các trung tâm của các tỉnh dọc bắc nam, nói là thẳng nhưng thật ra không thẳng. Tôi thấy việc xây dựng đường cao tốc song song với đường quốc lộ hiện nay là khá tốt, các đường cao tốc đều có hành lang dự phòng cho việc mở rông sau nay (ví dụ đường cao tốc sài gòn trung lương), còn đường quốc lộ 1 hiện nay thì đã có từ lâu nên việc huy hoạch lại xây dựng rất khó. Vài ý kiến để mọi người nhìn nhận theo nhiều khía cạnh hơn

Kinh khủng

Tôi thật sự sợ quốc lộ 1A của nước ta. Mang tiếng là đường quốc lộ nhưng thực chất chỉ bằng đường cái trong thành phố là cùng (đó là nể lắm mới nói thế). Có ai đi thử sẽ thấy, đường quốc lộ mà chỉ đủ cho xe chạy mỗi làn. Nếu muốn vượt thì chỉ có 1 cách là chấp nhận đâm đầu vào nhau vì ngya bên trong xe honda và nhà dân sát rạt, chỉ tích tắc là tiêu ngay.

Con đường huyết mạch của cả nước mà cứ rùa bò 50-60km/h thì cũng đâu khác gì đường cái trong thành phố. Thử hỏi như vậy thì các phương tiện giao thông khác không quá tải sao được.

1. Phải di dời ngày những khu dân cư "bám đường".

2. Trong quá thi công cần phải quyết liệt giám sát tiến độ và chất lương. Nói không phải gom đũa cả nắm nhưng kinh phí bỏ ra để xây thực chất bj "cắt xén" rất nhiều. Đây là lãng phí và những cá nhân trên cần phải bị xử lý (thậm chí là tử hình) vì đây là hành động lừa đảo, ăn cắp trắng trợn tiền của của nhà nước (do dân đóng thuế).

Có như vậy thì mới giảm được chi phí vận chuyển và thời gian.

Quốc lộ hình lò xo

Cá nhà qui hoạch,kiến trúc sư.Phải có cái tâm,khi qui hoạch phải xa một chút có thể 50 hoac 100 năm.Chứ gần quá khi đưa công trình vào sử dụng lại lổi thời.Làm đường tránh cho quốc lộ 1a là giãi pháp tạm thời.Về lâu dài nên qui hoạch thật hiện đại.Phải nhìn nhận quốc lộ 1a là xương sống chạy dài theo đất nước.Lúc ấy các nhà kiến trúc mới thiết kế cho xứng tầm với một đường quốc lộ 1a .

Ôi Giao thông nước ta!

Ở nước Việt Nam mình có một điều rất hay là khi quy hoạch Khu dân cư hoặc thị trấn thì bám theo Quốc lộ rồi sau đó dân cư đông đúc làm đường tránh Thị trấn, Thành phố, Thị xã...rồi từ đường tránh lại mọc lên các khu dân cư ...và tốc độ cứ giảm dần khi mật độ dân cư tăng dần...mà dân mình thì ai cũng thích ra mặt "tiền" đường.Tôi đơn cử một ví dụ nhé : Quốc lộ 1A đoạn tránh Tp.Biên Hòa được phê duyệt đi qua huyện Long Thành, đến nay Tp.Biên Hòa được mở rộng về đến Ngã ba Thái Lan để đáp ứng việc di dời Trung Tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai về Tam Phước và như vậy Quốc lộ 1A đoạn tránh lại thành đi giữa Tp.Biên Hòa.Giao thông Việt Nam mình quả là còn lắm chuyện để bàn.

KTS quy hoạch

Ngày tôi học tại trường ĐH Kiến Trúc TpHCM, tôi nhớ là sinh viên nào thiếu điểm ngành kiến trúc dân dụng thì cho chuyển qua học Quy hoạch đô thị. Chẳng trách trình độ của các nhà quy hoạch đô thị bây giờ chưa vượt quá trung bình.

Trình độ quy hoạch...

Kiến trúc sư tại VN còn rất yếu kém trong quy hoạch đô thì hay nói thẳng là quá tệ...nếu làm ko đc chúng ta nên mời nước ngoài sang quy hoạch giao thông...với hệ thống giao thông của VN hiện nay thì chỉ có 1, 2 quốc lộ như 1A, HCM là tạm đc..còn lại đập hết làm lại từ đầu...mất bao nhiêu lâu cũng đc..cứ nhìn Thái Lan thôi là mắc cỡ

Tầm nhìn

Các bác lãnh đạo mình nhìn xa lắm và còn thấm nhuần triết học phật giáo về "cõi tạm" (nhưng nhìn theo góc độ tiêu cực). Đời người sống có bao lâu, cát bụi rồi cũng trở thành cát bụi, sống rán vun vén bản thân thôi chứ có ai nghĩ hổ chết để da người chết để tiếng bao giờ đâu. e hèm!?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao