Nữ thần 'Eos' của Volkswagen
Mẫu xe lai convertible-coupe mà Volkswagen sẽ trình làng tại triển lãm Frankfurt tháng 9 tới được gọi là Eos, tên nữ thần Bình Minh thuộc dòng Titan, cùng huyết thống với thần mặt Trời, mặt Trăng trong thần thoại Hy Lạp.
 |
| Volkswagen Concept C 2004. |
Nữ thần Eos có những ngón tay hồng và là mẹ của các vị thần Gió, Sao Mai và hằng hà sa số sao sau đó. Volkswagen lấy tên Eos để thần thoại hoá cảm giác khi lái mẫu xe lai giữa mui mềm và coupe mà tháng 11 năm ngoái Volkswagen từng triển lãm tại Geneva dưới tên gọi Concept C. Về mặt ngữ âm, Eos là cái tên ngắn gọn, dễ nhớ và dễ đọc trên toàn thế giới.
Thần Eos với chiếc xe hiện lên từ đáy đại dương, mang ánh sáng tới cho muôn loài trên trái đất vào mỗi sớm mai. Vì thế, nếu bạn tin, hoặc không tin vào thần thoại Hy Lạp, thì Volkswagen vẫn mong rằng bạn sẽ cảm nhận được những ánh sáng tinh khiết, không khí khoáng đạt và tinh khôi vào mỗi buổi sớm cùng "Eos".
Thân của Eos được phát triển độc lập theo kiểu mui mềm - coupe và không ảnh hưởng từ bất kỳ một phiên bản nào gần đây của Volkswagen. Những công nghệ cơ bản trên Eos bao gồm động cơ từ 115 mã lực đến 250 mã lực, hộp số lấy từ Passat. Volkswagen đã ấn định ngày, thậm chí cả giờ trưng bày Eos tại triển lãm Frankfurt năm nay. Lúc đó không phải là bình minh mà là 11 giờ sáng ngày 12/9.
Nguyễn Nghĩa