E-mail
Bản In
phản ánh việc tặng lẵng hoa
Đẹp thì có đẹp nhưng rất phí, chưa chắc gì tặng hoa theo kiểu đó người ta yêu đâu. Hiện nay, trên cả nước Việt chúng ta còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn lắm. vậy nên đem tiền làm từ thiện mà hữu ích hơn là tặng lẵng hoa trên 15tr.
lãng phí
Tôi thấy anh chàng này lãng phí quá, nếu như anh ta xem trên tivi thấy những em nhỏ dân tộc vùng cao mùa đông lạnh mà đi học chân đất và chỉ có một manh áo thì mới thấy mình lãng phí như thế nào. Đành rằng tiền của mình thì tiêu thế nào cũng đuợc nhưng hãy làm việc gì đó có ý nghĩa hơn.
Kẹo mút chơi bời
Sao gã nài ko tự ngồi làm cho ý nghĩa nhỉ....;))... mà lẽ ra phải là 1402 bông hồng chứ, có 750 bông, lem nhem quá...
Hay
Ơ! Người ta có tiền thi chơi thôi sao phải ghen ghét làm gì! hả? Chẳng nhẽ cũng phải như ai mua một bông thôi à! nản! thế xã hội nó mới phát triển được.
Lãng phí
Uổng quá, vài ngày rồi cũng bỏ đi. Trong khi đó còn nhiều người không có bữa ăn đàng hoàng, để tiền đó dẫn bạn gái đi làm những việc có ý nghĩa trong ngày này chắc cô ấy vui hơn và quý trọng bạn hơn.
Bất công
Cuộc sống này muôn vẻ thật. Những đứa trẻ mồ côi bán báo qua ngày, những cụ già không người nương tựa, nhưng gia đình khó khăn... Nhưng họ chỉ cần những bữa ăn đạm bạc mà không đủ, một mái nhà che nắng che mưa..Ôi những điều đó giản dị đó thật ý nghĩa biết bao thế mà không được.
Tôi nghĩ anh ta ko có gì sai
Mình đọc bài viết và phản hồi thấy mọi người chỉ nhìn vào số tiền của món quà để soi xét 1 con người là rất phiến diện! 750 ngày yêu nhau, đâu có phải ai trong mỗi chúng ta yêu nhau đều nhớ nó được như anh ý đâu. Tình cảm mọi người thik bày tỏ = tinh thần, bày tỏ = vật chất thì cũng có khác gì nhau? Vì sao cứ mỗi lần con người ta lấy vật chất ra để bày tỏ mọi người lại bàn tán như kiểu 1 trò lố thế nhỉ? Tình cảm thì cũng cho đi, tiền bạc thì cũng phải tiêu. Ở vị trí của anh ý thì anh ý cảm thấy nó phù hợp vs khả năng thì anh ý làm. Sao mà phải dèm pha ?? Tình cảm ko thể đong đếm được bằng tiền chính vì thế mình nghĩ anh ý chẳng có gì là sai.
Chơi ngông
Ổng này còn đếm được 750 ngày quen nhau nữa,.liệu được thêm bao nhiêu ngày mà đầu tư hão như vậy..
Mình tôn trọng tình cảm moị người dành cho nhau nhưng không nhất thiết phải thể hiện như vậy,..tốn kém mà không phải cách để thể hiện sự chu đáo với người mà mình định chọn làm người bạn đời.
Xấu!
Xấu thế,chả thấy đẹp tí nào!
Lẵng hoa Valentine trên 15 triệu đồng
Mình thấy lẵng hoa 15 triệu này chẳng có gì đẹp. Người tặng chỉ muốn chứng tỏ mình là đại gia.
lãng phí
Trong tình yêu vật chất không thể nói lên tất cả. Nếu với số tiền đó mang đến cho những em lang thang đường phố hay những mảnh đời bất hạnh thì chắc là người con gái đó sẽ cảm động hơn.
Thật ngưỡng mộ
Wow! Thật ngưỡng mộ. Cô gái nào thật hạnh phúc. năm ngoái là 1 năm thì 374 bông hồng giá 6 triệu, năm nay 2 năm thì 750 bông giá 15 triệu, sang năm 3 năm là 1.080 bông ít nhất khoảng 25 triệu và cư thế, cứ thế .... wow. Chắc bạn trai này yêu bạn gái của mình nhiều vô kể, Nhưng yêu như vậy thì các bạn cưới nhau nhanh đi để chăm sóc nhau dễ hơn và giành bớt số tiền kia để chia sẻ cho vô số bạn còn không dám mơ được cầm một cành hoa hồng thì tình yêu của 2 bạn vĩ đại biết bao. Chúc tình yêu 2 bạn bề chặt suốt đời.
lang phi
dep thi co dep nhung ma lang phi qua
CÓ CẦN PHẢI NHƯ VẬY MỚI CHỨNG TỎ ĐƯỢC TÌNH YÊU ???
Mình thấy như vậy có vẻ hơi xa hoa quá , 15 triệu đồng cho 1 bó hoa ??? nước mình còn nghèo quá , 15 triệu đồng là mơ ước của rất nhiều người để mua thức ăn , thuốc thang hay quần áo ấm cho người thân của họ trong những ngày giá rét. Nếu người yêu mình dành tặng mình bó hoa 15 triệu đồng thì mình cũng không lấy gì làm thích thú. Sao xã hội bây giờ có nhiều người chỉ muốn thể hiện cho riêng bản thân mình thôi nhỉ ? Dù sao thì ... mỗi người một cách sống , một quan điểm, có tiền..., tung ra để chứng tỏ tình yêu ...thế là xong ...!!!
Xấu tệ, chả có ý tưởng gì đặc biệt
Xấu quá. Phí tiền. Để làm từ thiện thì nhiều ý nghĩa hơn
hơi lãng phí
15 triệu kia mà đem giúp đỡ ai đó đang cần nó hơn thì ngày valentine ý nghĩa biết bao.
Hoang phí
Thật không thể tin được con người lại có thể hoang phí tột độ như thế ! Họ có biết là có bao nhiêu nhà mở,trại trẻ mồ côi....đang trãi qua cuộc sống thường nhật với bao thiếu thốn cơ cực. Thật lố bịch khi dùng tiền để thể hiện tình yêu như cách này.
Đep nhưng không đáng!
Bó hoa rất đẹp nhưng mà uổng lắm..mấy ngày thì sẽ quăng vào sọt...để tiền làm chuyện khác..chắc ảnh giàu quá :D
Thích thật !
Ước gì lẵng hoa ấy là của mình nhỉ, sống hơn nửa đời người rồi mà mình chưa có được diễm phúc được ai đó tặng cho 1 cây bông, huống gì là một lẵng hoa đẹp như vậy, mình ghen tỵ với người bạn nào may mắn có được lẵng hoa này và mình cũng chúc cho em có được nhiều niềm vui từ người bạn tình mình nhé.Chúc em hạnh phúc !
- Hoa khó bán, rạp 'cháy' vé ngày Valentine (14/02)
- Nhiều ‘ông lớn’ đăng ký giảm chi tiêu (14/02)
- 'Tiền cháy ở chợ Quảng Ngãi chờ ý kiến Thủ tướng' (14/02)
- Tiền gửi tại các ngân hàng giảm (14/02)
- ‘Bộ Tài chính đang cân nhắc giảm thuế nhập khẩu gas’ (14/02)
- Tràn ngập hình trang trí trái tim ngày Valentine (14/02)
- STB giảm sàn, Vn-Index tăng gần 5 điểm (14/02)
- Nhập cảnh lậu 105.000 USD vào Việt Nam (14/02)
- Vàng trong nước và thế giới chênh nhau 1,5 triệu đồng (14/02)
- Hoa kết hình trái tim hút hàng dịp Valentine
(14/02) - Ngân hàng yếu kém không được tăng trưởng tín dụng (14/02)
- 'Không thể nắn đường bay Hà Nội - TP HCM' (14/02)
- Chủ đầu tư Saigon Pearl: 'Không cắt nước, chỉ tắt máy bơm' (14/02)
- Hồng dát vàng giá bạc triệu 'cháy' hàng (14/02)
- Thực đơn Valentine ở khách sạn siêu sang (14/02)
























VnExpress tuyển dụng
không có gì đặc biệt !
Lẵng hoa đắt mà chả đẹp gì cả :)) Lại còn chuyển phát nhanh từ xa. Món quà này chỉ thể hiện người gửi đã mất nhiều tiền để có nó chứ chẳng có chút công sức gì vào đó cả. Mình thấy thà 1 cái thiệp nhỏ nhưng tự làm còn ý nghĩa trong ngày valentine hơn :D