Thứ ba, 22/11/2011, 04:27 GMT+7

Tủi thân khi biết 'lương EVN chỉ có 7,3 triệu đồng'

"Ngành giáo dục đào tạo làm 10 năm lương cũng chỉ 3,1 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi nghe phát biểu của sếp EVN, các quan chức cấp cao ngành khác có thấy thương cho đơn vị mình không?", bạn đọc của VnExpress.net băn khoăn.
> Sếp EVN đau lòng vì lương nhân viên 7,3 triệu đồng
> 'Lỗ hơn 10.000 tỷ sẽ tính vào tăng giá điện'
> 'Năm 2012, riêng Hà Nội có thể phải cắt điện'

Sau khi VnExpress.net đăng tải bài viết "Sếp EVN đau lòng vì lương nhân viên 7,3 triệu đồng", hàng nghìn độc giả gửi ý kiến phản hồi. Rất nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau như kỹ sư, bác sĩ, giáo viên... "choáng" vì mức lương trung bình của ngành điện vào năm 2009 đã lên tới 7,3 triệu đồng, gấp 3-4 lần nhiều lĩnh vực khác.

Là giảng viên một trường đại học, độc giả Lê Thành chia sẻ, bản thân anh cũng mơ ước mức lương mà "sếp EVN phải đau lòng" bởi làm 10 năm lương chỉ có 3,1 triệu đồng mỗi tháng. "Với mức lương như thế, liệu ai có thể dành toàn bộ thời gian của mình cho công tác giảng dạy, hay họ phải bươn trải để kiếm tiền nuôi con ăn học?" và bạn đọc này bổ sung thêm: "Sau khi nghe phát biểu của sếp EVN, các quan chức cấp cao ngành khác có thấy thương xót cho ngành của mình không?".

Ảnh: Hoàng Lan
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Phạm Lê Thanh. Ảnh: Hoàng Lan.

Đồng tình với quan điểm trên, độc giả Nguyễn Thị Mỹ Dung bộc bạch, lương dược sĩ đại học chưa tới 5 triệu, nhân viên công ty nước ngoài ngành dược chưa tới 6 triệu, lương công nhân chưa tới 3 triệu đồng mỗi tháng. "Trong khi đó lương 7,3 triệu là không đủ sống. Vậy những công nhân làm với mức lương đó làm sao họ sống được, không lẽ họ chết ?", chị Dung tâm tư.

Số đông đọc giả cho cho rằng, thời điểm năm 2009, khi giá cả chưa leo thang như hiện nay, thì mức lương 7,3 triệu là đáng mơ ước. Không ít người là công chức nhà nước chỉ có lương trên dưới 2 triệu đồng. Cán bộ tòa án vào nghề được 5- 10 năm, tính cả phụ cấp mới lên tới 3,19 triệu đồng. Còn bác sĩ, ra trường 10-25 năm có bằng thạc sĩ nhưng tổng thu nhập gồm lương và phụ cấp ngành, tiền trực... cũng chỉ khoảng 4- 5 triệu đồng. Không ít trường hợp tốt nghiệp loại giỏi, làm cho công ty vận tải quốc tế cũng chỉ trên dưới 5 triệu đồng mỗi tháng.

Nhiều bạn đọc ở thành thị thừa nhận mức lượng của họ dù thấp, chỉ bằng trên dưới một nửa nhà đèn nhưng "vẫn đủ nuôi vợ con và mẹ già ở thành thị". Do đó, số đông độc giả cho rằng, ngành điện cần tự xem và chỉnh đốn lại mình bởi so với mặt bằng chung của xã hội, đến nay, nhiều ngành vẫn không bắt kịp lương nhà đèn vào năm 2009.

"Một cán bộ cấp vụ sống ở Hà Nội, công tác gần 40 năm trong ngành, phấn đấu liên tục không mệt mỏi và có đủ các bằng cấp theo đúng chuẩn cấp vụ của Nhà nước quy định, mà mỗi tháng hiện thu nhập chưa được 6 triệu đồng", độc giả Trần Tiến Dũng chia sẻ.

