Thứ bảy, 4/7/2009, 06:30 GMT+7

Mua BMW 318i cũ hay Toyota Altis 2009

Gia đình tôi có 4 người. Cuối năm nay muốn mua xe giá 600-700 triệu đồng và đang băn khoăn giữa 2 xe trên. Xin các bạn cho ý kiến chọn xe nào. Giá hiện tại của 318i đời 2005 khoảng bao nhiêu (Ngô Hoàng Hải).

Đóng góp ý kiến

Chào bạn,

Tôi thấy trên đay rất nhiều ngưới lựa chon dòng toyota. Cũng đúng thôi Toyota đã vào Việt Nam lâu rồi. Thương hiệu đã di vào lòng người dân và giá cả rất hợp lý. Nhưng xét về tính chuyên dụng và an toàn thì Toyota ko thể so với BMW đc.
Tôi nghĩ bạn lên lấy BMW. hiện tôi đang đi con BMW 318 đời 2002 (hơi sâu) nhưng tôi đi 6 năm nay. Sửa chữa rất ít chỉ thay lốp và và dầu, dây coroa.
Ngồi trên BMW bạn sẽ thực sự cảm thấy an toàn, vì hệ thống trợ lái và hệ thống thắng của BMW quá ư tuyệt đối.

Cũng tùy mục đích sử dụng của bạn thôi. Tôi thì dùng xe giao dịch nhưng thấy rằng xe tôi tuy đời hơi sâu nhưng thấy vẫn được đánh giá là dòng xe sang trọng. và làm việc với BMW rất có duyên. Phong cách của xe Đức luôn đem lại một điều gì đó rất tốt trong công việc khác với xe Nhật. vì trước đây tôi đi con Camry GL và cũng ko thuận lợi với nó lắm. chắc tôi có duyên hơn với dòng xe Đức lên đánh giá chủ quan thế.

Hy vọng bạn chọn đc xe tốt và an toàn, thuận lợi và có duyên với gia đình bạn.

Tô Ngọc

Chỉ là ý kiến tham khảo thôi bác

Hiện tại cháu cũng đang có ý định mua cho mình một chiếc xe để có phương tiện đi lại, tuy nhiên vì túi tiền của mình có hạn với lại dòng xe, loại xe mình cũng không sành (mình không phải dân xe) nên cũng muốn tham khảo thêm mọi người. Khi đọc mục tham khảo ý kiến của bác và mọi người cháu nghĩ rằng mình nên tìm loại xe và dòng xe hợp với túi tiền của mình và nó thuộc dòng xe khá trở lên là dược thôi bác, đâu cần sang trọng, đâu cần xe đó chỉ có mình mới có thôi?

Nếu vậy chỉ chạy theo cái mốt ý đủ chết chưa nói tốn kém thứ khác. Vậy nên để dễ dàng lựa chọn bác nên chọn chiếc Altits là phù hợp cả về nội thất, khí hậu VN và thao tác dễ dàng.

Chúc bác lựa chọn cho mình được chiếc xe như mong muốn.

Tất nhiên là Toyota rồi

Tất nhiên bạn nên chọn Toyota Altis vì dù sao thì nó cũng phù hợp hơn với địa hình và khí hậu Việt Nam, phụ tùng thay thế cũng dễ và rẻ, chi phí sửa chữa không nhiều lại tốn ít nhiên liệu.

Ngồi lái BMW thì cũng thích thật nhưng cái thứ đó đi tốn kém lắm bác ạ, chi phí bão dưỡng cao, phụ tùng đắt đỏ, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Đó là ý kiến của tôi để tham khảo, bác cứ suy nghĩ.

318 & Altis

Vài lời góp ý với bác Giang , theo tôi bác nên chọn BMW vẫn suớng hơn nhung phải xem lý lịch xe cho kỹ . Dù sao thì BMW vẫn vuợt trội về mọi mặt .

Góp ý với các bạn

Theo mình thì bạn nên chọn xe theo túi tiền và mục đích sử dụng là gì. Nếu đi nhiều và thường xuyên thì nên chọn Toyota sẽ tiết kiệm được kinh tế hơn, còn mục đích sử dụng là đi dạo phố và đi kiển thì chọn BMW.

Chúc bạn luôn vui với sự lựa chọn..!

Cảm ơn mọi người !

Tôi cưng "người bạn đường" của mình lắm cho dù đó là MER, hay BMW hay Toyota. Tôi vận hành và bảo quản nó thật tốt, không làm nó buồn lòng ! Người giàu có suy nghĩ khác người "không giàu", tôi tiếp thu ý kiến cả hai phía, việc còn lại là khả năng tài chính của mình thôi!

Lời góp ý đâu phải lúc nào cũng êm như MER, "ngầu" như BMW hay "dễ chịu" như Toyota. Về việc so sánh giữa BMW 318i cũ 2005 và Altis mới 2009, nếu ai có nhã ý tặng cho tôi chiếc nào trong hai chiếc xe trên tôi đều cảm ơn rất ... rất ... nhiều nha !!!

Góp ý

Xin lỗi các Pác, không hiểu đã vị nào từng đi cả 2 xe chưa ??? nếu đi rồi xin hãy cho biết ý kiến, còn không thì thôi. Tôi thấy các Pác giúp người ta mà cứ như cãi nhau, Pác nào đó giàu cũng có xin được đồng nào đâu, mà nghèo thì tuổi gì đi ôtô ??? D, trên đời này cũng nhiều Người nói khó nghe hơn, có khi các Pác không để ý, có Chú ngồi giữa màn hình tivi nhà các Pác nói còn chuối hơn mà chẳng thấy các Pác ý kiến gì, Tôi thấy Pác Giang gì đó nói cũng có lý riêng.

Thôi lạm bàn chuyện cãi nhau chẳng làm gì, Pác nào đó hỏi đi xe gì, thú thực Tôi khuyên thế này: nghe hay k tuỳ Pác, Xe nào cũng có Ưu điểm, khuyết điểm, như các Pác trên đã nói, vậy nên chọn xe nào đó Pác nên đi thử (Thuê xe tự lái chạy rồi quyết định) phê Em nào thì ok thôi. Có Em trông xấu xấu bẩn bẩn cưỡi lên vẫn phê, có Em trông rõ ngon cưỡi lên chán phèo. hehhe. Rông dài, Pác tự quyết định nhé,

Tôi xin có đôi lời

Tôi thường xuyên đọc mục này, có vài lời gửi các bác, những người còn băn khoăn về các vấn đề của xe thì họ mới đưa lên diển đàn để hỏi, mong có những góp ý chân thành, để đưa ra những quyết định đúng đắn, còn những vấn đề khác chúng ta nên để sang một bên, ai giàu, ai nghèo đi xe 20k hay 100k thì cũng không ai cho ai đồng nào cả, tôi mong rằng đây là sân chơi đồng đẳng.

Chúc các bác vui khỏe.

Cũ người, mới ta

Theo tôi, anh nên chọn mua xe cũ, hạng sang, ví như BMV, Camry..., hay hơn nhiều so với mấy con altis hay gì gì đi nữa. Tất nhiên phải là đời sau 2005.
Hàng VIP bao giờ cũng hơn, an toàn hơn, tiện nghi hơn, sang trọng hơn, v.v và đảm bảo với anh: ra đường chẳng ai dám cười.

Còn linh kiện, bảo trì...: ăn chơi thì phải chịu tốn kém thôi, phải không anh?

Chúc anh có được con xe ưng ý.

Đôi lời cho bạn Hải

Chào Anh Hải !
Tôi không định viết những dòng này, nhưng thấy sôi nổi quá nên dành chút thời gian gõ mấy dòng.
1. Trước đây tôi tu nghiệp Doctor ở Pháp tôi dùng chiếc BMW 523 đời 92 đi học 4 năm chỉ thay vỏ 1 lần, thay gạt nước kính trước 1 lần, thay accqui 1 lần, thay nhớt thế thôi hoàn toàn không phải sửa gì cả.
2. Về phía anh, nếu muốn "bảnh" và "lên đời" thì nên mua Toyota, nhìn rất hào nhoáng, rẻ, ít tốn xăng, bảo dưởng rẻ và .....bán có giá như bà con đều nói ! Nhưng anh thấy đó, xe Toyota dùng để chạy taxi đầy đường.
3. Nếu anh thích một cái gì đó cho riêng bản thân vì chiếc xe là vật chất phục vụ (an toàn, cách âm tốt, chạy rất là ngon cơm) thì nên chọn BMW. Xe này đã đi rồi thì còn lo gì mất giá nữa. Anh có thấy ngoài đường đếm được bao nhiêu chiếc xe BMW chạy? Có ai dùng BMW chạy taxi?
Xin mượn Một khái niệm sống để góp ý cùng bạn dù có hơi khặp khiểng: Ở Pháp, Đức, Ý ... trong một căn nhà thì phòng ăn, phòng ngủ và phòng tắm là quan trọng nhất, phòng khách họ không đặt nặng. Nhưng ở VN thì tôi thấy ngược lại.

Vài dòng gửi cho anh!

Tôi bỏ 2 phiếu chọn Altis, 1 cho tôi và 1 cho...thằng em trai

Tôi từng chạy thử Mer, hiểu được cảm nhận dòng xe sang mang lại: cảm giác lái thật tay, tăng tốc nhanh hơn xe cùng dung tích khác hạng, giảm sóc ưu việt, cách âm tốt. Tuy nhiên, so sánh tương đối ở điều kiện 2 dòng cùng đời.

Chạy qua Altis 1.8G AT 2008 của thằng em, đúng là nội thất nhàm chán, thiết kế đơn giản, nhưng càng chạy, cảm giác thân thiện, tiết kiệm, lý do cả thế giới lựa chọn Corolla, 35tr chiếc. BMW31.8 đời 2005? tốt thôi, cho anh bạn trẻ dưới 30t, nhiều đam mê, nhưng xe sử dụng 4 năm, gần hết vòng đời 1 dòng xe (ở nước ngoài), không ít thì nhiều, cũng trục trặc này nọ: bố nồi, lốp phải thay, két nước, hệ thống chỉnh điện, đủ thứ linh tinh khác, không chỉ đắt tiền thay phụ tùng, ảnh hưởng cả tâm lý, thời gian. Cuối cùng, tôi đã quyết định đặt mua Altis 2.0 giá 40.000USD, thân thiện và tiết kiệm.

Xe sang ai mà chả thích, thật giàu hãy nghĩ đến, BMW530, hay thấp lắm thì 325 chứ nhỉ?

Nên mua BMW

BMW đời 2005 thì vẫn còn ngon, dù là xe cũ. mới đi khoảng 4 năm thì chưa hỏng vặt được ngoài những thứ như dây curoa và lốp.:.:) nhiều người việt thich Toyota vì họ chưa chạy BMW bao giờ. Tôi thấy BMW đời 2000-2001 còn ít hỏng vặt nói gì đến 2005.

Xin góp ý với anh Lê Trường Giang

Câu nói của anh hơi bị phản cảm đó, không phải ai đi xe Đức thì ngồi được lên đầu người đi xe Nhật. Hơn thua nhau ở đạo đức sống anh à.

Lựa chọn hoàn hảo

Tôi có lời khuyên với anh thế này:

- Anh nên mua Bim nếu a còn trẻ, thích cảm giác lái, muốn xe đẳng cấp cao, an toàn, yêu tốc độ, thể hiện mình vì BMW 318i trẻ trung, thương hiệu sang, đẳng cấp, an toàn, tính năng lái và động cơ khỏi chê, tuy nhiên chi phí bảo dưỡng cao hơn, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và khi mua nên mang xe vào hãng kiểm tra, gara lớn chuyên sửa xe sang như một số gara ở dốc Minh Khai, máy tính của họ có phần mềm kiểm tra đối với từng loại xe

- Còn anh trung tuổi nên mua Altis: vì xe đó dành cho người già, thanh niên đi xe đó nhìn kỳ kỳ. Tuy nhiên Altis đời 2009 mới hơn, ít hao xăng, bảo dưỡng rẻ. Tuy nhiên chỉ là xe phổ thông, ngoài đường chạy nhiều như lợn con, ko cá tính. Đi xe này thì tốt nhất nên ngồi sau vì lái chán òm, vô lăng quá nhẹ, chẳng cho tý cảm giác nào cả. Tôi thấy máy bác chê Bim cũ hay hỏng vặt là các bác chẳng biết gì về xe hoặc chưa bao giờ được chạy Bim cả hay là các bác có tuổi nên tư tưởng cổ lỗ sỹ, tôi thử hỏi các bác nếu ko định kỳ bảo dưỡng, chịu khó thay lọc dầu, dầu nhớt, nước làm mát đúng hạn vì thiếu kinh nghiệm, mới lái, ko để ý hay tiếc tiền thì xe nào chẳng hỏng vặt, kể cả xe Nhật như có bác nói xe mới chạy 4 năm ko vấn đề gì.

Ngoài ra các hãng xe danh tiếng, cụ thể là BMW người ta đâu có ngu gì mà sản xuất ra những chiếc xe hay hỏng vặt để đánh đổi lại tý lợi nhuận con con mà mất đi danh tiếng, thưong hiệu và đẳng cấp đã gây dựng bao nhiêu năm. Cả thế giới ngưỡng mộ, mong muốn có được chiếc Bim vậy mà ở VN mình lại đi tẩy chay, lạ đời thật. Nghề chơi có lắm công phu và ăn chơi là phải đồng bộ nên nếu mua Bim thì bạn đừng nghĩ nhiều về chi phí định kỳ cho nó. Đồ hiệu đương nhiên phụ tùng phải đắt rồi.

Chúc a chon được chiếc xe ưng ý!

Chọn Altis cũng có lí

Nói chung ý kiến của mọi người cần phải được tôn trọng. Xe BMW đẳng cấp hơn vì dù sao cũng mang thương hiệu xe sang lớn nhất TG. Xét về phân khúc xe thì BMW 318 phải xếp chung với Mer C và Camry 3.5Q. Tuy nhiên kích thước nội thất xe nếu có dịp ngồi thử thì mọi người đều nhận ra 318 hơi chật, thậm chí chật hơn Altis.

Một điều đáng lưu ý là không phải ngẫu nhiên mà Altis lại trở thành một trong vài mẫu sedan có doanh số cao nhất trong lịch sử xe hơi.

Chúc anh có lựa chọn tốt

Anh Lê Trường Giang nói hoàn toàn sai

Gì thì gì chứ riêng cái câu xe Nhật với xe Đức của anh, tôi nghĩ nên xem xét kỹ trước khi gõ. Tôi đi Toyota Innova đây. Xe đểu 30k thôi. Đẳng cấp cỡ S65 AMG đi nữa, đi trên đường cao tốc, không đủ an toàn để cho vượt thì tôi vẫn để nó ở đằng sau. Không cho nó vượt thì công an bắt tôi à? Hay chủ xe đập bẹp xe tôi?? Thưa với anh là kể cả Bugatti tôi cũng đối xử như Matiz thôi.

Anh nên nhớ là như thế nhé!

Xe để khoe giàu hay xe để đi?

Vấn đề này hơi tế nhị nhưng cũng cần nói rõ khi đặt ra tiêu chí mua xe.

Có ý kiến: "Bạn đi chiếc xe của Nhật, phía sau có chiếc xe của Đức bóp còi Bạn phải nhường đường đó! còn nếu đi chiếc xe của Đức, chiếc xe Nhật sẽ nhường đường cho Bạn". Điều này hết sức hoang đường và phi lý. Phải tạo điều kiện cho xe sau vượt nếu mình khg có nhu cầu đi nhanh , cho dù đó là xe Tàu.

Nếu phía trước khg an toàn cho vượt thì Series7 cũng phải xếp hàng sau Matiz.
Mua xe cũ là vấn đề rất khó cho người khg am hiểu KT , cho dù đó là xe Đức hay xe Nhật . Đặc biệt đồ xe Đức đắc hơn nhiều so với xe Nhật.

Từ lâu xe Đức đã nổi tiếng và nhắm vào tầng lớp khá giả , giá xe luôn cao hơn xe Nhật. Ngược lại xe Nhật nhắm vào lớp người bình dân cần chiếc xe để đi lại.

Cho nên người mua phải lượng sức mình .

Chênh lệch quá xa giữa hai lựa chọn

Không thể đem Toyota Altis mà so với BMW series 3 được, chẳng quá là đem vôi so với phấn.

Không ai phủ nhận hiệu Toyota là xe tốt nhưng, người tiêu dùng Việt Nam mới bắt đầu đi xe hơi vẫn còn rất nhiều ngộ nhận.

Hạng xe rẻ tiền của Toyota (Altis) chỉ đem so được với xe Hàn thôi, mà còn không so được cơ (đặc biệt ở TT Việt Nam) vì chất lượng và tiện nghi không hơn gì (thậm chí thua nặng) mà giá thì cao hơn hẳn.

Quay lại vấn đề xe BMW series 3 cũ, vấn đề là cũ thế nào? xe càng đắt người ta càng giữ gìn. Nếu bạn nắm rõ lai lịch và chất lượng xe thì bạn nên mua thay vì Altis.

Lý do duy nhất để bạn mua Altis là chiếc BMW bị lỗi nặng hoặc bạn không chịu nổi chi phí vận hành và phụ tùng của BMW.

Giả sử bạn đang đi xe máy, tôi xin ví von nôm na cho dễ hiểu rằng BMW là Piagio còn Altis chỉ là Honda "Uây" thôi.

Xin góp ý thêm với Anh Giang !

Chào Anh Giang !
Tôi rất tán thành ý kiến đóng góp của Anh và xin tư vấn thêm cho Anh gì đó định nhờ tư vấn.
1. Trước đây tôi sử dụng một chiếc BMW 325 i đời 2003 mua mới 56.000 USD, vào năm 2008, tôi đã đổi sang chiếc BMW 530i, bán lại được 42.000 USD. Thời điểm tôi mua chiếc xe năm 2003 nếu quy ra vàng SJC thì khoảng 180 lượng SJC! Nêu ra để bạn hiểu rằng đó là cả một gia tài, do đó không có chuyện những người đi BMW vừa chạy vừa phá cho hư rồi bán xe ! Những người bán đa phần là đổi xe khác như trường hợp của tôi.
2. Tôi không hiểu tại sao các bạn lại cho rằng BMW đi hư hỏng, chi phí bảo trì cao ?? Hoàn toàn bịa đặt, hoặc chỉ nghe " đồn" vì tôi đoán chắc rằng quý vị không có khả năng để mua BMW ! Chiếc xe tôi sử dụng hoàn toàn không hư hỏng gì cả ngoại trừ chỉ thay nhớt và lọt nhớt .
3.Nếu bạn muốn mua xe chỉ để đi, thích xe mới thì bạn chọn Toyota cho nó rẻ.
4. Nếu Bạn thích xe có đẳng cấp, an toàn, chạy thật ngon, thì chọn BMW, thú thật với bạn rằng, tôi nhìn những người đi những chiếc xe đời cũ 98, 99, 2000, 2001.. tôi rất nể vì vào thời điểm đó mà người ta đã có thể mua được xe hơi thì đó chính là những người giàu thật sự.
4. Sau khi bạn đi xe hơi rồi bạn sẽ thấy: Xe hơi có vô số loại, vô số giá và đẳng cấp của chiếc xe của Bạn. Bạn đi chiếc xe của Nhật, phía sau có chiếc xe của Đức bóp còi Bạn phải nhường đường đó ! còn nếu đi chiếc xe của Đức, chiếc xe Nhật sẽ nhường đường cho Bạn ! Nói để Bạn hiểu thêm về một Luật ngầm trong giới chơi xe hơi.

Bạn nên có quyết định riêng cho mình, đừng nghe tôi, cũng như mọi người và hãy ra đường An Dương Vương tìm hiểu !

Nên chọn chiếc xe để phục vụ mình

Chaò bạn 2 dòng xe bạn vừa nêu lên tôi đã từng sử dụng qua rồi. Toyota nhẹ nhàng, ít hao, dễ sữa, phụ tùng thay thế rẻ và luôn có, không hư vặt. Đổi hay bán lại không mắt gía nhiều. BMW đẳng cấp, nặng nề, hao tốn nhiên liệu.khó sữa. Phụ tùng thay thế mắc. Hay hư vặt. Đó là bài học chơi của tôi. Chúc bạn chọn được chiếc xe như ý của bạn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao