Thứ tư, 7/12/2011, 05:40 GMT+7

Hà Dũng chưa tin Indochina Airlines bị khai tử

"Tôi chưa nhận bất cứ văn bản nào về chuyện rút giấy phép kinh doanh của Indochina Airlines. Bay là sự nghiệp cả đời, tôi đâu dễ để hãng hàng không khai tử một cách đơn giản như vậy", nhạc sĩ Hà Dũng chia sẻ với VnExpress.net.
> Khai tử thêm một hãng hàng không Việt
> Rút giấy phép bay của hãng hàng không Hà Dũng
> Nhạc sĩ Hà Dũng bị kiện đòi nợ 1,3 triệu USD

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Phạm Quý Tiêu cho hay quyết định rút giấy phép kinh doanh của Hãng hàng không Đông Dương - Indochina Airlines đã được thông qua. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu vẫn đeo đuổi giấc mơ bay, Tổng giám đốc Indochina Airlines - nhạc sĩ Hà Dũng buộc phải lập đề án, xin giấy phép cấp mới. Vốn điều lệ đối với một hãng hàng không có thể sẽ là 500 tỷ đồng, chứ không còn ở mức 200 tỷ đồng như hiện tại.

Trong khi đó, ông Hà Hùng Dũng cho biết các hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường. Vì vậy, ông thực sự "sốc" khi nghe tin hãng hàng không do mình làm chủ nhận bản án khai tử.

Nhạc sĩ Hà Dũng cho biết ông sẽ không từ bỏ giấc mơ bay.

- Cảm giác của ông như thế nào trước các thông tin liên quan đến việc Bộ Giao thông Vận tải rút giấy phép kinh doanh của Indochina Airlines?

- Tôi chỉ nghe tin Bộ Giao thông Vận tải rút giấy phép hoạt động của Indochina Airlines qua báo chí chứ không biết bất cứ thông tin cụ thể nào. Tôi đang chuẩn bị ra Hà Nội để gặp gỡ nhà chức trách hàng không, các đơn vị chức năng để làm việc về vấn đề này.

Hàng không là sự nghiệp của cả đời tôi và tôi phải có trách nhiệm đối với sự sống còn của Indochina Airlines. Trước hết, tôi phải biết thực hư quyết định rút giấy phép, được trực tiếp nhà chức trách hàng không hướng dẫn. Trên cơ sở đó, tôi sẽ lên kế hoạch xử lý và có trách nhiệm với các cổ đông, những người đã đóng góp công sức, tiền của vào Indochina Airlines.

Thời gian qua, tôi nghe báo chí phản ánh ý kiến của lãnh đạo Cục Hàng không nói rằng Indochina Airlines không có bất cứ động thái nào cho thấy sẽ bay trở lại. Bên cạnh đó, họ cũng nói rằng không thể liên lạc được với lãnh đạo hãng. Điều này là không đúng. Điện thoại của tôi mở 24/24 giờ. Trụ sở công ty vẫn ở 80/10 Bà Huyện Thanh Quan và được ghi đầy đủ trên giấy phép kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi cũng có cả ban xử lý các khoản nợ và công bố công khai các số điện thoại để chủ nợ có thể gặp. Như vậy, việc ai đó nói rằng không thể liên lạc được với chúng tôi, văn bản gửi đi bị trả về là vô lý.

- Hồi đầu tháng 1/2011, Indochina Airlines đã gửi đề án tái cơ cấu hãng và đặt quyết tâm bay trở lại vào cuối năm nay. Vậy ông sẽ làm gì để thực hiện điều này?

- Bay là sự nghiệp của cả đời tôi. Và khi đã coi là sự nghiệp rồi, tôi sẽ bằng mọi cách và đặt quyết tâm bay trở lại. Nhà chức trách cũng sẽ nghĩ cách để làm thế nào giúp cho Indochina Airlines.

Thời gian qua, việc không làm truyền thông hay xuất hiện trên báo chí không phải là chúng tôi không có động thái gì. Nếu cứ làm bất kể công việc gì cũng phải làm đề án báo cáo lên mới được coi là động thái thì đây là cách làm chưa ổn, và ít ra không đúng với phong cách của chúng tôi. Năm 2008, Indochina Airlines đã bay sau 6 tháng chuẩn bị.

Hiện tại, nhóm chuyên gia của chúng tôi vẫn miệt mài làm việc. Họ xây dựng phương án bay, kế hoạch 5 năm, 10 năm và cả khoảng thời gian dài nữa. Vấn đề hiện tại là chúng tôi đang chờ vốn. Indochina Airlines đã thuê 3 công ty tư vấn nước ngoài để làm nhiệm vụ đàm phán cơ hội đầu tư. Như vậy có thể nói, chúng tôi đang rất nghiêm túc làm việc với mục tiêu bay trở lại đấy chứ. Có điều là, bối cảnh hiện nay đang rất khó khăn, tình hình kinh tế thế giới không mấy sáng sủa, trong nước cũng vậy cho nên không dễ dàng gì các cổ đông rót ngay vốn cho chúng tôi được.

- Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ Indochina Airlines không có tiền để bay. Vậy, ông sẽ xử lý câu chuyện này thế nào?

- Nói một cách dí dỏm thì Indochina Airlines giống như một chiếc xe hơi đang chạy từ từ trên đường thì hết xăng. Vấn đề là có tiền mua xăng. Và muốn có tiền mua xăng thì phải làm vài động thái để có tiền. Chúng tôi cần thời gian và chúng tôi mong nhà chức trách gia hạn.

Cuộc gặp tới đây với nhà chức trách, tôi sẽ chứng minh những công việc mà Indochina Airlines đã làm trong thời gian qua. Và chúng tôi cũng giải trình tất cả các vấn đề mà nhà chức trách yêu cầu. Các hoạt động của chúng tôi đang rất tiến triển và chỉ còn chờ rót vốn. Hàng không vốn là lĩnh vực khó, không dễ gì kiếm lời. Mọi việc cần có thời gian chứ không sốt ruột được. Thị trường hàng không giàu tiềm năng và vẫn là cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia.

- Sau hơn 2 năm ngừng bay đã có khi nào ông giải mã lý do mình thất bại?

- Chúng tôi đã khởi động đường bay trong bối cảnh nền kinh tế không mấy sáng sủa. Bên cạnh đó có quá nhiều yếu tố chưa thuận lợi tác động vào. Tuy nhiên, tính cách của tôi không phải là thấy mục tiêu mình chưa đạt được để rồi ngồi than vãn giá như thế này, giá như thế kia.

Chúng tôi đã đầu tư 760 tỷ đồng cho Indochina Airlines, tạo dựng công ăn việc làm cho hơn 300 người lao động. Quả là không dễ gì đạt được những thứ chúng tôi có, vì thế không dễ gì để những thứ ấy mất đi.

Tôi chỉ thấy lạ là sao bất hạnh lại cứ đổ dồn lên Indochina Airlines. Trong khi, tôi biết có đơn vị lấy giấy phép cả 4 năm nay, giờ vẫn chưa cất cánh.

Hồng Anh

Tang Tóc Airlines

Đúng là Hà Dũng chưa nhận được công văn nào liên quan đến việc rút giấy phép vì văn phòng của ông ấy đóng cửa lâu lắm rồi mà không thông báo gì cho Cục hàng không nên Cục Hk vẫn gửi công văn về đó. Ông này thì bay bò cái gì? Hà Dũng rất hiểu bay là lỗ chổng vó nhưng ông vẫn thành lập hãng hàng không nhằm bán thương quyền ấy mà. Người tính không bằng trời tính. Mở hãng hàng không vào đúng lúc hàng không khủng hoảng nên khôngbán được đành ôm lấy chờ cơ hội. ông này mau nghĩ cách mà trả lại những khoản nợ đi cho vừa chứ bay bò cái gì.

Chúc nhạc sĩ HD thành công

bạn Hoàng Duy gét Hà Dũng lắm hả?Đó là ước mơ và sự nghiệp cả đời người ta , bạn đừng nên nhận xét những lời cay nghiệt như thế , ÍCH KỈ lắm . Chúc nhạc sĩ HD thành công VN cần lắm những doanh nhân như ông

Chan

Khong thich cai ong Ha Dung nay vi ong ay co qua nhieu chan dai

Ủng hộ anh

Chúc anh vực dậy đc công ty của mình, mặc dù tôi cũng đã nhìn thấy tình thế hiểm nghèo rồi. Nhưng còn ước mơ, anh hãy cố gắng lên.

Chẳng có thành công nào sẽ đến cho những ai kg có quyết tâm !

Thật nhảm nhí khi đọc những dòng coment tiêu cực . Nhận định vấn đề cũng theo hướng tiêu cực . Không làm được gì thì hãy để người khác làm . Đừng nói gì hết cũng đừng bình luận khi mình KHÔNG BẰNG HỌ . Hãy vào trang Yahoo ,1 trang web lớn của mạng thông tin , Indochina vẫn là 1 trong top 10 thông tin mà mọi người vẫn quan tâm ,tìm kiếm và dõi theo ,điều đó chứng tỏ điều gì thì ai cũng biết . HỌ ĐANG MONG ĐỢI INDOCHINA QUAY LẠI ! Em chưa bao giờ thấy ai " lì " như anh đấy Hà Dũng , chưa bao giờ từ bỏ Indochina ngay cả khi không 1 ai tin nó sẽ quay trở lại thị trường hành không ,nhưng nhìn vào anh ,EM TIN điều đó sẽ đến và em chờ đợi là hành khách đầu tiên trên chuyến bay trở lại của Indochina trong 1 ngày không xa . Cố lên anh nhé !

Cháu tin

Cháu chưa được bay bao giờ. Nhưng bác Dũng ơi, chuyến bay đầu tiên trong dời của cháu phải là của Indochina Airlines nhé bác :)

hết thuốc chữa

Có lẽ ông này bị bênh nặng rồi, vấn đề cần là phải có tiền, đi xe máy mà hết tiền đổ xăng thì còn có thể dắt bộ về nhà, công ty hàng không mà không có tiền thì rút giấy phép là đúng rồi, chạy còn chả được mà bay cái gì!

Ủng hộ Anh Dũng và Indochina Airlines

Tôi hoàn toàn ung hộ anh Dũng và Indochina Airlines. Tôi đã được bay một lần từ SG -HN và rất Ok. Nếu hãng được bay lại tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình ít nhất 1 năm tôi cùng gia dình đi ve 10 lượt SG -HN - SG

Thương trường khắc nghiệt hơn âm nhạc nhiếu

Nhạc sỹ ơi hãy trở về với thực tại. Hãy trở về với âm nhạc đi. Bộ GTVT rút giấy phép bay của Indochina airlines là có lý do và hành xử của Cơ quan quản lý Nhà nước phải đúng pháp luật đấy. Khâm phục nhạc sỹ có ước mơ cao đẹp, nhưng thương trường khắc nghiệt lắm, khi dễ thì rất dễ làm chơi ăn thật mà khi khó thì chết cũng không xong. Chúc anh giải quyết được hậu quả năng nề này. Thôi quên giấc mơ bay đi. Nhớ quá thì mua vé đi chơi vài vòng.

Mong thời gian không trôi !!!

Mong thời gian không trôi thì Hà Dũng sẽ đạt được ước mơ

Giấc mơ bay của Hà Dũng

Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn Lê Tiến, cần có nhiều hãng hàng không tư nhân hơn để người dân Việt ( có chúng ta) có nhiều điều kiện tiếp xúc với phương tiện di chuyền nhanh, hiện đại,
Chúng ta hãy hành động bằng việc mua vé máy bay của Mekong air, ... để tương lai các con cháu ta có điều kiện thừa hưởng dịch vụ tốt từ các hãng hàng không tư nhân
Trần Quốc Bình

Ung ho Ha Dung

That dang kham phuc mot nguoi tam huyet nhu Ha Dung. Toi da tung di Indochina Airlines, cam thay dich vu va gia ve rat tot. Toi mong rang Indochina Airlines se som bay tro lai va toi se tiep tuc su dung hang nay. Mong cac nha chuc trach hang khong tri hoan lai viec rut giay phep. Luon luon ung ho Indochina Airlines.

Góp ý

Mỗi người đều có những ước mơ của riêng mình. Anh Hà Dũng có một ước mơ thật tuyệt vời. Có mấy ai bãn lĩnh được như Anh Hà Dũng? Ước mơ của Anh Hà Dũng là không phải cho riêng Anh ấy. Ước mơ đó nhằm thúc đẩy Việt Nam đi lên và đi lên cao nữa. Tôi tin rằng Anh Hà Dũng sẽ thành công và sẽ biến giấc mơ bay thành hiện thực. Nếu có thể, Anh Hà Dũng có thể phát hành theo dạng cổ phiếu thông thường. Mỗi người sẽ có thể đóng góp một ít lúc đó tôi nghĩ rằng việc thiếu tiền để bay hiện tại có thể giải quyết. Thân Ái! Một lần nữa tôi luôn mong và chúc cho Anh Hà Dũng sẽ bay thành công.

Bình thường thôi!

Đúng là khi kinh doanh thì thắng thua là chuyện bình thường thôi . Mọi người không ai ghét bỏ và rất ủng hộ Indochina Airlines, nhưng phải tách bạch hãng HK và cá nhân HD ra. Ông này thuộc phái NATO (No Action Talk Only) và có vẻ hợp với quản lý giới showbiz hơn là kinh doanh vận chuyển bằng tàu bay . Cho nên thua cũng là chuyện bình thường thôi.

Ông ta nói là họat động bình thường trong suốt thời gian qua mà bây giờ người ta khai tử thì hát bài :"Em đâu có biết..." thì quả là khôi hài thật. Thế thì trong suốt thời gian qua các ông đã họat động những gì?

Cứ theo luật mà làm!

Hà Dũng có hoài bão lớn! Chúc anh sớm thành công! Nhưng hiện tại, nếu Công ty Anh còn thiếu nợ đối tác, đại lý, khách hàng... thì anh phải thanh toán cho họ. Đừng để nhiều người khác phải liên lụy theo "ước mơ Bay" của mình. Còn việc Cơ quan chức năng rút giấy phép, tôi nghĩ họ nên cương quyết làm đúng theo luật. Giả sử, sau này có vụ vỡ nợ lớn hơn, ai sẽ chịu trách nhiệm??? Tóm lại, Anh Dũng làm ăn kinh doanh thì phải biết luật chứ? Thiếu nợ thì phải trả, vi phạm thì chịu phạt, có tiền thì chơi tiếp. Cũng như anh ví chiếc xe hơi hết xăng, nếu anh có tiền thì người ta đổ xăng cho anh chạy tiếp. nếu anh đưa ra đề án, phương án gì đó để thuyết phục người ta bán xăng thiếu cho anh nhưng người ta chưa tin Anh. Anh cũng nên chấp nhận.

Chuyện thường

Người không kinh doanh không hiểu nỗi khổ của người kinh doanh, Người không kinh doanh thường nói hay hơn làm. Còn người kinh doanh thì đau khổ, dằn vặt, trăn trở về mỗi động thái. Anh Hà Dũng hãy cố gắng. Cuộc chơi luôn dành cho người biết theo đuổi ước mơ và có cách thực hiện nó! Chúc anh sớm thành công!

VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Trong hoàn cảnh tài chính như thế này , tìm đối tác là hơi khó . Qua năm tới cũng vậy thôi , cố gắng chạy tiền mà bay Ông Dũng ạ . Dù sao cũng chúc ông đạt được giấc mơ bay sớm nhất .

Cần tạo điều kiện cho Doanh Nghiệp.

Hy vọng Indochina Airlines được hỗ trợ thêm để có thể cất cánh. Có như vậy thì mới tăng tính cạnh tranh đồng thời giảm sự độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh này và mang lại lợi ít cho người sử dụng dịch vụ.

Quy luật của thị trường

Việc rút giấy phép Hãng hàng không của Anh Hà Dũng thì cũng giống biết bao doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả bị phá sản hay giải thể... vốn diễn ra hàng ngày, chẳng qua vì Anh Dũng quá nổi tiếng, lĩnh vực kinh doanh ít người dám nghĩ tới chứ chưa nói là đã thực hiện được như Anh, Trong lĩnh vực kinh doanh hàng không của Anh thì thành công và thất bại là 50/50, vì vậy tại thời điểm này Anh Dũng phải chấp nhận thôi, vì mọi giải thích không có lợi... Chúc Anh vượt qua cơn khốn khó này, khi có thời cơ thì làm lại. Tôi tin rằng người như Anh vốn không nhiều và Anh sẽ lấy lại được những gì mình đã mất.

Cứ bình tĩnh mà tiến!!

Tôi không thuộc giới kinh doanh, nhưng tôi tin vào năng lực và ý chí kiên định của những người làm kinh doanh. Tôi không có tiền để giúp Hà Dũng, song, tôi luôn có niềm tin rằng Hà Dũng sẽ vượt qua được khó khăn hiện tại.!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -7.33-1.63%

Thay đổi từ đầu năm: 25.89%

Tổng KLGD: 77,695,295(cp)

Tổng GTGD: 1,149(tỷ)

Thay đổi: -1.4-1.81%

Thay đổi từ đầu năm: 29.64%

Tổng KLGD: 50,800,335(cp)

Tổng GTGD: 546(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao