Thứ sáu, 10/2/2012, 16:22 GMT+7

Siêu xe nhanh nhất thế giới Bugatti Veyron về Việt Nam

Chiếc xe màu trắng-đỏ xuất hiện trên đường phố Sài Gòn chiều 10/2. Đây là siêu xe dân dụng nhanh nhất thế giới với vận tốc tối đa 407 km/h và giá bán xe mới tại Mỹ vào khoảng 1,7 triệu USD.
> Xế 'độc' và siêu xe về Việt Nam trong 2011/ Siêu xe Việt Nam tụ hội

Xe thuộc đời 2008 và thông quan tại Sài Gòn, bổ sung vào danh sách những siêu xe hàng đầu ở Việt Nam như Lamborghini LP670-4, Lamborghini LP640, Mercedes SLR McLaren, Ferrari 458, Ferrari California, Bentley SuperSports.

Veyron nổi danh nhờ mức giá siêu đắt và được ghi nhận là mẫu xe dân dụng nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa 407 km/h. Động cơ siêu xe này có dung tích 8 lít, 16 xi-lanh, 64 van, 4 trục cam, 4 tăng áp turbin. Công suất 1.001 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm. Ở tốc độ tối đa 407 km/h, nó "ngốn" 47.000 lít không khí mỗi phút, bằng với lượng không khí mà một người hít thở trong 4 ngày.

Bugatti Veyron tại Sài Gòn ngày 10/2. Ảnh: Autotv.
Bugatti Veyron tại Sài Gòn ngày 10/2. Ảnh: Autotv.

Với tốc độ 193 km/h ở chế độ Handling, cánh gió sau của xe hoạt động giống như một chiếc phanh hơi. Khi tài xế đạp phanh chân, cánh gió tự thay đổi sang góc 55 độ trong 0,4 giây. Hoạt động của cánh gió trên siêu xe Veyron mạnh không kém việc đạp chân phanh trên những mẫu xe thông thường. Nội thất vào loại đơn giản nhất khi chỉ có 2 ghế và điều hòa.

Ngoài khoản kinh phí ban đầu hơn một triệu đô bắt người nào muốn mua nó phải bỏ ra, Veyron còn "háu ăn" bậc nhất trong làng siêu xe. Đầu tiên phải tính đến phí bảo dưỡng hàng năm lên tới 21.000 USD. Với số tiền này, người ta có thể mua được một chiếc BMW M3 đã qua sử dụng. Hoặc nếu so sánh cùng dịch vụ với Ferrari Enzo, thì Veyron đắt gấp 8 lần. Quá trình bảo dưỡng gồm thay toàn bộ dầu nhớt, kiểm tra xe để đảm bảo nó có thể tiếp tục phóng với tộc độ hơn 400 km/h.

Theo tờ Secret Entourage, riêng việc thay lốp cho Veyron sau mỗi 4.000 km đã tốn 33.000 USD. Điều đó giải thích tại sao nhiều chủ xe, dù toàn là triệu phú, cũng không thường xuyên đưa Veyron ra đường nhiều như họ muốn. Tệ hơn thế, không chỉ có 33.000 USD, còn phải tính đến khoản 55.000 USD cho bộ vành mới sau mỗi 16.000 km.

Và nếu sống ở một số bang của nước Mỹ như California hay Virginia, các tay chơi còn phải tốn thêm khoản không nhỏ. Chính quyền bang sẽ thu thêm khoản phí hơn 50.000 USD mỗi năm rồi mới trao quyền làm chủ siêu xe Bugatti cho một ai đó.

Tính sơ sơ, nếu có khả năng trả hơn 150.000 USD mỗi năm cho các dịch vụ bảo dưỡng, thay lốp và thuế, ngoài khoản tiền ban đầu hơn một triệu đô, bạn hãy tính đến việc mua Veyron.

* Thêm ảnh siêu xe Bugatti Veyron tại Sài Gòn

Trọng Nghiệp

Tôi thấy bác Trung nói sai rồi

Tôi nghĩ nếu ng ta có tiền, thì người ta cứ xài. Tiền người ta làm ra ko xài theo ý thích mắc chi phải cứ gò bó theo dư luận xã hội là phải đi từ thiện. Từ thiện 1 phần còn tiêu xài 1 phần chứ. Làm được thì tiêu được. Đó là việc của người ta. Không có gì là phí cả. Bạn so với người nghèo khổ không có miếng cơm ăn, thì bạn thử so bạn với người nghèo khổ xem nào, bạn mua áo quần, giày dép, máy tính cả chục triệu.....nếu so thế thì rõ ràng bạn cũng là người lãng phí đúng ko. Sống phù hợp với mức sống của mình thì chả có gì phải gọi là lãng phí cả.

Rất Ghét....

Rất ghét cái bọn xem siêu xe xong bắt đầu nói kiểu Dân ta còn nghèo,rồi thỳ mua xe thế thật là hoang phí,..... Tôi hỏi các ông thế nta ko bỏ ra chất xám,công sức thỳ lấy đâu ra tiền mà mua,cái loại ăn ko ngồi rồi ko có tiền ở đấy mà kêu nghèo kêu khổ, nta kiếm tiền chả nhẽ lấy hết đi ủng hộ sao,nta ko đc hưởng thụ sao !

Gởi anh Nguyễn văn Mít

Anh bảo người ta mua xe như thế là nhẫn tâm. Thế ở Việt Nam bao nhiêu con người nghèo khổ, phải ăn cháo trừ cơm qua ngày, bữa đói bữa no. Trong khi anh thì cơm thịt ê hề, ở nhà riêng ăn hàng quán. Vậy anh có phải là người nhẫn tâm, là một sự hổ then cho xả hội VN??

Các bác lo quá

BẢo dưỡng ra sao , đường xá chạy sao , chi phí này nọ ra sao ..v.v..Người mua xe không lo , mà nhiều bác làm như mình mua vậy , lo này lo kia , rãnh hơi . Xe khủng , người mua cũng được thơm lây và tiếng tăm hơn , từ đó làm ăn thăng tiến hơn Hợp lý cho ai có điều kiện và độ chịu chơi .

Gửi bác Mít đặc

"Trời đất ! Bệnh viện hai ,ba người nằm một giường ,có người nằm dưới đất. Chợ Rầy cà mấy chục người chen nhau lên hai thang máy thế mà có người nhẩn tâm mua một chiếc xe 5 triệu dollars. Đây là một sự hổ then cho xả hội VN chứ không phải một cái hảnh diện đâu."

Mỗi con người có niềm đam mê riêng, chẳng nhẽ làm được bao nhiêu tiền cũng đem đi ủng hộ hết hay sao ? Kiếm tiền là để hưởng thụ, để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Trước khi phán xét ai đó thì nên nhìn vào gương tự soi lại mình, xem mình đã bằng người ta chưa ? Toàn ra vẻ ta đây là yêu nước thương dân. Đúng là Mít đặc. Ps: Công nhận xe đẹp

Bảo dưỡng ntn?

Ở Mỹ hay châu âu có đại lý Bugatti thì chủ xe có thể đến bảo dưỡng định kì đúng chất lượng, còn ở VN thì làm sao mà bảo dưỡng? Thay nhớt thay lốp... đủ thứ. Nuôi xe còn khó hơn mua xe.

Không mắc như các bác nói!!!

Veyron được nhập từ Mỹ, đời 2008 và mang hai màu bạc- đỏ. Mức giá bên Mỹ cho một chiếc Veyron đời khá thấp như thế này vào khoảng 800.000 USD. Chủ nhân đưa về theo diện Việt kiều hồi hương thì xe sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp vào khoảng 480.000 USD. Thuế GTGT là 128.000 USD. Tổng giá trị sau thuế vào khoảng 1,408 triệu USD. Mức giá của xe mới tại Mỹ là 1,7 triệu USD..

====>Như vậy giá của em nó cũng rất là mềm rồi các bác à, nhưng từ đây về sau các bác sẽ thấy nhiều em nữa sẽ về cùng với chiêu thức này, vì chính sách của ta là khi việt kiều hồi hương thì được quyền mỗi người được đem về 1 chiếc xe.

Vẫn chưa được gặp em nó.

Sao mình bò suốt ngoài đường để phục kích mà chưa được gặp em nó nhỉ. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Ai là người mang nó về đây ? Chưa xác định được danh tính.

Đẹp thiệt

Công nhận tuyệt vời. Cuối cùng bugatti đã có mặt ở Việt Nam. Bác nào tậu còn này thiệt quá tuyệt. Thoả mãn niềm yêu xe. Chỉ tiếc cái ko sử dụng hết được công suất của em nó. Chắc e này mà đua xe ở Việt Nam với mấy e Mer, chưa chắc đã thắng ah. he he. ưu điểm đường xấu mà

Xe Bugatti

Trời đất ! Bệnh viện hai ,ba người nằm một giường ,có người nằm dưới đất. Chợ Rầy cà mấy chục người chen nhau lên hai thang máy thế mà có người nhẩn tâm mua một chiếc xe 5 triệu dollars. Đây là một sự hổ then cho xả hội VN chứ không phải một cái hảnh diện đâu.

Đẳng cấp là đây

Mình kô thích em Bu này lắm vẫn kết LP700 hoặc Reventon hơn,nhưng với độ độc và đắt của em nó ve VN thì cung thấy phấn khích và muốn được nhìn thấy tận mắt,mong rằng em này sẽ tham gia CP 2012,mình ở Đn nên có thể sẽ shoot đc.Mấy em Bu , lambo, fer ..... này mày đi CP năm này thì phải cho đi đường tránh Huế mới phát huy được hiệu quả của hệ thống.....khung gầm chắc chắn của siêu xe.hehe.HÀNG KHỦNG !

Trùm mền lâu rồi

Được biết xe này đã về VN từ 28 tết âm lịch...trùm mền để đến 10/2 ngày lành tháng tốt để đưa em Bé bự này ra đường lấy biển số.....(biển trắng thì giá chát rùi)..... Cường Luxury đang đặt hàng em Aventador về....có lẽ đây là lý do vì sao Car&Passion lại tạm hoãn chương trình...... Hứa hẹn năm sắp có cuộc diễu hành xe vs mức độ "khủng" diễn ra...mọi người chờ xem nhé ;-)

Không ngờ

Mình đã gặp xe này trên đường nhưng mình không thể ngờ nó có giá 1,7Triệu đô tại Mỹ !!! Về Việt Nam chắc không dưới 3 Triệu ( kể cả xe cũ ) . Người Việt mình đáng khâm phục thiệt .

Thật tuyệt!

Thật tuyệt vời! chúc mừng bác nào là chủ của nó. 1.7 M là giá mới thôi, cũng có thể con này đã chạy lướt. Dù sao thì cũng quá kinh khủng rồi. Từ ngày bò và ngựa xuất hiện ở VN, bây giờ mới có em này. Thật đáng buồn cho mấy đồng chí cứ động người ta mua siêu xe là lại bày đặt này nọ.

Người ta mua siêu xe là người ta cũng đóng góp cho xã hội một khoản thuế không nhỏ, trong khi mấy đồng chí cứ ngồi mà nghĩ chuyện vĩ mô ( Khoảng cách giàu nghèo, làm từ thiện, đường xá...). Đôi khi sự đam mê còn không có giá nào mua được. Chúc mừng chủ xe!

Đẹp thật !

Vừa mới thấy chạy trên NTMK, 51A 289.88, công nhận xe đẹp thật ! :)

Thêm ngôi sao vàng nữa mới đúng là VN

Dán thêm ngôi sao vàng lên cửa nữa là đúng màu cờ sắc áo Việt Nam luôn..

Hên xui

Với tình trạng hàng loạt xe máy, xe ôtô cứ liên tục cháy như hiện nay thì dù có tiền cũng chẳng dám mua xe gì. Thôi cứ đi xe đạp cho chắc ăn, khỏi phải mất tiền và mất mạng.

@ Ho Phi Vu

"Tay chơi này mua xe chưa tìm hiểu đường & luật giao thông việt nam rồi. Tiền đó mua du thuyền chạy sướng hơn , Đẳng cấp hơn . theo tôi nên đưa xe này ngược về mỹ mới chạy mới đúng mục đích của nhà sản suất . chứ hạ tầng giao thông vn mà bác lại vác xe này về dùng e hơi phí và bó chân. tôi khuyên nên tạm nhập tái xuất chờ vài trăm năm nữa hạ tầng ok lúc đó con cháu mình nó phóng mới khoái ."

Thật sự bạn cần xem lại lời khuyên và suy nghĩ của bạn ^^

Đẹp từng cm!

Hồi nãy mới thấy em nó ở ngoài đuờng Triệu Quang Phục Q5 nè,em nó còn mang biển giấy trắng Xe Đi Xét,hê hê.Ở ngoài nó đẹp hơn trong hình nhiều,đẹp long lanh luôn,màu xám bạc với đỏ chứ không như trên hình màu trắng.

So sánh

Tính thuế vào, đăng ký xong chắc khoảng 5 triệu $ > 100 tỉ VND gần bằng giá trị chợ Quảng Ngãi vừa bị cháy.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao