Trương Công Kha không biết có làm được gì cho đời mà chê người ta. Thường những người hay chê là những người không làm được thấy người ta thành công thì dè bửu. Bệnh này từ thời bao cấp giờ vẫn không khá lên được.
Chuyện hoàn toàn có thể làm được, nhưng tham vọng của bạn đi quá khả năng của bạn rồi, thực tế lại nhé bạn vì cả một Tiến sĩ ngành khoa học vũ trụ từ Canada về VN với ekip hoàn hảo, kinh phí dồi dào làm ra cái máy ...
@ Trương Công Kha : Với lối suy nghĩ lun hướng về cái thực tế của bạn bảo sao VN lun đi sau ng` khác
Hơn 100 năm trước khi anh em nhà Wright chế tạo chiếc máy bay đầu tiên, họ cũng bắt đầu từ con số không. Thậm chí họ còn không có bằng cấp. Và ý tưởng về máy bay của họ cũng bị những người được coi là có kiến thức ...
Những người chửi bới bạn Trương Công Kha có hiểu bạn ấy đang nói gì không vậy? Bạn ấy có chê chiếc xe và người chế tạo đâu: "...cả một Tiến sĩ ngành khoa học vũ trụ từ Canada về VN với ekip hoàn hảo, kinh phí dồi dào làm ...
Tôi không hiểu bạn Trương Công Kha mỉa mai thế làm gì, việc vượt qua các rào cản khác nữa để đi đến ước mơ của mình là chuyện hoàn toàn bình thường. Ngay cả bài viết của bạn cũng là một rào cản. Nếu như con người ta không ...
Bệnh GATO ăn vào tiềm thức :)), trước khi chê bai người khác thì ông nên nhìn lại bản thân mình đã làm được cái gì ra hồn chưa? thùng rỗng thì thường kêu rất là to :))
Khá khen cho óc sáng tạo của người Việt Nam chúng ta, Nếu có đủ tài chính và học bài bản chắc chắn bạn này sẽ làm được nhiều điều hơn chúng ta tưởng tượng
Chúc Mừng Bạn !
Bạn Công Kha đọc có hiểu không vậy? Người ta làm với mục đích đê cho đẹp , vui và do đam mê batman và còn để quảng cáo nữa chứ không phải làm xe để chinh phục thế giới nhé. Bạn chưa thấy ai chế tạo mô phỏng bao h à?
Đọc comment của bạn Khoa mình thấy có lẽ mọi người đã hiểu sai về ý nghĩa câu nói của bạn ấy. Theo ý tôi hiểu thì ý bạn ấy muốn nói là dù bạn Tùng Lâm có tạo ra sản phẩm tuyệt vời như thế nào đi nữa nhưng ...
Người ta có đam mê, sáng tạo thì người ta làm ra sản phẩm theo sở thích. Mà thực tế là chiếc xe đã thành hình và chạy ầm ầm đấy thôi. Cần gì phải đăng kí với ai. Người ta làm xong rồi chạy chơi thôi đấy, đâu cần ...
| Video an toàn giao thông |
![]() Văng khỏi ôtô sau tai nạn khủng khiếp |
| |||
| Xe đẹp |
Vespa 946 |
| Tự thú của người bán xe |
![]() |
| Câu chuyện của phóng viên Chandler Phillips viết về phía sau giới bán xe chuyên nghiệp Mỹ. Anh đóng vai người bán xe trong 3 tháng, làm ở hai đại lý để viết tác phẩm này đăng trên trang Edmunds, dữ liệu xe hơi khổng lồ. Bản dịch tại đây. |
| Bài theo chủ đề | |
Công nghệ |
Thị trường |
Bảo dưỡng |
Xe độc |
Thuật ngữ |
Lịch sử Logo |
| Diễn đàn tư vấn | |
Hỏng hóc động cơ |
Mua xe cũ |
Kinh nghiệm cầm lái |
Tư vấn mua xe mới |
Các sự cố phanh |
Những vấn đề về điều hoà |
Nội-Ngoại thất |
Côn và hộp số |
| Bạn đặt câu hỏi tại đây. VnExpress giữ quyền biên tập | |
(HN) - (TP.HCM)










Công nghệ
Thị trường
Bảo dưỡng
Xe độc
Lịch sử Logo
Hỏng hóc động cơ
Mua xe cũ
Kinh nghiệm cầm lái
Tư vấn mua xe mới
Các sự cố phanh
Những vấn đề về điều hoà
Nội-Ngoại thất
Côn và hộp số
Người ta thích theo đuổi ước mơ thì kệ người ta, ông ghen tị à, vớ vẩn, nghe giọng là biết giọng bọn mọt sách ăn không ngồi rồi, tinh tướng. thân mình thì không làm được việc gì ra hồn, bày đắt yws kiến ý cò,...Tỉnh lại đi nha bạn