Thậm chí bạn đọc Nguyễn Đoàn còn xin "cho tôi vô ngành điện với" và cam đoan "sẽ làm được những việc công nhân ngành điện đang làm". Độc giả này sẵn sàng chấp nhận chịu thiệt, chỉ xin lương 6 triệu một tháng, thấp hơn mức lương 1,3 triệu đồng của nhà đèn cách đây 2 năm.

Độc giả Nguyên Kiệt cũng có ý định viết đơn xin gia nhập ngành điện và chấp nhận "sống khổ" như nhân viên EVN. Thậm chí độc giả này còn hài hước, khi nhà đèn tuyển người, chỉ cần thông báo rộng rãi chắc chắc sẽ "không đủ chỗ mà nhận hết vì sếp sẽ không cam tâm nhìn thêm cả trăm con người phải chịu mức lương thấp".

Tuy nhiên, việc cùng lúc thông báo khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng và công khai mức lương của ngành điện nhiều bạn đọc bức xúc. Bạn đọc tên Dũng thắc mắc, EVN kêu lương nhân viên thấp, lỗ hàng nghìn tỷ đồng, vậy nguồn vốn ở đâu để đầu tư vào mảng viễn thông, bất động sản, ngân hàng? Trong khi lượng vốn đầu tư đó đổ vào đầu tư vào các dự án điện có thể sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều việc kinh doanh thua lỗ của EVN Telecom.

Anh Dũng lo ngại khoản lỗ nặng nề và việc than mức lương của EVN thấp là việc dọn đường cho tăng giá điện. Nghịch lý ở chỗ, ngành điện độc quyền lấy vốn nhà nước để mở rộng các ngành nghề khác ngoài lĩnh vực của mình rồi kinh doanh thua lỗ lại đòi tăng giá. "Nếu cứ tăng giá điện để bù lỗ cho việc tăng lương cho nhân viên ngành điện, cho các dự án thua lỗ khác ngoài ngành thì có lẽ giá điện sẽ tăng mãi không ngừng", anh Dũng lo lắng.

Trong khi nhiều người không đồng tình với phát ngôn của EVN thì một số ít độc giả tỏ ra thông cảm. Độc giả Minh Anh cho rằng, người đọc không nên quá khắt khe, bởi phát ngôn của ông Thanh đứng trên góc độ một người lãnh đạo của ngành. Lãnh đạo phải dám đặt mục tiêu và không thể vì nhìn mức sống ở những nơi khác, ngành khác thấp hơn mà phải chấp nhận "ừ thôi, như thế là mình cũng tốt lắm rồi".

"Rất có thể mục tiêu của EVN đặt ra về thu nhập bình quân của họ mong muốn là cao hơn, nhưng khi không đạt được thì với vai trò một người lãnh đạo, một người quản lý sẽ cảm thấy buồn", Minh Anh nói.

Theo độc giả này, việc so sánh tương quan mức sống, mức thu nhập của toàn xã hội thì đó là trách nhiệm của các lãnh đạo cấp Nhà nước. Do đó, độc giả Minh Anh nhấn mạnh mỗi người hãy đặt mục tiêu và làm tốt vai trò, chức trách của mình, trong phạm vi của mình trước đã.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc với nick Vicem cho rằng mức lương 7,3 triệu là chưa đủ sống. Do đó, doanh nghiệp lo được cho nhân viên mức lương ấy nên được động viên. Tiêu chí "nguồn lao động giá rẻ" là lợi thế cạnh tranh quốc gia dẫn đến nhiều doanh trả lương thấp. "Cá nhân tôi, tôi muốn sống được bằng chính đồng lương của mình, chuyên tâm vào công việc của mình, toàn tâm toàn ý cho công việc. Vì mình biết, mình không phải lo từng bữa ăn", độc giả Vichem bộc bạch.

Ngày 19/11, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Phạm Lê Thanh cho hay, lương bình quân năm 2009 của ngành điện là 7,3 triệu đồng một tháng và chia sẻ "rất đau lòng khi thấy lương nhân viên chỉ có ngần đó". Theo lãnh đạo nhà đèn, đây là mức tương đối thấp, nếu ở nông thôn thì ổn, còn ở thành thị thì không thể sống được.

Hoàng Lan

Thiên Tài lý luận

Đọc các ý kiến trên thấy buồn cười thật! chắc người ta sống quá lâu với đồng lương chết đói được phủ lên những từ mỹ , nên khi có người nói thật thì không tin!
Có biết được rằng vào ngành điện trước kia là của con ông cháu cha không! muốn vào đó đẩu dễ! đọc các ý kiến thấy đúng là phần đông bị che mắt bằng những gì người ta nói, nhưng thực ra XH VN bây giờ mức sống chênh lệch cao lắm, những người không tán đồng là những người bị XH VN nói dối đó, họ chỉ ăn vài củ khoai cũng gọi là sống, còn tự hào cống hiến, sống thanh đạm nữa!,

"Sống" theo phần đông tôi thấy có các mức nhận thức khác nhau , tùy theo mức nhận thức về "sống" thì có ý kiến tương ứng! Nếu bạn nghĩ một ngày hai bưã là sống thi bạn sẽ không hiểu nỗi lời Ông Thanh Nói! còn Anh có định nghĩa Sống thực thụ thì lời Ông Thanh hoàn toàn Đúng. Hóa ra nhiều người tồn tại ở mức sống thấp quá đông,khoảng cách giàu nghèo quá lớn nên các ban không hiểu là đúng rồi! Qua đây mới thấy người ta bị nghe nói dối quá lâu , nên bây giờ có người nói thật thì ngạc nhiên!
đã bị ru ngũ nhiều năm nên hôm nay có người nói thật thì thấy khó nghe!

các ngành khác nên học tập suy nghĩ sống như Ông thanh đi có như thế thì mới đúng là sống!
Nhìn vậy mới thấy nhiều người bị lý tưởng vĩ đại quá!cao cả quá, tôi thực sự khâm phục những người gọi thu nhập dưới 7,3 tr là sống , xin bai hai tay vì sự hi sinh cao cả!

Ai chiu trach nhiem?!

Thật phi lý khi ngành điện đòi tăng giá điện, với giá thành bao gồm cả khoản lỗ khổng lồ. Ai có khả năng kiểm soát khoản lỗ đó ?! Một câu hỏi chưa biết bao giờ tìm ra lời giải !

Khoản lỗ đó bao gồm:
+Chi phí do ngành điện sử dụng lãng phí, lỗ do lập kế hoạch khai thác sai.
+Lỗ do không mua hết công suất của các nhà máy điện trong nước mà mua của Trung Quốc.
+Lỗ do kém hiểu biết mang vốn đi đầu tư ngành ngoài ( điện thoại EVN)....

Nền kinh tế nước ta còn èo ọt, lạm phát gia tăng cao - sản xuất giảm, xăng tăng giá, điện đòi tăng giá, lãi suất ngân hàng vừa giảm nhưng doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn - một vòng luẩn quẩn cho việc nhà nước dự kiến tăng lương - nhưng đầu tư cơ sở hạ tầng tràn lan không hiệu quả, sản xuất không tạo thêm hàng hóa cho nền kinh tế làm cho lượng cung tiền quá lớn mà lượng cung hàng hóa giảm - LẠM PHÁT SẼ TĂNG NHANH - đời sống người dân lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn.

Chính sách quản lý không hiệu quả, kế hoạch không có thước đo, đầu tư không người giám sát - Dân sinh sẽ đến đường khốn khó - Ai chịu trách nhiệm đây các vị đại biểu QH ?!

Lương 7,3 triệu / tháng

Đồng cảm vớ bác Thanh, 7,3tr thì đúng là không đủ sống trong thời buổi hiện nay, nhưng 7,3 mà Bác nói là lương cơ bản thôi, còn những khoản khác thì không biết được. Thử hỏi xem tết nào NV ngành điện than phiền vì thưởng dưới 20tr không ? nhân viên thu tiền điện còn hơn mức đó, huống hồ....chỉ có dân lao động thì chịu hết ...

Phát ngôn coi thường xã hội quá

Lương tính trung bình mà như ông Thanh nói thì lương của các cán bộ từ cấp tổ trưởng trong ngành trở lên sẽ bao nhiêu nhỉ? Phát ngôn của ông Thanh coi thường xã hội quá, ông không phải là đại diện cho cán bộ, nhân viên ngành điện được để nói mức đó sống của họ vì ông chỉ nhìn cuộc sống từ mức thu nhập của ông. Tôi nghĩ rằng nhiều cán bộ, nhân viên ngành Điện cũng bất bình với phát biểu của ông. - Chúng ta vẫn yêu quý những anh chị, chú bác thợ điện ngày đêm làm việc để cho dòng điện ổn định.

Tiền EVN cũng là tiền của Nhân Dân !

Có nhiều ý kiến trái ngược nhau về phát biểu của Ông Thanh ! tôi nghĩ chúng ta không bàn luận nhiều về lương của ngành EVN , vấn đề chỗ là hàng năm thì EVN cứ báo lỗ càng nặng, tăng giá điện thì chấp nhận nhưng làm sao để EVN giàu có làm ăn có lợi nhuận để báo cáo với Quốc Hội ,chứ năm nào cũng báo lỗ vậy là lãng phí tiền của Nhân Dân, trong khi đó đất nước còn rất cần tiền để làm nhiều việc khác để đảm bảo vấn đề an sinh xã hội . Việc tái đầu tư của EVN ra ngoài nghành năng lượng là cần phải cân nhắc lại , thay vì lấy tiền từ việc sản xuất điện đầu tư và phát triển công nghệ sản xuất điện hạt nhân , năng mặt trời , năng gió ,. thì khả quan hơn .

Ăn cắp

Nếu là DN tư nhân, tự bỏ vốn kinh doanh, nếu có lãi có thể trả lương CBCNV 7.3 tr/ tháng hoặc hơn cũng không ai nói gì, càng tốt cho XH. Nhưng đây là DNNN dùng vốn là tiền thuế của dân, dân mới là "ông chủ" thực sự, làm ăn thua lỗ mà trả lương cao gấp mấy lần "ông chủ" thế có phải là ăn cắp tiền đầu tư của nhân dân không ?

Bác ấy rất thật thà !

Không nói ra đâu ai biết "nỗi khổ" của EVN.

TỦI THÂN KHI THẤY LƯƠNG NHÂN VIÊN EVN 7,3 TRIỆU

Kính Gửi: Các ban đoc

Thật sự khi đọc xong phát biểu của lãnh đạo EVN tôi cũng như nhiều người cũng thấy Sốc, tại sao lương binh quân của EVN năm 2009 là 7,3 triệu đồng mà vẫn không đủ sống, trong khi đó năm 2009 thu nhập của các công ty khác là bao nhiêu?Vấn đề chính ở đây là gi? Tôi mạn phép đưa ra câu hoi? Đạt được thành công đó là do lãnh đạo EVN hay do cơ chế? Nếu do khả năng lãnh đạo của EVN thì tại sao EVN lại Lỗ? Do cơ chế thì rất bất công vì đã lỗ sao lương lại cao thế. Tôi không thể hiểu được nên rất mong quý toà soạn đăng hộ để tìm câu trả lời. Nếu tôi có thể hiểu được do lãnh đạo EVN thì tôi thiết nghi nên bố trí cho ông Thanh cương vị cao hơn ,trong trách lớn hơn để có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người dân và đất nước Việt Nam sẽ thật sự Phát Triển. Trân Trọng !

Lương ngành điện

Mọi người chỉ nhìn thấy lương mà chưa thấy những khó khăn trong ngành, Đối với công nhân ngành điện 1 ngày chi phí xăng xe 50k chưa kể đến những nguy hiểm trong ngành mà mọi người nhìn có thể hiểu. Đến như bản thân mình làm ngành điện ước gì mình làm ngành khác...

chia sẻ

Mọi sự so sánh đều khập khiễng! Các anh chị chỉ biết kêu và hùa theo người khác thôi. Nếu muốn thu nhập cao à, xin vào nghành điện mà làm.

SUY NGHĨ

Theo tôi thiết nghĩ,nếu mức lương như vậy cũng là chấp nhận được.Là một người đứng đầu Tập đoàn Điện Lực VN mà quan tâm đến cấp dưới như vậy là rất tốt và đáng được khen ngợi.Mong rằng EVN sẽ có những bước đi phù hợp để tăng nguồn thu để không vướng vào nợ nần mà tăng giá điện giảm gánh nặng cho người dân.ông quan tâm đến cấp dưới của mình chắc cũng có những trăn trở,quan tâm đến những người dân lao động?HỌ CÒN KHỔ HƠN NHỮNG NHÂN VIÊN CỦA ÔNG!CHÚC ÔNG SỨC KHỎE VÀ CỐNG HIẾN!

Quá sức

Hỡi nhà đèn có hiểu cho người tha hương chúng tôi sống dưới những khu nhà trọ, mức phí tăng lên cũng vì điện. Lương chúng tôi chỉ 3-->4 triệu đồng/ tháng trong khi đó chúng tôi tốt nhiệp cao đẳng, đại học hẳn hoi đấy, vậy mà nhân viên EVN trung bình 7.3 triệu là thấp, chúng tôi sắp chết hết rồi, sao cấp trên của EVN cứ than lỗ mà hàng năm tiền lương, thưởng cứ cao vun vút thế kia.

Nhân viên ngành Điện!

Tôi là nhân viên ngành điện nhưng cũng không thể chấp nhận kiểu nói này của ông Thanh. Tôi không biết ông Thanh phát biểu như trên là lấy từ đâu nhưng với tôi, làm hơn bốn năm nay với tấm bằng đại học lương chưa đến 4triệu đồng/tháng thì không hiểu nổi với kiểu phát ngôn vô tội vạ như thế này của ông Thanh!

LƯƠNG 7.3TR/THÁNG= LƯƠNG 4-5 TR + THU NHẬP KHÁC....

7.3tr/tháng. Cũng bình thường. nhìn sang dầu khí trên 20 tr/tháng,VNPT 7-8 tr, ngân hàng 7-8triệu.... còn nhiều nghành mức thu nhập cao hơn thế nhiều. ca cẩm làm gì. ở các doanh nghiệp bây giờ lương cũng phải 5- 7 tr, chưa kể thu nhập khác. Các vị so sánh thế sao không nhìn những người nông dân trồng lúa, trồng rau đó xem họ được bao nhiêu một tháng. Hãy là mình chứ đừng ngồi đó mà ca cẩm.

Tổng giám đốc sống ở đâu ?

Không biết vị Tổng giám đốc này sống ở đâu, có hiểu biết gì về điều kiện xã hội và kinh tế Việt Nam không? không hiểu nổi.

Không Chấp nhận

Hãy nhìn vào cuộc sống của người dân, họ sống một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tiết kiệm và dành dụm từng đồng một, chạy ăn hàng ngày cho gia đình thiếu trước hụt sau nhưng họ vẫn sống, bởi vì họ thấu hiểu được hoàn cảnh của mình và chấp nhận nó. Còn ngành điện thì khác hoàn toàn, vì nhu cầu sống của họ ở một đẳng cấp khác, cách sống của người nhiều tiền nên mức lương vậy không đáng là bao, xem như là muỗi. Các bác đừng so sánh làm gì cho đau lòng và tức tối. Hãy chung tay góp sức giúp ngành điện bằng cách thắt lưng buộc bụng và nghiến răng chấp nhận giá điện tăng. Người người vì điện, nhà nhà vì điện, nghèo đi vì tiền điện. Không biết những hộ gia đình nghèo có bị các Bác ngành điện nướng lụi cho vào quỹ lương của ngành mình không đây. Xin các bác nghĩ lại và thương dân nghèo đi. Làm như vậy là có tội với dân lắm. Bác Kiểm toán nhà nước đâu, hãy nhảy vào cứu giúp các vị lãnh đạo ngành điện để chia sẻ nỗi đau với họ vì mức lương của nhân viên ngành điện phải âm thầm chịu đựng từ năm 2009 đến nay.

phải nâng giá điện thôi

Thấy tội nghiệp cho cán bộ ngành điện quá, chắc phải đồng ý cho các bác nâng giá điện thôi kẻo nhân viên kể cả ông Giám đốc ngành điện chết đói hết. Mà mùa khô cũng sắp tới rồi, thiếu tiền trả lương ông ấy cắt điện luân phiên thì chỉ khổ thôi.

Khâm phục

Rất nhiều ý kiến phản đối phát ngôn của ông Thanh, nhưng riêng tôi, tôi lại phục ông này, phải có tính quyết..loạn như ông thì mới dám chỉ đạo lấy tiền Nhà nước đầu tư ra ngoài ngành, còn ngành chính... tính sau, mặc dù EVN lỗ chỏng gọng, ông vẫn chấp nhận ký mức lương KHÔNG THẤP cho nhân viên. Tôi chỉ ganh tỵ thôi, không hề ác cảm gì với nhân viên ngành điện, thậm chí tôi rất tin EVN LỖ THẬT SỰ, cái lỗ mà doanh nghiệp nào cũng ao ước, cái lỗ mà sếp nào cũng rất yên tâm. Xin phép cho tôi được vote cho ông Thanh một phiếu trong bình chọn phát ngôn chấn động cuối năm.

Mình ngu thì chịu

Sau phát biểu của XẾP EVN tôi mới giật mình nhận ra. Chẳng lẽ mình đã làm thằng ngu suốt bao nhiêu năm khi đã học lên tới thạc sĩ sao trời. Sau phát biểu này có lẽ tôi sẽ ko học nữa. chỉ cần xin vào làm chân thu tiền điện hàng tháng thôi là giàu rồi. Lạm phát tăng cao người dân đang khổ sở, ăn không đủ ăn. Doanh nghiệp thì muốn bên bờ vực phá sản, phải tăng lương nhân viên, công nhân vì họ than giá điện tăng, giá cả tăng. Phải đi xin khách hàng tăng chút xíu giá để bù đắp cho nhân viên thì chửi như ăn mày. Giám đốc tiếp khách chuyển từ máy lạnh sang máy quạt vì phải tiết kiệm điện để hỗ trợ EVN....Ôi than ôi.... Nghành điện chúng ta đang lỗ gần 10.000 tỷ đó bà con ơi phải chuẩn bị nhịn ăn, nhịn mặc... để hỗ trợ ngành điện chứ lương người ta năm 2009 có 7,3 tr ah2 giờ lạm phát cao lắm. Mọi người phải chung tay để giúp anh em công nhân ngành điện nữa.

Lương ai , ai Thương

Thương thay thân phận Con Người. Dù rằng LƯƠNG ÍT vẫn là lời chung. Thương Người xót ngẫm đến Ta. Chẳng qua sai khác Ta Đây Độc Quyền. Kêu " Trời " sao chẳng Công Tâm. Tạo ra thế thái Bất Minh An Nhàn. Mỗi Đời Trai Trẻ xông pha. Tham gia chiến đấu Dựng Xây Cuộc Đời ..... .........

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -7.33-1.63%

Thay đổi từ đầu năm: 25.89%

Tổng KLGD: 77,695,295(cp)

Tổng GTGD: 1,149(tỷ)

Thay đổi: -1.4-1.81%

Thay đổi từ đầu năm: 29.64%

Tổng KLGD: 50,800,335(cp)

Tổng GTGD: 546(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao