Vừa nộp thuế vừa uống beer

Kế toán ngồi đối diện với khách hàng. Giữa họ là một ly beer đầy. Tiếng nhạc Rolling Stones vang ra từ loa và cách đó vài bước những người khác đang chơi trò phi tiêu.

Đấy chỉ là một buổi làm việc đêm bình thường của nhân viên kế toán Carmine Sodora. Anh đã nghĩ ra kiểu dịch vụ làm hồ sơ thuế tại quán từ năm 2005: Trong vòng 10 tuần trước ngày 15/4 - thời điểm nộp bản khai thuế thu nhập ở Mỹ - anh mang dịch vụ đến các quán bar để làm trong dịp cuối tuần. Và tại đó khách hàng của Sodora luôn nhận được câu hỏi: "Beer của anh đâu? Tôi không được uống nhưng anh/chị thì cứ thoải mái".

Sodora làm việc với khách tại
Sodora làm việc với khách tại "Quán thuế". Ảnh: Reuters.

Năm nay Sodora làm dịch vụ tại Hoboken - một thành phố nhỏ của bang New Jersey, có 53 quán bar. Đã có lúc anh làm ở New York.

Trong một quán rượu kiểu Ireland, Sodora treo biển hiệu "Quán thuế" tại một bàn, với một laptop và đèn bàn. Từng khách một đến ngồi đối diện với anh, đưa giấy tờ và nhấm nháp beer.

Juliet Murphy, công dân của Hoboken phát biểu: "Thế này thoải mái hơn. Ai cũng ngại làm thuế má, nếu mà kết hợp với việc gì đó hay hay thì cũng bớt đau vì thuế hơn".

Chưa có ai cung cấp dịch vụ như vậy, và Sodora đang muốn mở rộng kiểu làm ăn này hơn.

Q.H. (Theo Reuters)

 
 
MENU
Về đầu trang

,