E-mail
Bản In
Mọi người hơi quá lời.
Doanh nghiệp gặp khó khăn là chuyện bình thường thôi mà. Nhất là trong bối cảnh kinh tế này thì điều đó lại không có gì phải bàn cãi. Nghành nghề của bà Hiền cần vốn để mua nguyên liệu từ người dân nên lại càng cần tiền mặt trong khi đầu ra lại gặp khó khăn do thị trường, mà nhà máy và công nhân thì vẫn cần phải hoạt động vì đời sống của họ...đây chính là cái không hên của bà Hiền.
Việc bà Hiền tổ chức đám cưới cho con như thế cũng là bình thường thôi. Không lẽ với những gì bà Hiền đã làm được và những mối quan hệ khánh mời của bà ý mà ngày vui trăm năm của người con trai duy nhất của bà ý lại đi rước dâu bằng xe đò hả mấy bác. Trong khi xe nhà vẫn còn và khách mời đều có xe....
Riêng chuyện NH từ chối cho vay trong thời điểm này thì còn phải xét trên nhiều nguyên nhân khác nữa. Có thể họ nhận thấy lúc này Cty của bà Hiền chưa thể hồi phục thì món tiền họ đầu tư ra sẽ có thu hồi, cũng có thể tài chính của Cty bà Hiền đã rất xấu... và cũng có thể đang có một thế lực tài chính nào đó đang ép bà Hiền nhằm mục đích sau này rót vốn mua rẻ DN của bà Hiền. Còn chuyện các Đại Gia ăn gì hay chơi gì thì đó là gu và phong cách của từng người. Chúc cho bà Hiền sớm vượt qua khó khăn để phục hồi Cty của mình!!
Ngược đời
doanh nghiệp của đại gia mắc nợ nông dân nghèo, chuyện ngược đời ghê..
Kinh doanh là phải nợ
Không riêng gì bà Diệu Hiền đâu nhe! đã kinh doanh thì phải nợ các bạn ah.
Vẫn còn nơi để vay
Bà này chắc có số nợ còn cao hơn cái ống khói của xí nghiệp của bà nên không có ngân hàng nào cho vay thêm nữa. Thật là ngớ ngẩn khi bà ta lại muốn ngân hàng quốc gia can thiệp, buộc các ngân hàng phải cho bà vay tiền. Dầu sao cũng còn một người bà ta còn có thể vay tiền đươc. Đó là Bà Chúa Kho.
Gửi bạn duy hưng
Bạn nói có vẻ quả quyết nhỉ Bầu Đức giản dị mà sắm phi cơ riêng :D! còn việc bạn nể doanh nhân nào thì đối với họ chẳng quan trọng bạn đã làm được những gì!???? Bạn đã là gì mà cứ đòi nhận xét! Tất cả các công ty đều mượn nợ ngân hành để xoay vòng! đó là quy luật làm ăn rồi! bạn cứ đọc báo xem Hoang Anh gia lai có nợ không??? Khi chê trách ai đó thì phải thử ngẫm lại xem mình đã đủ trình chê trách chưa! Cứ chê người bả chứ muốn nợ như bả cũng không đc! có ai dám cho bạn nợ tơí cỡ đó hok! tại vì bạn không đủ trình để nợ.......
Phát biểu của bà Hiền như là không phải dân kinh doanh
Ngân hàng nào mà nghe phát biểu của bà Hiền chắc cũng buồn cười. Ai đời đi vay ngân hàng để bổ sung vốn điều lệ. Thắc mắc không biết bà Hiền có biết gì về tài chính không? Còn đòi gửi đơn lên ngân hàng nhà nước xin thẩm định nâng cao giá trị tài sản mới ghê chứ. Phát biểu kiểu đó thì ông ngân hàng nào dám cho vay.
Mác đại gia
Giàu bao nhiêu mà gán mác đại gia. Đại gia nổ chứ thiếu tiền tỷ của nông dân. Lấy mồ hôi nước mắt của nông dân để tôn vinh cái mác đại gia của mình à. Không biet xấu hổ còn lên báo chí biện minh này nọ. Nếu thật sự giàu có, chỉ cần mình cảm nhận là đủ.....đại giả rởm. Không cần phải biên minh, giải thích....
Chơi Ngông
Đại gia gì mà mới làm đám cưới xong là phải trả nợ .. mà nợ tòan của nông dân nghèo mới ghê chứ ... đúng là khoe của sợ người ta ko biết mình giàu hay sao đó ...
Van de binh thuong ma
Toi nghi rang ai cung vay thoi. Ngan hang cung vay ho phai hut von vao, nghia la no cung no day thoi. Hoi rang o vn co bao nhieu nguoi giam nghi giam lam nhu ba Hien.
Đại gia gì????
Nổ linh tinh vậy. Đại gia gì???? Kinh khủng, làm ăn giờ phải tính cả.
Làm ăn là phải vậy
Riêng tôi nể bà này , làm ăn là phải như vậy ..nợ là nợ , hưởng thụ là hưởng thụ , chỉ sợ có tiền mà không dám xài ..lấy đâu mà tạo ra công ăn việc làm cho mấy thầy ngồi bới móc người ta , ngân hàng mở ra là để cho vay , ngân hàng này không được thì vay ngân hàng khác , nhiều tiền thì làm lớn , ít tiền thì làm nhỏ , quan trọng là làm chủ và chịu mắc nợ ...không phải ai cũng có khí thế muốn làm phải không mấy thầy . mấy đại gia như bầu Đức , bầu Kiên làm sao mấy thầy biết mấy ổng không xài tiền ...nếu không xài tiền thì lấy đâu mà phát triển hở trời.
Không có thì Dừng có Nổ nhiều
Thôi thấy nếu không có thì đừng có Nổ nhiều quá, lấy của dân rồi khoe bẽ quá thì ăn ngủ có ngon không? tôi nghèo chỉ đi xe máy đi làm 8h/ngày song ngủ ngon là được không lừa ai cả.
Agribank lam qua dung
Thiếu tiền nông dân mà còn xài sang! Lấy tiền của những người nghèo xài như đế vương. Không biết pháp luật sẽ xử lý như thế nào.
Đánh bom cảm tử
"Tuy nhiên, nữ đại gia này cho rằng, một trong những lý do các ngân hàng siết tín dụng với Bianfishco là trên địa bàn Cần Thơ thời gian qua có quá nhiều vụ vỡ nợ với số tiền lớn." Những lý do lớn hơn là vì ngân hàng sợ ôm phải bom của bà. Bữa giờ chỉ nổ lép bép cho vui thôi, bà mà điên lên thì ...
Gửi bà Hiền
Việc nợ đến 200 tỷ là có dấu hiệu của vi phạm pháp luật, thậm chí có thể quy trách nhiệm hình sự.Hãy biết đau cái đau khổ của người dân bị quỵt nợ.Những tiếng xe gầm cùng những tiếng cười vui, pháo nổ mừng cưới lăn trên nỗi đau của bao người, những người lăn lộn ngày đêm làm ra cái Tôm con Cá đang bị cướp trắng, không làm rung động lòng những kẻ gọi là Đại Gia sao ?
Nhà băng làm rất đúng ! ! !
Thường thường thì thùng rỗng kêu to, có khi kêu rất to !!!!!!
Phát biểu của bà Hiền ngô nghê quá.
Trình độ tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn mà phát biểu: Mục đích vay vốn Ngân hàng sử dụng để trả nợ và bổ sung vốn điều lệ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng bó tay. Không bao giờ có Ngân hàng nào cho vay với mục đích ấy.Bà con tỉnh táo.
Ai biết được ngày mai
Ở đời ai biết ngày mai. Kinh tế khó khăn, số nhiều đại gia phất lên trong thời dễ dàng, quên đi hay không biết đến đánh giá và dự trữ rủi ro, phải sa cơ thất thế. Có người ngã ngựa; nhưng có người chỉ tạm tụt xuống yên cương, rổi lại nhảy phóc lên và cỡi tiếp. Chính những người ấy, nếu không chết hẳn, sẽ tự rút kinh nghiệm, sau này nếu có lên thì sẽ là những đại gia thật sự. Ai biết được, nếu lần này chị Hiền tìm được phao, thì các đại gia ngân hàng sau này phải hối tiếc vì đã không chịu hỗ trợ khi người ta rơi. Ai biết được, những đại gia khác chưa ngã ngựa, được các ngân hàng săn đón lại đang sắp sẩy chân. Các ngân hàng đã tìm ra hết chưa ?! Làm ăn, chỉ khi ngừng hẳn, bước ra cuộc chơi, mới có thể nói được ai hơn ai. Hãy đợi đấy...
Che mắt thế gian
Che mắt thế gian làm đám cưới rình rang để không ai biết mình đang thiếu nợ. ngân hàng rất chín chắn khi không cho vay. hoan hô Agribank, cần phải biểt mình biết ta chớ nổ quá để rinh được dâu rồi tính trả nợ sau, còn khoe khoang còn 300 tỷ sao không lấy trả nợ mà đi vay.
- Vàng lao dốc, thủng mốc 1.700 USD (01/03)
- Chủ tịch Las Vegas Sands: 'Tôi không kiếm tiền của người nghèo' (01/03)
- Chủ tịch Eximbank phải báo cáo về giá cổ phiếu Sacombank (01/03)
- Mất gần 12 triệu đồng vì một cuộc gọi (01/03)
- Giá gas tăng thêm 52.000 đồng từ 1/3 (29/02)
- Nhiều công ty đối mặt với 'án' hủy niêm yết (29/02)
- Truyền thông Mỹ nhắm tới thị trường Việt (29/02)
- Năm 2030, thu nhập người Hà Nội đạt 17.000 đôla (29/02)
- Chân dung nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc (29/02)
- Maritime Bank bầu lại ban lãnh đạo (29/02)
- Vàng tăng mạnh lên sát 45,3 triệu đồng (29/02)
- Đại gia Việt bán máy bay riêng không phải nộp thuế (29/02)
- Nhân viên không lưu đánh nhau khi điều hành bay (29/02)
- Xăng bán lẻ tràn lan lề đường
(28/02) - Nhiều cửa hàng kinh doanh gas phạm luật (28/02)























VnExpress tuyển dụng
Hãy nhìn nhiều chiều.
Tôi thấy mấy ông toàn nói xàm. Thử hỏi nông dân không có những doanh nghiệp như của bà này đứng ra thu mua sản phẩm thì họ làm gì?? Hay là lại chỉ ngồi nhậu tối ngày. Hãy tôn trọng họ. Những người đang làm thay đổi đất nước.