Thứ năm, 16/2/2012, 07:44 GMT+7

Cách chống nhện làm tổ ở gương chiếu hậu ngoài

Xin các anh chị tư vấn giúp đuổi và không cho nhện sống trong kính xe. Mấy tháng nay, gương ngoài của xe tôi bị giăng tơ khắp nơi. Đã dùng thuốc diệt côn trùng, xịt nước những không hết (Châu Ly).

Chú ý

Qua mục trao đổi xe pháo này,tôi muốn nhắc mọi người nên chú ý khoá xe khi ra khỏi xe,kẻo người trên xe nghịch.tuyệt đối không cho người có bằng lái xe,và bằng mới chưa bổ túc thêm...đắc biệt nạn mua bằng cũng có nhiều rồi đây. Cảnh báo sẽ còn nhiều tai nạn xảy ra do mua bán bằng.sống chết mặc bay tiền tao bỏ túi

Chú ý

Qua mục trao đổi xe pháo này, tôi muốn nhắc mọi người nên chú ý khoá xe khi ra khỏi xe,kẻo người trên xe nghịch.tuyệt đối không cho người có bằng lái xe,và bằng mới chưa bổ túc thêm...đắc biệt nạn mua bằng cũng có nhiều rồi đây. Cảnh báo sẽ còn nhiều tai nạn xảy ra do mua bán bằng. Sống chết mặc bay tiền tao bỏ túi

Gửi anh Phúc Tâm

Công nhận anh Phúc Tâm giỏi trong việc " cái nọ xọ cái kia ". Hai hay ba cái tưởng chẳng liên quan tới nhau, vào tay anh nhào nặn nó lại liên quan tới nhau hoặc liên quan tới ô tô và rất uyển chuyển. Tuy nhiên lần này anh có hai cái nhầm. Thứ nhất Lưu Bị có dốt, nhưng không ngu. Dưới chướng Lưu Bị toàn tướng tài và trung thành chứng tỏ ông ta giỏi, " thần thiêng bởi hạ bộ" mà. Thứ hai, anh nhầm Lý Quỳ, đúng gia là Trương Phi. Em không ném đá anh đâu, anh nhầm nhưng rất đáng yêu. 

Bác Tâm sắp bị giăng tơ!

Bạn Châu Ly có câu hỏi vừa mang thì quá khứ, hiện tại và cả tương lai trong thời buổi "dân phải hiểu sử dụng xe cá nhân là phức tạp vô cùng" của 1 ông "tinh tướng" nào đó ở Hà Nội phát biểu.

Qúa khứ là cả tháng nay đàn nhện giăng tơ kính chiếu hậu, hiện tại là nhện vẫn tiếp tục giăng tơ còn tương lai chắc cũng thế với cả hàng xóm. Mình ở miền nam, xe dùng để đi suốt ngày, mỗi buổi sáng cứ lau lau chùi chùi bóng đến nỗi soi gương được, còn cuối tuần cho vô tắm, rửa, hút, xịt sạch sẽ. Nếu đi công tác đâu đó vài ngày là mình cho trùm mền kín mít như phụ nữ hồi giáo vậy. Bên cạnh đó khu vực đỗ xe được các bác lao công vệ sinh sạch sẽ vì xe vào ra liên tục thế là lũ nhện cứ tránh xa vì đói. Chúng cần mồi chứ không cần môi trường sạch sẽ.

Mấy hôm nay biết tin các bác ở Hà Nội bị "đỏ mắt" để kiếm bãi đỗ xe. Một số bác quyết cho xe nằm nhà để đi làm cho tiện thế là đàn nhện đã "chit, chat" và truyền bá thông tin qua internet (bao gồm Facebôk, Twitter, Skpe, Yahoo...) về chiến lược săn mồi mới dựa trên chính sách của con người. Đơn giản nhỉ: xe đỗ ở gara nhiều sẽ tạo nên môi trường tốt cho muỗi, gián, và cả chuột đến ở thế là lũ nhện kéo đến giăng tơ. Không khéo chỉ một thời gian nữa chúng tạo ra cả tơ lớn để bẩy cả chuột chứ chẳng chơi?

Bác Tâm ơi, tơ sắp giăng rồi đấy...

@Quỳnh Liên

Cám ơn bạn Quỳnh Liên đã quan tâm. Viết bài thường phải tìm chủ đề, tìm thông tin, lựa chọn cách viết, văn phong….nhìn trước và hạn chế kẻ nào đó ném đá, quăng bom. Nói chung là rất mất thời gian. Nên, chủ yếu tôi viết bình luận. mà bình luận lại dựa nhiều vào cảm hứng, nhận biết, tâm trạng , tình cảm của mình, do vậy dễ viết và dễ ném đá kẻ khác hơn. Viết thì đau đầu, comment lại xả stress ….hehehe.

Mới đây tôi có lập FB và kết nghĩa anh em vườn đào với Ngô Vĩnh Yên và Nguyễn Thanh Tuân. Ai cũng muốn làm Quan Công, chưa ai nhận mình là Lưu Bị, vì LB ngu dốt chẳng làm nên trò gì, nhưng lại gian manh. Đến Khổng Minh- Gia Cát Lượng tinh thông địa lý, tường tận thiên văn, hô mưa gọi gió, tính như Thần, còn bị LB lừa tới ba lần mà vẫn nhất mực Trung- Quân ! Lý Quì được nhõn cái chỉ đâu đánh đấy, nên chẳng ai thích. Tôi lập FB để “ tóm “ một vài đối tượng ở VnE và OF.

Mục tiêu trước mắt là Trịnh Xuân Nguyên. Bác này đang né hạ, nhưng chạy đâu cho thoát, lưới nhện lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Chúng tôi OK bạn và thành viên nào muốn kết bạn. Nội qui rất đơn giản : “ Cấm nói xấu CP, chửi thầm thày cô giáo và /hoặc bôi bẩn lên bảng thông tin “. Vấn đề khác mái thoải. Chúng tôi trao đổi về nhân tình thế thái là chính, ô tô-xe máy đã có forum của VnE. Trang cá nhân của tôi : facebook.com/nguyễn phúc tâm hoặc của Ngô Vĩnh Yên : facebook.com/yên ngô Cám ơn bạn.

@bac- phúc tâm

Bác Nguyễn Phúc Tâm mới là người hài hước, nhạy cảm. Châu Ly có ý hỏi thật, chưa chắc có ý suy diễn như bác. Đầu năm bác chưa đăng bài nào, toàn thấy bình luận, mà bình luận nào cũng hóm hỉnh sâu sắc. Bình luận của bác rất mạnh bạo, tạo được cảm xúc và hứng khởi cho người đọc. Nếu có thể cho hỏi thông tin về bác hoặc bác có FB không ạ. Cám ơn bác Phúc Tâm. 

Châu Ly - và khả năng gây cười!

Mới nghe qua tưởng Châu Ly nói chơi nghĩ chiều này về xem xe của mình có bị '' Các nữ yêu ở động Bàn Ty'' giăng những sợi tơ trói được cả Tôn Ngộ Không. Hề Hề! Xe của em không trùm mền như Ca Ca Nguyễn Văn Liêm đề xuất nhưng đỗ trong ga ra cả tháng nay rồi em cụp gương vào nên chắc là không bị các nữ yêu giăng tơ. Những gì bức xúc hay hướng giải quyết các Ca Ca Phúc Tâm và Thanh Tuân đã nói cả rồi thế là em tịt.

Tịt từ hôm qua sau khi nghe tin hàng trăm điểm trông giữ xe với giá cắt cổ hàng năm nộp ngân sách 1 nhưng đút túi các quan 10 đã bị rút giấy phép rồi. Xe của em chắc có lẽ ''trùm mền'' quanh năm rùi, hu hu! Ca ca Ngô Vĩnh Yên đâu rồi cho một đoạn '' hịch'' đi nhỉ? Nhân đây các Ca Ca nghiên cứu cách để cho các nữ yêu không giăng ghế của các Tư lệnh đi nhỉ? Đầu năm các tư lệnh bỏ ghế đi ru xuân hết cả rồi.

Gập kính xe trong ga-ra.

Ga-ra có nhiều muỗi, lúc bạn đậu xe nhện tranh thủ kiếm mồi. Sau khi vào ga-ra bạn nên gập 2 kính ngoài lại, nhện có giăng cũng khó có muỗi dính bẫy, lâu rồi nhện chán, dọn nhà đi nơi khác.

Hài hước kiểu thâm nho!

Châu Ly '' hài hước " khéo lắm! Tiếng cười mỉa mai đầy tâm trạng. Đọc câu hỏi này, xong phải suy nghĩ, rồi mới cười ra tiếng mếu. Chứ hô hố ha há như mấy thằng diễn kịch tràn ngập trên truyền hình thì dân dã và tầm thường quá. Ý của bạn là : Từ khi tăng phí lưu hành, tăng phí trông giữ phương tiện, không có điểm đỗ, tắc đường triền miên.....nên có ô tô mà như không, chỉ chùm mềm để đấy. Đi làm đi chơi vẫn phải dùng xe máy hoặc xe ôm ....Cho nên nhện chăng tơ đầy, vì lương công chức còm không nhũng nhiễu thì chi phí làm sao đủ mà nuôi xe để lưu thông. Bạn muốn nói tới cái chính sách gói giải pháp '' chống ùn tắc giao thông " là vớ vẩn, là làm cho XH hèn đi, là phi lý và không thực tiễn. Sâu xa, trìu tượng, thâm thúi...kén người đọc . Bố ai mà hiểu nổi.

Đọc câu hỏi này, tôi nhớ ngày xưa có chuyện cười. Đại loại có thằng bị nhện chăng tơ ở mông. Hỏi ra mới biết nó bị thất nghiệp, không có tiền, không có gì ăn vào bụng và không có gì ăn nên nó không đại tiện được, lâu ngày nhện chăng tơ....hehehe! Quay lại câu hỏi của bạn: làm cách nào cho hết nhện. Trả lời rất đơn giản. Xe phải thường xuyên đi. Muốn thường xuyên đi thì chủ sở hữu của nó phải kiếm ra tiền, thừa chi phí để nuôi nó trong thời kỳ KT khủng hoảng, lại bị tăng thuế, lệ phí ...liên tục và rất phi lý. Đấy là dân thường thôi. Còn có anh mua cái xe bằng thu nhập liên tục của người bình thường trong 777 năm, xe của anh ta không bao giờ có mạng nhện Thật là tương phản với hai màu chủ đạo, Trắng - Đen

Nguyễn Phúc Tâm

Giăng tơ

Ha ha!!! đọc mấy commant hay quá. Tác giả đá đểu chính sách đây. Chẳng có bãi đỗ trong nội thành, thêm vài cái fí cắt cổ nữa trong nội thành thì vô lăng chắc cũng bị nhện bó cứng lại chứ ai dán đi.

Chuyện lạ- Nghe qua tỉnh ngủ ngay !

Sáng nay mình đang lơ mơ ngủ trong cuộc họp, tay vẫn quờ quạng "miết" màn hình iPaid để thỉnh thoảng hé mắt xem thế giới bữa nay có tin gì vui, trên kia diễn giả vẫn thao thao... chợt đọc tin này của Ms. Châu Ly, giật mình choàng dậy, dụi mắt...có chuyện như vậy hả ?

Bạn chưa nói rõ là xe bạn thường đậu ngoài trời hay trong... kho thóc của nhà bạn; rồi bọn nhện nó thường giăng tơ vào ban đêm, ban ngày, hay cả khi xe bạn chạy ở vận tốc nhất định (50, 60 hay 80km/giờ); nhiệt độ ở chỗ đậu xe có bất thường không, có nhiều gió và ánh sáng không... Theo tôi, bạn có thể chọn vài giải pháp như sau:

1. Bỏ đói lũ nhện, bằng cách xịt thuộc diệt côn trùng, diệt ruồi, chuồn chuồn... nhưng nhớ chọn loại thuốc nào không giết chết nhện. “Có thực mới vực được đạo”. Bỏ đói thì chúng nó giăng tơ thế nào được. Phải không nào?;

2. Chung sống với… mạng nhện: nếu bạn là người lạc quan, mạng nhện kết hợp với vài vật trang trí phụ, cộng thêm ít màu sắc thích hợp, có khi chiếc xe lại trở nên…có phong cách;

3. Trùm chăn cho xe bất cứ khi nào có thể, trừ khi xe đang chạy, và cứ mỗi chu kỳ 3 (ba) năm thì cũng nên tháo “chăn” ra cho xe nó “thở” ít nhất một lần;

4. Mackeno ! Cho “mày” giăng tơ, khi nào “chị” cần lấy xe đi, “chị” chỉ cần lấy cái chổi lông gà, “chị” quẹt cho mày mấy nhát, mạng nhện đi đời, thế là xong !

Nếu rảnh và chịu khó phân tích, có khi lại tìm ra nhiều giải pháp hơn nữa cơ !

C h e e r s,
Nguyen Thanh Tuan

Giết nhện

Bạn lấy túi nylon trùm kín kính chiếu hậu, kiếm 1 cái gì đó đốt cho cháy, dập tắt lửa đi và xé cái túi nylon ra 1 lỗ nhỏ, cho vật đó vào, khói sẽ tỏa ra và nhện sẽ chết, có thể dùng que nhang cũng được . Khi nào con khác chui vào lại tiếp tục làm cái công việc này tiếp ...

Trùm mền!

Mục đích của nhện giăng tơ là để bắt mồi như ruồi, muỗi, chuồn chuồn, .v.v. thế thì bạn nên trùm mền lên xe, chẳng có con ruồi nào bay gần xe được nên nhện chả giăng tơ làm gì nữa. Vì thế người ta mới nói mua xe về trùm mền!!!
PS: Khi nào bạn có ý định đổi xe thì báo cho mình nhé, mình mua giá cao cho

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao