(HN) - (TP.HCM)

Bài hát 'chế' về xe cháy

Trước vấn đề xe cháy diễn ra hàng loạt, trên diện rộng. Một nhóm nghệ sĩ nghiệp dư đã ngẫu hứng sáng tác "Ngọn lửa tay ga" dựa trên bài "Ngọn lửa cao nguyên" của nhạc sĩ Trần Tiến.

Một ngọn lửa hồng kề mông ta, một ngọn lựa hồng cháy từ .!.!.! Một ngọn lửa hồng từ từ bốc cháy. Ôi mông ta! Mông ta! Ôi Honda! Ôi chiếc xe của ta. Một ngọn lửa hồng từ đâu ra? Á hà ha... >> Xem video

Ngọn lửa tay ga
Ngọn lửa tay ga

(Tại nhiều tỉnh phía nam, tên gọi honda được hiểu là xe máy nói chung.)

Bảo Sơn

Cảm ơn các chú đã chia sẻ mo chút buồn cho người bj cháy xe trên đường ^_^ tkank you!

Bạn Mai Chí Vũ có nhìn nhầm không đấy, anh chàng chơi ghi ta tay phải đấy chứ, chắc bạn chưa bao giờ nhìn thấy chơi ghi ta tay ngược.

Sao báo không viết ra hết lời bài hát cho bà con tập ca theo

Nghe quá hay! Thật sáng tạo, hát cũng hay.

Các anh trong clip này gọi đích danh các hãng xe đấy chứ: Honda, Yamaha, Toyota

Cảm ơn các anh đã cho chúng tôi giây phút xả stress... Hy vọng bài hát của các anh sẽ cháy mãi chứ không phải xe máy nữa..... Mà sao mới có 4 bộ vào cuộc nhỉ? Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng đâu rồi?

Thực tình tôi và con trai từ sáng giờ chỉ nhẩm đã thuộc bài hát này rồi, anh chàng chơi ghi ta tay trái rất chuyên nghiệp!

Hay thật,nếu nhạc sỹ TT nghe ko biết ông sẽ nghĩ gì nhỉ?nhưng nếu tôi là nhạc sỹ TT thì cũng gật đầu đồng ý mà thôi vì bài hát ý nghĩa quá,ra đời đúng thời điểm và phản ánh đúng thực tế,bài này cuối năm lên gala cũng hay lắm ấy chứ nhỉ?

Đúng vậy!, trước năm 1975 tại Sai Gòn những xe máy 2 bánh nầy vẩn thường được gọi là "Xe Honda hay Xe Gắn Máy".

Thật hay và lạ! Phản ánh đúng tình hình cháy xe! Nghe bài này chắc các hãng xe có xe bị cháy và các hãng chưa có xe bị cháy chắc nhột lắm đây!!!

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang