Thứ ba, 10/3/2009, 19:59 GMT+7

Những người bị kỳ thị ở phố Wall

Alice Su nhanh chóng từ chối một cuộc phỏng vấn tuyển dụng khi Merrill Lynch đánh tiếng mời cô về làm việc. Tuy nhiên, quyết định này thật sai lầm.

Su đến từ Hong Kong, đang theo học M.B.A. tại trường quản trị kinh doanh Wharton. Lẽ ra cô có vị trí tốt trong nhóm công nghệ của ngân hàng đầu tư danh tiếng Merrill Lynch. Nhưng mới tháng trước, Quốc hội Mỹ đưa ra yêu cầu khắt khe với các ngân hàng đang nhận trợ cấp của Chính phủ. Nếu trong vòng 3 tháng qua, những ngân hàng này cắt giảm nhân sự, thì trong đợt tuyển dụng mới họ sẽ không được nhận nhân viên ngoại quốc.

"Các công ty không nhất thiết tuyển dụng nhân viên người nước ngoài khi mà có vô khối người Mỹ trình độ cao đang phải tìm kiếm việc làm", thượng nghị sĩ Charles Grassley nêu quan điểm khi Quốc hội Mỹ cân nhắc gói cứu trợ kinh tế tháng trước.

"Tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường quốc tế, từ Trung Quốc, Hong Kong cho tới Bỉ. Rồi tôi lại làm việc ở Nhật Bản. Chưa nơi nào tôi phải hứng chịu kiểu kì thị này", Su nói.

Phát ngôn viên Bank of America, chủ sở hữu mới của Merrill Lynch khẳng định không thể mời Su về làm việc bởi vướng quy định của Quốc hội. JP Morgan Chase cho biết họ cũng có nguy cơ phải làm những điều tương tự.

Ít nhất có 45.000 sinh viên ngoại quốc đang theo học tại các trường kinh doanh danh tiếng nhất Mỹ bị ảnh hưởng bởi quy định mới này. Theo Viện Giáo dục Quốc tế tại New York, trong số 277.000 sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp vào mùa thu 2007, khoảng 16,3% đang giữ những chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp Mỹ.

Sinh viên tốt nghiệp các trường quản trị kinh doanh Wharton hay Stern (thuộc Đại học Tổng hợp New York) thường đến làm việc tại Wall Street. Cả hai trường này gần đây cho biết, một số sinh viên đã bị các công ty ở phố Wall khước từ, cho dù đến nay họ chưa nắm rõ bao nhiêu trường hợp rơi vào tình cảnh đó.

Tại trường quản trị kinh doanh Tuck, mỗi lớp có 480 sinh viên và khoảng 36% trong số này không mang quốc tịch Mỹ. Một phần ba sinh viên Tuck sau khi ra trường đều làm trong lĩnh vực tài chính. Tỷ lệ tại trường Booth (thuộc Đại học Tổng hợp Chicago) còn cao hơn, 35% trong tổng số 1.144 sinh viên là người ngoại quốc. Năm ngoái, 52% sinh viên tốt nghiệp làm việc trong ngành tài chính.

Neha Khoda, 27 tuổi, rời Ấn Độ đến học tại trường Wharton với mục đích tìm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Đợt thực tập hè tại Merrill Lynch giúp cô có một vị trí thử việc ứng ý cho tới tận hôm nay. Tuy nhiên, còn hai tháng nữa cô mới tốt nghiệp, và cho tới lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu quy định mới của Quốc hội Mỹ vẫn còn hiệu lực.

Ông Paul Danos, Hiệu trưởng trường Tuck kịch liệt phản đối quy định cấm tuyển nhân viên ngoại quốc. "Tôi chẳng thấy quy định này giúp ích gì cho việc tạo công ăn việc làm mới. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng các công ty có thể tìm được ứng viên tốt nhất với quy định này", ông nói.

Alice Su năm nay 27 tuổi. Cô từng theo học ngành tài chính và kỹ sư điện tử tại Wharton, sau đó làm việc tại hãng tư vấn Bain và Công ty Tài chính Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới ở Hong Kong trong vòng 4 năm. Đến 2007, Su trở lại Wharton theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh (M.B.A). Sau khi bị Merrill Lynch khước tự, hiện cô chưa có lựa chọn nào khác.

"Nếu biết trước chuyện tồi tệ này, tôi lướt web tìm việc và đi phỏng vấn nhiều hơn để tìm thêm cơ hội cho mình", Su nói.

Song Linh (theo Forbes)

Lien he quang cao