Trốn công sở ra sàn chơi chứng khoán

Anh N.Đ.T, cán bộ quản lý ở Bưu Điện Trung tâm TP HCM (đề nghị giấu tên) cho biết, dù công việc bận rộn đến mấy tuần nào anh cũng tranh thủ ra sàn giao dịch chứng khoán ít nhất 2 lần. Anh tiết lộ rằng chỉ cần một sáng đẩy cổ phiếu thắng lợi là ăn đứt mấy tháng "cày sâu cuốc bẫm" nơi công sở. 

"Mỗi buổi chỉ khoảng vài chục phút nhưng nhìn thấy được không khí hừng hực ở sàn "thú" lắm", anh nói. Ngồi ở văn phòng đặt lệnh không thể theo dõi được diễn biến của những lệnh chỉ xuất hiện trong vòng vài phút. Đó là những lúc nhà đầu tư muốn làm giá, đưa ra lệnh bán hoặc mua nhiều khiến giá cổ phiếu trên thị trường xoay chuyển. "Nếu khi ấy không có mặt trực tiếp, thì "toi" như chơi", anh khẳng định. Nhờ nhiều phen trực chiến tại sàn mà anh đã tự cứu mình nhiều bàn thua trông thấy.

Nhiều công chức "ghé" sàn SSI trong giờ hành chính. Ảnh: A.H.

Về lợi nhuận, anh thẳng thắn "tiền lãi trong 1 tháng chứng khoán tăng nóng vừa qua bằng 1 năm lương chứ không ít". Anh kể rằng mình đầu tư hơn 300 triệu trong vòng 1 tháng, lãi khoảng 70 triệu đồng. Anh bình luận "tui mới chỉ là cò con, chứ nhiều tay chơi lớn bán cả đất để dốc vào cổ phiếu thì số lãi ấy lớn không thể ngờ".

Các sàn giao dịch chứng khoán ở TP HCM sáng nào cũng đông nghẹt và không khó nhận ra những nhà đầu tư là nhân viên trốn công sở như anh T.. Vẻ bề ngoài của họ luôn chỉnh tề, áo sơ mi đóng thùng, tay xách cặp táp, hoặc trên áo vẫn còn gắn phù hiệu, logo của công ty họ làm việc. Theo quan sát của phóng viên, nhóm công chức hay xuất hiện khoảng vài chục phút phiên đầu tiên và thường tập trung ở khu gần cửa, chăm chú dõi theo từng con số, đặt lệnh chớp nhoáng rồi biến mất. "Nhóm này hiếm khi trò chuyện và hầu như ít có mối liên hệ với những tay ngồi sàn. Tuy vậy, không hiếm những tay giàu ngầm, dạn dày sương gió lắm rồi", một tay chơi chứng khoán sành sỏi nhận xét.

Trốn việc vừa mừng, vừa lo

Kiếm được tiền cũng sướng, nhưng mà nếu sếp biết trốn làm thì mất việc như chơi.

Chị Lan làm việc kế toán tại một ngân hàng thương mại TP HCM có con nhỏ nên thường xuyên xin sếp đi trễ, lấy lý do chăm con, nhưng chị tiết lộ, "công việc ấy đã có người giúp việc lo hết rồi", chị dành thời giờ vàng ngọc ấy ra sàn, chen chúc vất vả theo dõi bảng điện tử đặt lệnh bán mua. "Cuối năm quyết toán thuế, cô trưởng phòng giục việc liên tục, nhưng kệ.... Ra sàn kiếm ít chứng khoán lấy tiền Tết cho con", chị vừa nói, vừa cười mãn nguyện vì mấy hôm nay thu được kha khá tiền từ mua bán cổ phiếu.

Tại sàn SSI, anh Tuấn làm ở một công ty tư nhân đã phải một phen thót tim khi nhìn thấy bóng ai "giông giống" sếp mình. Anh kể lại "khi ấy tôi toát mồ hôi hột, chân tay lạnh buốt, nhưng cũng may là sàn đông nghẹt nên tôi kịp tẩu thoát trước khi bị sếp nhận dạng". Sau lần đó anh quyết định chuyển sàn, không thì mất việc như chơi.

Họ thường xuất hiện chớp nhoáng, quyết định đặt lệnh rồi đi mất. Ảnh: A.H.

Hiện nay, chỉ có duy nhất Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương (VCBS) có dịch vụ đặt lệnh qua Internet. Còn lại tất cả các nhà đầu tư muốn giao dịch chứng khoán phải đặt lệnh trực tiếp tại sàn. Vì vậy nếu không đăng ký mở tài khoản tại VCBS, nhà đầu tư là các nhân viên, công chức không còn chọn lựa nào khác là phải vắng mặt tại công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Một số ít người có kinh nghiệm không phải rời công sở chọn cách làm thân với các môi giới tại sàn, rồi ký khống một số hoá đơn. Khi muốn đặt lệnh, họ chỉ việc gọi điện từ công ty, thông báo số lượng cổ phiếu định mua (bán) và giá cả thế nào, nhân viên môi giới sẽ điền vào những số lượng cổ phiếu cần bán và đặt lệnh.

Các sếp nói gì?

Anh L.T.H, Giám đốc điều hành một doanh nghiệp khá nổi tiếng chuyên về giao nhận vận chuyển thừa nhận chuyện bất tiện đối với giới công chức trong giao dịch chứng khoán hiện nay. Mỗi ngày, anh cũng phải lên sàn 1 tiếng cùng với 5-7 nhân viên dưới quyền. "Thôi thì mất 1 tiếng buổi sáng thì lại làm thêm đến 7-8h tối".

Còn với anh H.M.C, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên về sản xuất cáp điện bảo, một khách hàng chung thân của SSI hơn 1 năm nay thì cho rằng: "Mình là sếp nên muốn ra sàn chứng khoán giờ nào chẳng được. Công việc đã có trợ lý thầu hết, buổi sáng có gì không hiểu nhân viên cứ điện trực tiếp ra sàn cho anh. Vừa chơi chứng khoán, vừa làm việc không bị ảnh hưởng gì hết".

Không phải vị giám đốc nào cũng dễ dãi như vậy. Ông Mai Văn Bông, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí TP HCM (HMC) cho biết, công ty không khuyến khích chuyện nhân viên trốn việc ra sàn. Nhưng nếu tiện ra ngân hàng mà ghé qua sàn 5, 10 phút thì không có vấn đề gì. Mặc dù vậy, lâu lâu ông cũng ra sàn một lần vừa để kiểm tra nhân viên vừa theo dõi tình hình cổ phiếu. Ông cho biết, hình thức phạt cao nhất là cho thôi việc đối với những nhân viên thường xuyên cúp việc ra sàn.

Một số công ty có cổ phiếu niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM tuần qua đã ban hành quyết định siết chặt kỷ luật đối với nhân viên trong giờ hành chính. Theo đó, mỗi phút đi trễ sẽ bị trừ vào lương 500 đồng. Số tiền trừ tối đa mỗi ngày không quá 30.000 đồng/ngày và sẽ được sung vào công quỹ. Nhân viên nào thường xuyên đi trễ sẽ được thôi việc vĩnh viễn.

Ông Nguyễn Ân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại may Sài Gòn (Garmex) cũng cho hay, công ty ông chưa phát hiện trường hợp bỏ việc ra sàn. Song, sau lời cảnh báo phát đi từ nhiều công ty, ông đã khuyến cáo nhân viên tập trung vào một đầu mối khi đặt lệnh, nghĩa là một nhân viên sẽ làm nhiệm vụ đặt lệnh thay cho những nhân viên có nhu cầu mua bán chứng khoán trong ngày. "Như vậy vừa tiết kiệm được thời gian mà nhân viên lại không ảnh hưởng đến công việc chung", ông Ân cho biết.

Ánh Hồng

 
MENU
Về đầu trang

,