Thứ ba, 29/11/2011, 00:22 GMT+7

Những 'cơn điên' Black Friday ở Việt Nam

Đội mưa, chen lấn mua hàng khuyến mãi tại Pico, xếp hàng lúc nửa đêm rồi giành giật đồ giảm giá của Eva de Eva... là những hiện tượng mua sắm như Black Friday diễn ra ở Việt Nam.
> Dân Mỹ điên cuồng mua sắm ngày Black Friday
> Chen lấn, đội mưa mua hàng giảm giá
> Khuyến mãi lúc nửa đêm của Eva de Eva bị phàn nàn

"Cơn điên" mua sắm ngày Black Friday tại Mỹ thứ sáu tuần trước khiến anh Lê Hoài Nam (Hà Nội) nhớ lại lần đội mưa gió, xếp hàng từ sáng sớm để mua hàng khuyến mãi tại Pico Thái Thịnh hồi giữa tháng 7. Hôm đó, siêu thị này khai trương, nhiều sản phẩm khuyến mãi 30% như chiếc laptop từ 9 triệu đồng, hạ xuống còn hơn 6 triệu đồng, tivi, tủ lạnh cũng được rẻ 2-3 triệu đồng. "So với giá trên thị trường thì rẻ thật nên ai cũng chen nhau mua, mặc cho mưa và đông đến nghẹt thở", anh Nam nói.

Nhiều người đội mưa gió, xếp hàng mua đồ khuyến mãi tại Pico hồi giữa tháng 7. Ảnh: Tuệ Minh

Viễn cảnh náo loạn đã xảy ra trong lần khai trương, giảm giá đó của siêu thị điện máy Pico. Hàng rào ngăn cách giữa khu vực sân siêu thị với vỉa hè bị đạp đổ, bảo vệ và lực lượng an ninh ra sức gào thét, yêu cầu lập lại trật tự nhưng dòng người vẫn ào ào xô đẩy nhau. Thậm chí, cả người già, phụ nữ, trẻ em cũng bị chen lấn để tranh nhau quyền đăng ký mua hàng.

Chị Trần Thu Hà (Hà Nội) cũng cảm thấy hãi hùng khi liên tưởng đến lần "săn" đồ khuyến mãi lúc nửa đêm của Eva de Eva. 21h tối ngày 5/10, chị đến showroom của nhãn hiệu thời trang này trên phố Tôn Đức Thắng, hàng trăm người đã có mặt tại đó, gây ách tắc cả đoạn đường giao thông. Nhân viên vừa mở cửa thì tất cả ùa vào, tranh nhau giựt đồ, chen lấn, thử áo váy ngay giữa shop.

Theo chị Hà, kinh tế khó khăn nên người Việt hay người Mỹ đều thích đồ sale off. "Sau khi đọc bài báo về cơn điên mua sắm ngày Black Friday, nghĩ lại cũng thấy mình may. Lần ra về ở Eva de Eva, mình chỉ thở hồng hộc vì bị kẹt giữa đám đông chứ không xây xát gì", chị Hà chia sẻ.

Tại Việt Nam, "ngày vàng mua sắm" năm nay trong hai ngày 12 và 13/11, siêu thị Big C đón 80.000-90.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm. Siêu thị điện máy Pico, HC đón tiếp 40.000 khách mỗi ngày... Tuy nhiên, do sợ hỗn loạn, một số đơn vị kinh doanh như Pico còn quyết định bỏ sự kiện "giờ vàng".

Dù vậy, khi so sánh, không ít người tiêu dùng vẫn cảm thấy tủi thân khi cho rằng đổ xô đi mua hàng khuyến mãi tại Việt Nam không mới nhưng ở ta còn xảy ra vấn nạn khuyến mãi giả, móc túi, trộm cắp... Anh Phạm Minh Quyết (TP HCM) chia sẻ: "Tôi chỉ mong nước mình cũng có Black Friday thật sự, không có kiểu 'treo đầu dê bán thịt chó'. Nhưng nếu có, liệu số người bị thương sẽ gấp bao nhiêu lần con số 20 khi chúng ta chưa có văn hóa xếp hàng?!".

Ngày vàng khuyến mãi cũng là một loại Black Friday của Việt Nam. Ảnh: Xuân Ngọc

Trao đổi với VnExpress.net, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng ngày Black Friday tại Hoa Kỳ với sự hưởng ứng lớn của người mua như vậy là một dấu hiệu đáng mừng. Trong tình hình kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp Mỹ vẫn biết cách kích thích tiêu dùng và họ đã thành công. Điều đó cho thấy, kinh tế Mỹ có tiềm năng phục hồi.

Ông Lê Đăng Doanh nhấn mạnh điều đáng chú ý là dù thu hút rất đông người tham gia nhưng sự kiện này không xảy ra tình trạng móc túi, chen lẫn, giẫm đạp quá mức. Điều này cho thấy năng lực tổ chức tốt và ý thức xếp hàng, tôn trọng cộng đồng của người Mỹ. "Giới kinh doanh đã chuẩn bị tốt hàng hóa, phối hợp với cảnh sát, thiết lập được khu vực để người tiêu dùng đứng xếp hàng, chờ đợi mà không gây ách tắc giao thông", chuyên gia nói.

Theo ông Doanh, trước kia dưới thời bao cấp, người Việt Nam đã biết xếp hàng một cách rất kiên nhẫn. Nhưng khi tình hình kinh tế khá lên, nhiều người lại lấy cá nhân đặt lên trên cộng đồng. "Chúng ta cần sự hợp tác tốt giữa cơ quan an ninh và doanh nghiệp, người tiêu dùng Việt cũng cần học cách tôn trọng cộng đồng hơn", ông Lê Đăng Doanh nói.

Black Friday là "ngày vàng mua sắm" của người dân Mỹ với hàng chục nghìn mặt hàng giảm giá cực lớn. Năm 2011, ngày hội này của người Mỹ đã diễn ra trong không khí hối hả, thậm chí "bạo lực" hơn mọi năm. 152 triệu người dân Mỹ xếp hàng từ nửa đêm và ít nhất 20 người bị thương.

Xuân Ngọc

Black Friday ở Mỹ còn loạn hơn

Tôi vừa đọc báo thấy ngày Black Friday ở Mỹ còn xảy ra hiện tượng xịt hơi cay, chen lấn, cướp bóc, khiến nhiều người bị thương đấy chứ.

Sao Việt Nam mình cái gì cũng bắt trước người ta hết vậy

Ngày Lễ Black Friday là ngày lễ riêng của Mỹ, bởi vì trước ngày đó là ngày lễ Thanksgiving (lễ tạ ơn) của người Mỹ dành cho người Da Đỏ (dân bản xứ) đã giúp đỡ họ khi họ di cư từ Châu Âu sang châu mỹ. Thanksgiving được tổ chức vào thứ 5 cuối cùng của tháng 11, Vì sau ngày này (thứ sáu) mọi người xum hộp gia đình nên không ai mua sắm, nên ngày đó bị gọi là Black Friday (Thứ sáu đen tối) , nên mọi cửa hàng nghĩ ra cách giảm giá thấp cho mọi người đi mua sắm trở lại.Lâu dài Black Friday trở thành phong tục của người Mỹ. Không hiểu sao Black Friday chẳng liên quan gì đến Việt Nam , mà Việt Nam mình thích bắt trước thế không biết, ngay cả lễ tạ ơn nữa......... Các nước khác đâu có làm mấy cái vụ này đâu .......

Tôi chỉ thấy hình ảnh này ở Hà Nội.

Tôi chỉ thấy hình ảnh phản cảm này ở Hà Nội.

hang giam gia viet nam co gi de mua

nếu như giảm giá 30% tôi chắc chắn 1 điều là sẽ tăng lên 30% sau đó giảm 30%. hoặc lấy hàng nhái bỏ vào. bán ra vẫn lời chác.nói chung là tào lao.mọi người chỉ muốn học giống mỹ thôi. potay.

giảm giá

Mua rẻ được đáng bao nhiêu đâu mà phải đi đày đoạ bản thân chi cho nó khổ. ở nhà ngủ cho nó khoẻ.

nên chấp nhận

mình nghĩ các bạn không cần dùng đến những câu mà nói đến tri thức của toàn xã hội đâu các bạn àh, nếu có đủkhả năng hãy cải cách lại nền giáo dục VN chứ đừng ở đó mà nói như thánh. Còn khuyến mãi là muốn kích cầu tiêu dùng, không phải ai cũng bán hàng quá date đâu, còn thanh lý hàng tồn thì mớ có giá rẻ, chứ hàng mới ra kiếm đâu ra giá rẻ, có cung thì có cầu, quy luật quá thường mà sao phải năng lời

Khuyến mại hay chiêu trò ...???

Khuyến mại ở Việt Nam phần lớn là chiêu lừa người tiêu dùng của các siêu thị. Đã có một vài lần tôi tham gia nhưng sau khi mất thời gian, công sức đi tới siêu thị hỏi mua mặt hàng "siêu khuyến mại, số lượng không hạn chế" như trong tờ rơi, quảng cáo trên mạng thì được nhân viên trả lời là "hết hàng". Mặc dù mới là ngày đầu tiên của đợt khuyến mại. Ngay chính nhà cung cấp, phân phối còn không có văn hóa và không tôn trọng người tiêu dùng thì cái gọi là "văn hóa mua sắm" ở Việt Nam chưa biết đến bao giờ mới có???

Để không chen lấn

Theo em thì chuyện giảm giá là khó tránh khi các doanh nghiệp có nhu cầu xả hàng (Có thể là sắp hết date)! Tuy nhiên đọc bài em chợt nghĩ đến cách làm sao để mọi người phải xếp hàng theo thứ tự khi đăng ký mua hàng! Tại sao không làm những con đường giống đường dành cho những chú bò tót trước khi vào trận? (Em không có ý ám chỉ mà chỉ muốn mọi người dễ tưởng tượng). Để tránh xô đẩy, người đi đầu sẽ có 1 ô riêng... đến người thứ 2 cũng có ô... người thứ 3 .... mỗi người sẽ có một ô bảo vệ để không bị chen lấn, đè bẹp ... Các ô sẽ có giải phân cách là các thanh thép (INOX) to và cứng

Văn hóa của người Việt

Văn hóa nói chung và văn hóa xếp hàng của người Việt mình nói riêng quá kém. Ai cũng muốn mình phải hơn người khác mặc dù phải giẫm đạp lên người khác để mình được. Hãy học hỏi người Nhật trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua, người ta vẫn xếp hàng để chờ đến lượt nhận lương thực cứu trợ. Không biết đến khi nào thì chúng ta mới được như họ?

20 /150 triệu

Hơn 150 triệu người (nửa dân số Mỹ) xếp hàng mua bán mà chỉ xẩy ra 20 người bị thương thì tỷ lệ quá nhỏ (tất nhiên nói vậy không có nghĩa là mong người ta bị nạn). Nếu ta làm thống kê chắc trong150 triệu người bình thường không xếp hàng mua bán gì cả thì khả năng xẩy ra sự cố gì đó là vẫn cao hơn 20. Thử hỏi ở nước ta khi khoảng 50 triệu người (nửa dân số) đi mua hàng giảm giá như vậy thì sẽ xẩy ra cái gì ?

Xã hội phát triển, Vn nên tập dần

Chuyện này bình thường thôi, khi xã hội phát triển, nhà kinh doanh cần kích cầu hay đẩy lượng hàng tồn thoái vốn cho việc kinh doanh sp mới. tuy nhiên, các nước phát triển mà người dân cũng chưa phải ý thứ clắm trogn việc xếp hàng chen lấn, giành giật nhau, rùi móc túi, trôm cắp nữa. do đó, Vn chúng ta lại rất rất còn ý thứ ckém, bọn xấu trà trộn nhiều, nên tôi mong các siêu thị, TTTM khi bắt chước nước ngoài tổ chức Black Friday big sale thì phải cân nhắc hiểu chuyện này và bản chất người VN mà tổ chức cho tốt. Chúc mọi người mua được món hàng mình yêu thích với giá hợp lý và ... an toàn. thân

Nhìn người mà ngẫm tới ta

đúng thật ở ta khuyến mãi nhiều khi còn treo đầu dê bán thịt chó, ví như ở siêu thị TP HCM đợt ngày vàng mua sắm vừa rồi thông báo khuyến mãi bán chảo và nồi không hạn chế số lượng nhưng thực tại chỉ bán số lượng 20 chiếc, không những thế nồi thì bán chủng loại khác mã so với quảng cáo thành ra số người đến mua rất đông nhưng ai cũng thất vọng về cách làm ăn của siêu thị điện máy này.

Nhầm rồi

Giảm giá tồn kho quá date chắc chỉ có ở VN. Còn ở Mỹ nó sale tất cả dù mới hay cũ. Đến macbook ko bao h giảm giá hôm í còn giảm 101usd cơ mà. Tóm lại nó thuộc về văn hoá Mỹ rồi. Những người Mỹ giành giật cũng chỉ là 1 phần thồi chứ ko phải ai cũng vậy. Nói chung ngày này khá vui vì sùng sục tinh thần cả Mỹ.

Giáo dục xã hội

Chỉ mới đi mua hàng khuyến mãi thôi đã như thế rồi, đừng học cái cách của người Mỹ nhiều, mặt trái của nó ảnh hưởng quá lớn đến nhận thức của cộng đồng về đồng loại, nếu chẳng may có thảm hoạ xảy ra, lương thực thiếu thốn chắc con người sẽ chết vì đạp lên nhau chứ không phải chết đói. Chẳng lẽ con người càng ngày càng quay về nguồn gốc của chính mình khi chưa tiến hoá???

mua hàng giảm giá

Tại sao lại cứ phải là tín đồ của hàng giảm giá nhỉ, trong khi nói là giảm giá thực ra là hàng tồn kho, quá date, không đủ size, đôi khi hàng đã giảm lại còn bằng hoặc cao hơn giá cụ. vậy thì tại sao phải mất thời gian đi mua, có khi còn bị móc túi và ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.

Ngày của bọn móc túi hành nghề !

Một điều mà tôi rất sợ nhất cảnh chen lấn của người dân mình ở VN là : "Mất cái bóp, và Nữ trang" . Có chen lấn, là sẽ có mất đồ do bọn móc túi lẫn lộn hành nghề .
Ở Mỹ đua nhau gây thương tích do chen lấn, nhưng it ra cũng còn tiền để mua vì ít khi bị móc túi như ở nước ta .
Cái gọi là ngày Black Friday

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao