E-mail
Bản In
CHÁN QUÁ
Tăng giá điện rồi lại lạm phát, lạm phát thì mấy anh ngành điện mình lại được tăng lương, tăng lương mà làm ăn không hiểu quả thì lại thua lỗ, thua lỗ thì lại tăng giá tiếp...cuối cùng dân nghèo thành cái bộ xương khô, còn mấy ông thì mỡ thừa đầy bụng
Tôi ủng hộ EVN
Tôi ủng hộ việc tăng giá điện, 1 kW điện ở VN rẻ hơn 1 chén nước trà, mà tài nguyên thì có hạn không thể cứ bóc tài nguyên ra mà phát điện bán giá rẻ.
Chia vui với Ngành Điện
Đúng là độc quyền, làm ăn thua lỗ xong lại có người dân đứng ra chịu thay. Làm Lãnh đạo EVN sướng thật, các ông lách luật chỉ tăng 5%, nhưng 1 năm tăng nhiều lần 5% là 50%-100%, khéo con trai tôi hiện 7 tuổi cũng làm Tổng giám đốc được. Theo tôi, tất cả các ngành độc quyền suốt ngày kêu lỗ như điện, xăng dầu...nên tăng giá gấp 10-20 lần, điện từ 13.000 - 20.000/kwh, xăng 100.000/lít 1 thể cho hết kêu, mệt quá. Dân có dịp chia vui luôn thể. Lại còn đạo đức kêu gọi các ngành khác ko tăng giá. Điện đều được tính vào chi phí đầu vào mà các hàng hoá khác ko tăng mới lạ.
Nói nghiêm túc, mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính Phủ dưới 10% năm 2012 là ko tưởng.
Khổ cho EVN thật!!!
Tôi có người bạn làm ở EVN, anh ấy khổ thật! nhiệm vụ của anh ta trước đây là đi ghi chỉ số điện kế và thu tiền. Anh ta rất khổ về lương vì theo tui biết là cách đây 5 năm anh ấy lãnh lương 4,5 triệu đồng/tháng. Còn tôi ở khi đó là 2,2 triệu đồng/tháng (kỹ sư đấy). Chắc bây giờ anh ấy cũng khổ hơn nhiều vì khó nói chuyện lương bổng với bạn bè. Không biết khoảng lỗ của EVN là do đâu?
nhưng chắc con số đó chả là gì so với lợi ích kinh tế Xã hội làm ra trong năm. Thôi thì tăng giá đi để cho vị Tổng giám đốc bớt đau xót khi nhìn nhân viên lãnh lương CAO!!! còn lợi ích kinh tế chung có người dân lo rồi! Không biết họ muốn đối chất gì với người dân nữa??? khi tăng thì họ quyết định tăng, rồi quay lại hỏi có ai muốn hỏi gì không?? không à! tốt! vậy là đa số đồng ý! kha kha Sao không công khai báo cáo tài chính cho mọi người đọc hiểu thì họ sẽ cảm thông cho những hoạt động kinh doanh vô cùng hiệu quả của đơn vị và cho trưng cầu ý kiến của khách hàng. Ôi rõ chán!!! nói nữa không biết có bị hâm không thôi thì như bạn HaNguyen vậy, chịu khó ủi nửa bên áo, nửa bên quần mặc đi làm, thắp đèn dầu, không xài tủ lạnh, giặt áo quần bằng tay, không xem tivi kẻo giật mình khi nghe EVN lại tăng giá điện vì "LỖ"...
CÁN BỘ PHƯỜNG CHÈO VÀ DOANH NHÂN ĐÁNH QUẢ
Kết quả kiển tóan ở hai tập đòan kinh tế nhà nước là xăng dầu và điện đều cho thấy những kêu la từ lãnh đạo hai tập đòan này là không đúng. Ông xăng dầu kêu lỗ nhưng lại đang lời to và đang thực hiện việc chuyển hóa tiền lời của mình thành chi phí và hoa hồng để giải chi, nhằm úm ba la tiền lãi khỏi sổ sách. Ông điện lực thì kêu nghèo kể khổ vì lương bình quân 2010 chỉ 7,3 triệu , nhưng kiểm tra ra mười mấy triệu, lương bình quân thôi nhé, còn thực tế thì chỉ có người lãnh đạo biết, còn lương văn phòng bình quân đến 30 triệu. Như thế mà bảo không sống nổi, không biết dân họ sống bằng gì, làm cán bộ sướng thật.
Nhưng không thể chấp nhận được là cán bộ lãnh đạo mà nói dóc, cán bộ nói chuyện chứ đâu phải hát chèo, cán bộ nói là phải đúng , phải chính xác, không nên làm tuồng trước nhân dân.
Cả hai tập đòan lớn đều nhận nhiệm vụ trước nhân dân, là đảm bảo năng lượng và đước nhà nước đánh giá là hai ngành chiến lược trong CNH-HĐH. Cả hai ngành đều không làm nhiệm vụ chính của mình mà đầu tư đánh quả ra ngòai; không chăm lo nhiệm vụ chính nên điện thiếu, xăng dầu bất ổn, gây thiệt hại cho tiến trình phát triển của đất nước; không bình đẳng chia sẻ những khó khăn chung của một đất nước còn nghèo và trong lúc có những nghệ sỹ, những nhà hảo tâm già trẻ , lớn bé móc tiền túi của mình để giúp những bệnh nhân nghèo, những gia đình bất hạnh thì cán bộ chăm lo những cái lợi riêng quá lớn.
Những "doanh nhân đánh quả này"; những " cán bộ phường chèo nè nhà nước cần phải xem xét lại.
Điệp khúc ....điệp khúc.....tăng...
Hôm nay ngày 20/12/2011, mình mở tờ báo lên đọc sau jờ làm việc căng thẳng, thấy tin sét đánh ngang mặt " áh trời ơi giá điện tăng lại tăng lại bù lỗ" tháng lương này lại toi nữa oy . Điệp khúc xăng dầu tăng giờ ông EVN lại nối bước của đàn anh tăng tăng oy cuộc sống khó khăn chồng chất. Thế mà, mở trang khác của báo có đăng tin lương tháng của nhân viên EVN 13, .... triệu oy 7,9 tr oy oy trời ơi. Dân đã khổ lại cnàg khổ hơn.
Kêu thì cứ kêu!!!
Dân kêu thì cứ kêu, còn tăng thì cứ tăng. Còn kêu vẫn còn sức nên còn tăng.
Phải "thông cảm"
Các bạn phải thông cảm cho "bác" EVN mình chứ, các bác ấy tăng giá để bù khoản lỗ hàng nghìn tỷ đồng cho việc đầu tư ngoài ngành: chứng khoán, ENVTelecom, Bất động sản, xyz... Tóm lại, ý kiến gì đi nữa thì quyền quyết định tăng giá cũng thuộc về các "bác" ấy, quyền sinh sát nằm trong tay bác các ấy, bạn không xài điện của EVN thì xài đèn dầu là chắc rồi. Nhưng tôi chỉ mong rằng, tăng bao nhiêu thì tăng, nhưng phải đảm bảo điện của tôi xài 24/7 không được cúp điện bất chợt gây thiệt hại.
bức xúc tăng giá điện
EVN sẵn sàng đối thoại với dân nào? nếu dân có trình độ dân trí như EVN thì EVN không tồn tại đến ngày nay. Đả đảo EVN tăng giá điện, móc túi tiền nghèo của dân.
Lại lên giá
Kính gởi ông Ngành Điện
Khi Ông ngành Điện kinh doanh lỗ thì Ông bù lỗ cách kêu gọi người dân đóng góp bằng cách lên giá điện ( Không tăng giá hộ nghèo và sinh hoạt, thật buồn cười khi người dân và hộ nghèo họ chỉ sống bằng điện ông bán cho họ ???!!!)
Và điều tôi muốn hỏi là khi ông ngành điện kinh doanh có lời ông có chia lợi nhuận đó cho người dân chúng tôi không? Mà theo tôi thấy thì ở đất nước chúng ta cái gì đã lên được rồi thì hiếm khi nghe được tiếng xuống giá. ( Ngoại trừ vàng và đô la vì kinh doanh theo sự cạnh tranh thị trường thế giới .)
Tăng nữa cũng chưa vừa
EVN chịu trách nhiệm sản xuất, tải và bán điện sao mà cứ lỗ vậy có lẽ vì do tổ chức hoạt động có vấn đề, cần xem lại. Vì vốn bỏ ra chủ yếu là của nhà nước, không thể lỗ được. Các bộ đã xem cho thấy có lúc là lỗ có lúc không lỗ là thế nào. Chịu thật rồi
Thật khó cho Dân rồi
Thật là khó cho người "chủ" nhân dân quá rùi, tuy rằng làm "chủ" nhưng có biết việc làm ăn kinh doanh gì của các doanh nghiệp nhà nước đâu. Nói sao thì cũng nghe vậy thôi chứ làm gì biết mà chất vấn và đối thoại. Các anh cố gắng đừng để những ông chủ phải khổ vì lạm phát với giá cả leo thang như hiện nay là mừng rồi. Cứ nghĩ ăn gói mì cách đây 10năm là 500-1000đ, giờ thì 3000-6000đ.
EVN tăng giá điện
Kính gửi các "bác" EVN. Em có một ý kiến thế này. Nếu đã tăng giá, các " bác" cứ tăng một phát 500nghìn/số điện đi ạ. Đảm bảo, lúc ấy, các "bác" sẽ chả bao giờ phải kêu lỗ, hoặc lương không đủ sống,cũng chả phải kêu gọi nhân dân tiết kiệm điện đâu ạ. Lúc ấy, đa số người dân sẽ chuyển sang dùng đèn dầu hoặc dùng nến hoặc chả dùng gì cả. Các bác tiết kiệm được khối điện. Còn dân chúng em chả bao giờ phải nghe cái điệp khúc" tăng giá để bù lỗ" của các bác. Dân đen tụi em đã nghèo, nhưng có lẽ, các bác còn thống khổ hơn. Dân tụi em hiểu hết đấy ạ. Rất thông cảm cho các bác......
Cứ làm ăn lỗ là đổ lên đầu dân à
Các tập đoàn kinh tế nhà nước cứ làm ăn lỗ là đổ lên đầu dân à. Vậy người dân không làm ăn được thì đổ lên đầu ai. Hết năm này đến năm khác, năm nào cũng chuẩn bị tăng giá điện. Trong khi đó thu nhập của người nông dân có tăng hàng năng không? Còn công chức thì được tăng lương khi giá các mặt hàng khác đã tăng từ nhiều tháng rồi. Làm ăn lỗ mà lương nhân viên ngành điện cao thế 7,3 triệu (2009) còn lương lãnh đạo ngành điện là 13,7 triệu. Nếu mà cứ quản lí kinh tế kiểu như thế này, thì đời sống của nhân dân sẽ ra sao? Các vị lãnh đạo cho mình là tài giỏi, thì tốt nhất là nên thay dân.
Đúng là cách làm độc quyền của EVN
Các ông cứ đem tiền đầu tư vào các ngành nghề khác rồi than lỗ,
Cứ lỗ thì lại tăng giá điện bắt người dân chịu chứ các Ông EVN có mất mát gì đâu.
Lỗ mà sao trả lương cao thế !
lại tăng nữa hả ?
có khi nào , nghành điện đầu tư thua lỗ ở các nghành kinh doanh khác như viễn thông ... tính vào cho bên điện lực không ?
Chúc Ông EVN ăn Tết vui vẻ
Không ai dám đối thoại với Ông EVN đâu !!! . Chúng tôi rất ngưỡng mộ Ông EVN. Quản lý của Ông Siêu phàm lắm. Các công ty khác muốn học tập cách quản lý của Ông mà không được đáy. Một công ty luôn kêu lỗ lớn mà ai cũng thèm muốn được làm việc và phục vụ cho Ông. Một công ty lỗ nhiều tỷ đồng mà lương công nhân trung bình hơn 14 triệu, văn phòng 30 triệu. Không ai dám đối thoại với Ông EVN đâu. Thắc mắc nhiều, Ông lại kêu lỗ vì máy móc thiết bị đã cũ phải thay mới. Điện lại cúp lung tung, đột xuất nữa thì khổ. Chúng tôi chỉ cầu chúc các Ông ân tết vui vẻ, thoài mái sau khi tăng giá 5%.
đối thoại với dân
sẫn sàng đối thoại với dân bằng cách cắt điện luân phiên không báo trước!!!!!
Độc quyền mà kêu lỗ thì dẹp đi đừng kinh doanh nữa!
Ai đời ngành điện VN kinh doanh độc quyền mà bây giờ kêu lỗ là sao? Kinh doanh mà lỗ thì dẹp đi đừng kinh doanh nữa! Vớ vẫn!!!
- Điều chỉnh thuế nhiều mặt hàng từ 1/1/2012 (19/12)
- Petrolimex lỗ ít hơn báo cáo 500 tỷ đồng (19/12)
- Siêu thị mở cửa suốt đêm bán hàng Tết (19/12)
- Giá điện tăng từ 20/12 (19/12)
- Ngân hàng 'mượn' người đẹp khuếch trương hình ảnh (19/12)
- Cửa hàng trang trí đón Giáng sinh
(19/12) - Giá vàng có thể xuống 1.500 USD trong 3 tháng tới (19/12)
- EVN đầu tư 100, thu lãi chỉ một (19/12)
- Tổng Bí thư động viên doanh nhân vượt khó (18/12)
- Nga gia nhập WTO sau 18 năm chờ đợi (18/12)
- Ngày mai công khai kết quả thanh tra giá xăng dầu (18/12)
- Du lịch nội thêm khó vì vé máy bay tăng giá (18/12)
- Nhà mạng dè dặt khuyến mãi dịp Noel (18/12)
- Nhiều thương hiệu lớn cũng bị nhái tên miền (18/12)
- Nở rộ khu vui chơi trẻ em trên hè phố (18/12)





















VnExpress tuyển dụng
Giá điện quá cao
Chán ngán với việc làm của nghành điện lực!