Thứ năm, 29/10/2009, 14:09 GMT+7

Đường hầm kinh tế ở Gaza

Hàng trăm đường hầm như thế này nối liền Ai Cập với dải Gaza. Chúng hầu như là con đường duy nhất đưa thực phẩm, hàng hóa đến khu vực nhỏ hẹp này suốt nhiều năm nay kể từ khi Hamas chiếm đóng và chính quyền Israel áp đặt lệnh cấm vận.
Đủ loại hàng hóa từ thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng, xe máy và cả ôtô đều được vận chuyển qua các đường hầm.
Chocolate và bánh quy được đựng trong những chiếc bao tải như thế này.
Những con cừu nghỉ ngơi sau một chặng đường dài di chuyển từ Ai Cập. Nhiều hầm được xây dựng thoai thoải, để việc vận chuyển cừu, bò và lừa được dễ dàng.
Nhiều nhân công sử dụng thùng dầu thô đã qua sử dụng để vận chuyển hàng hóa qua hầm.
Công nhân sử dụng điện thoại di động để liên lạc với nhau trong quá trình vận chuyển.
Một người lính Hams đang kiểm tra lô hàng mới "nhập" về Gaza từ Ai Cập.
Đây là chiếc máy được sử dụng để kéo hàng hóa ra khỏi hầm.
Công nhân đang làm việc để xây hầm mới. Riêng trong 3 tuần đầu của tháng 1/2009, quân đội Israel đã phá hủy hầu như hoàn toàn hệ thống hầm. Tuy nhiên, hàng trăm cái lại được xây dựng ngay sau đó.
Một miệng hầm được gia cố bằng xi măng chắc chắn. Tính đến nay, đã có hơn 100 người chết bị sập hầm.
Các đường hầm không giống nhau về kích thước. Một số hầm chỉ xây dựng bằng cách đào xuyên qua đất. Một số hầm khác được gia cố chắc chắn hơn bằng gỗ.
Riêng việc xây dựng hầm cũng là cả một ngành công nghiệp với những luật lệ riêng ở đây. Nhiều nhà buôn ở thành phố Rafah chuyên bán các loại dây thừng, thanh gỗ, máy móc và ròng rọc phục vụ cho việc xây hầm.
Một công nhân đang nghỉ ngơi phía trên miệng hầm.
Quang cảnh bên trên khu vực đào hầm. Những người vận chuyển hàng hóa lậu cho biết quân Isreal không cho họ lựa chọn nào khác ngoài việc đào hầm. Một nhà buôn tại thành phố Rafah nói: "Dù Israel có phá hủy tất cả đường hầm hiện có, tôi chắc chắn rằng công nhân sẽ vẫn tiếp tục đào".

Ảnh: Time

Lien he quang cao