(HN) - (TP.HCM)
Honda Super Cub 110
Ống xả được sơn đen.
Honda Super Cub 110
Cụm đèn hậu đặc trưng của Super Cub.
Honda Super Cub 110
Honda Super Cub 110
Honda Super Cub 110
Honda Super Cub 110 vẫn giữ những thiết kế chi tiết của dòng xe cũ.
Honda Super Cub 110
Đèn pha mới có đường kính lớn hơn.
Honda Super Cub 110
Mặt nạ trước lạ mắt hơn.
Honda Super Cub 110
Với cụm béc phun xăng điện tử, Super Cub 110 bảo vệ môi trường tốt hơn.

Ảnh: Đức Quang

Xe này về VN có giá khoảng 120 triệu đó các bạn! :)

Xe đẹp quá, rất sành điệu và tao nhã, tôi rất thích hoài cổ. không biết xe này có mặt ở Sài Gòn chưa vậy? Giá bao nhiêu? Có ai biết không? Chỉ tôi với. Thanks!

Xe này có ở việt nam lâu rui, nhung không phải của hãng honda thui, của sunfat và của một sô hãng khác, có giá khoảng 12 đến 13 triệu gì đó, nhưng ở tận sơn la và điện biên cơ, không biết ở hà nội thì giá bao nhiêu ...    

Giá chiếc xe này ở JP là 249.900 yen (without consumption tax). Tính ra VNĐ khoảng 60tr. Nếu Về VN thì ae nào làm bên XNK tính giúp nhé.

Người Nhật vừa có trình độ học vấn, vừa giàu có nên đã thể hiện bản lĩnh trong việc sử dụng đồ tiêu dùng là chiếc xe cub giản dị, hợp lý về hình thức, nhưng máy móc rất h iện đại, tiết kiệm xăng. Điều này khác hẳn tính ...    

Em thấy chiếc xe rất đẹp.Nhưng nó đã bán rộng rãi trên thị trường việt nam chưa?Và Mức giá của nó là bao nhiêu?Có phù hợp với túi tiền của những người có thu nhập thấp chỉ đủ ăn không?

Tuyệt vời . Đậm phong cách những năm 70,80 ,gợi nhớ nhiều kỉ niệm.Càng ngắm càng mê . Chiếc này có lẽ là hàng Limited nên giá cao cũng đúng thôi,không nên so sánh voi SH ,hay vespa ,1 năm làm 1000 xe , thì giá 120 tr cũng là hợp lí.

Người Nhật thật tuyệt vời. Tuyệt vời trong mọi lĩnh vực- Chúng ta đã kính phục sau trận động đất, giờ lại càng kính phục với suy nghĩ và ý thức thiết thực- Làm tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa của mình và người Việt mình... Không biết bao ...    

loại xe này là bản giới hạn của Honda !!! nên không dễ mua ở vn !!!

Tôi thấy mọi người khen nhiều quá! VN muốn phát triển được tốt nhất cũng phải tự sx ra những hàng hóa được ưa chuộng như những sp của Nhật Bản thay vì tiêu thụ sản phẩm của họ. Điều này khó!Nhưng chả lẽ người Việt lại kém họ?

Vẻ đẹp của chiếc Cub này đúng là vẻ đẹp vĩnh cửu, kết hợp với công nghệ hiện đại. Tưởng tượng là chạy xe này trên những đường phố xanh rợp bóng cây, dọc những con đường bờ biển thơ mộng, trên những nẻo đường quê bát ngát cánh đồng. Thật là quá tuyệt vời !

Năm 1988, nhà tôi mua một chiếc Super Cup đời 80 mày cối giá 1,1 triệu, tương đương với 5,5 chỉ vàng, phải nói là chạy rất hay, tôi tập đi xe máy bắt đầu từ em này. Sau này khi bán đi đổi xe đời cao hơn vẫn mong ...    

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang