Thứ năm, 31/3/2011, 18:04 GMT+7

Rau xanh, thực phẩm vào đợt tăng giá mới

Hai ngày sau khi giá xăng tăng lên 21.300 đồng, thực phẩm, rau xanh tại các chợ bắt đầu đắt lên với cái cớ chi phí vận chuyển tăng, nguồn cung khan hiếm.
> ‘Tăng giá xăng dầu làm lạm phát tăng 0,4%’
> Xăng bất ngờ tăng giá lên 21.300 đồng

Sáng 30/3, chị Hằng bán thịt lợn tại chợ Năm Tầng (Cầu Diễn, Hà Nội) báo giá các loại thịt đều tăng ít nhất 5.000 đồng so với ngày hôm trước. Giá thịt lợn thăn là 100.000 đồng một kg; thịt mông, vai và ba chỉ cũng khoảng 85.000-90.000 đồng một kg. Đến sáng 31/3, mỗi kg thịt lại "nhảy" giá thêm khoảng 5.000 đồng.

Một người bán thịt lợn tại chợ tạm họp tại Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng báo giá nạc thăn là 120.000 đồng một kg, thịt mông, vai là 110.000 đồng. Ngay cả ba chỉ, trước đó chỉ khoảng 87.000 đồng một kg, cũng đã tăng lên 100.000 đồng.

Giá thực phẩm tươi sống đang tăng mạnh ngay cả tại chợ tạm, chợ cóc. Chị Hằng bán thịt tại chợ Năm Tầng (Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, trong hai ngày, thịt đã nhích thêm 10.000 đồng mỗi kg. Ảnh: Tuệ Minh
Giá thực phẩm tươi sống đang tăng mạnh ngay cả tại chợ tạm, chợ cóc. Ảnh: Tuệ Minh

Giá thịt gà tại chợ lớn hay chợ tạm hiện nay đều tăng lên đáng kể, dao động 70.000 đến 75.000 đồng một kg với gà công nghiệp, gà ta 90.000 đến 110.000 đồng, gà ta mổ phổ biến 140.000 đồng một kg. Thịt bò thăn loại ngon, ở các chợ Cầu Giấy, Thái Hà, Thành Công, giá bán cũng phổ biến 190.000-200.000 đồng một kg, tăng khoảng 8.000 đồng một kg.

Ngay cả những hàng bán rau rong, vốn được nhiều bà nội trợ yêu thích vì giá rẻ, cũng bắt đầu nâng giá. Chị Hiền, bán bắp cải và cà chua "sọt thồ" tại chợ tạm trên đường Nguyễn Quý Đức cho hay, từ khoảng hơn một tuần nay, các loại rau đều tăng giá so với trước. Hiện tại, cải bắp từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng một kg, cà chua từ 10.000 đồng lên 14.000 đồng. Còn những loại rau cải như cải cúc, cải mơ... giá cũng tăng lên 2.000-3.000 đồng một mớ.

Nguyên nhân giá rau củ, thực phẩm tăng cao, theo đa số tiểu thương, là khó khăn của nguồn cung và tác động của giá xăng khiến chi phí vận chuyển cao hơn trước.

Chị Nguyễn Thị Hiền, bán thịt lợn tại chợ Thái Hà cho hay, sau khi xăng tăng giá, người giao hàng cho chị cũng tăng giá vận chuyển, từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng mỗi lượt cho quãng đường khoảng 5 km. Lấy tại lò mổ cũng cao và giá thường xuyên "nhảy nhót" chứ không cố định như trước nên không thể bán rẻ.

Chị Hiền thông tin, thậm chí mấy ngày nay, giá nhập thay đổi liên tục. Sáng lấy hàng chỉ 70.500 đồng một kg, nhưng đến chiều là 71.000 đồng. Thậm chí nếu không lấy hàng quen, có khi còn bị đắt thêm khoảng chục nghìn đồng mỗi kg. Theo chị này, sở dĩ các mặt hàng đều đắt đỏ, từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng, là do khi nhập hàng, các chị nhập kiểu "móc hàm", gồm tất cả các loại thịt và nội tạng nên phải bán cao để món nọ bù món kia.

Chị Hợi, bán rau tại chợ Ngọc Khánh thì bảo, lý do chính đẩy giá rau tăng là khó khăn về nguồn cung. Chị khẳng định, hiện tại, các loại rau vụ đông như cải bắp, cà chua, su hào đã vào cuối vụ, nên giá đắt lên. Su hào trước chỉ 3.000 đồng một củ thì nay cũng tăng lên 4.500-5.000 đồng, cà chua từ 11.000 đồng lên 14.000 đồng mỗi kg.

Giá rau củ cũng tăng trong những ngày gần đây. Nguyên nhân là khó khăn của nguồn cung chứ không phải do tác động của việc xăng tăng giá bán. Ảnh: Tuệ Minh
Giá rau củ cũng tăng trong những ngày gần đây. Ảnh: Tuệ Minh

Anh Phạm Văn Hùng làm nghề thịt lợn tại một lò mổ ở đường K3 Cầu Diễn cho biết, giá lò mổ bán cho người mua, dù đã tăng khoảng 10.000 đồng so với trước, cũng chỉ 74.000-75.000 đồng một kg. Nếu mua của những đơn vị bán hàng bình ổn, giá chỉ 70.000-71.000 đồng một kg.

Giá xăng tăng có tác động đến vận chuyển lợn từ trang trại về lò mổ, nhưng không làm tăng giá bán ra cao như vừa rồi. Theo tính toán của anh này, mỗi con lợn khoảng 70-80 kg được tiểu thương mua về, "pha" ra các loại thăn, mông, ba chỉ... Giá bán ra thấp nhất đã 90.000 đồng một kg, cao nhất 120.000 đồng trong khi giá lấy vào "đổ xô" chỉ 71.000-75.000 đồng (tùy điểm), thì người bán lãi khá nhiều.

"Ngay cả khi bán 'đổ đống' 90.000 đồng mỗi kg, thì họ vẫn có lãi, vì giá nội tạng và các loại thịt 'xấu' như thủ, chân giò... bán ra cũng cao so với thịt ngon như thăn, mông, vai nên việc bù lỗ gần như không có", anh Hùng bày tỏ. Anh này cho rằng, việc tiểu thương tại nhiều chợ đang "vin" xăng để đẩy giá thịt lên cao, là hành động "té nước" để "chém" khách. Trên thực tế, dịch bệnh kéo dài khiến nguồn hàng khó khăn hơn có thể là nguyên nhân chính.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Đỗ Tuyết Hạnh, Ban quản lý chợ Thái Hà, một trong những chợ tập trung nhiều sạp hàng rau củ, thực phẩm tại Hà Nội cho hay, lượng hàng nhập về những ngày gần đây có giảm so với trước. Theo bà Hạnh, nguyên nhân một phần là hàng bán chậm vì người dân cắt giảm chi tiêu, nhưng cũng một phần là lấy hàng khó hơn trước.

Trong khi đó, tại nhiều siêu thị, giá nhiều mặt hàng vẫn ở mức ổn định. Thịt lợn, thịt gà hay bò bán tại các điểm bán hàng bình ổn còn thậm chí luôn rẻ hơn so với tại chợ từ 3.000-5.000 đồng mỗi kg, mà lại minh bạch về nguồn gốc và xuất xứ. Đây cũng là một trong những lý do khiến không ít bà nội trợ đổi sang mua hàng ở siêu thị thay vì ra chợ như trước kia.

Tuệ Minh

lại tăng

Giá mà tăng lên kiểu này có nước uống nước mà cầm hơi, kiểu này dù xăng có giảm thì vật chất cũng sẽ không giảm,... Đối với sinh viên và người dân lao động thu nhập thấp thì sẽ biết đi đâu về đâu... tệ nạn rồi sẽ tràn lan nữa đây..

Thật là vô lý

Chẳng lẽ 1 chuyến xe vận chuyển chỉ chở 1 ký thịt hay 1 ký rau củ? Xăng tăng 2000/1lít mà thịt tăng hơn gấp đôi giá xăng tăng.

Sao lại tăng ?

Tăng là đúng thôi, chứ không tăng người bán lỗ thì sao ? Tội nghiệp người bán mà

Buồn và sợ

Tôi rất lo lắng cho tình trạng lên giá cả như hiện nay, mới 2 ngày mà một gói mỳ tôm lên 1000 đ, thử hỏi cái khác có lên không, hỏi người bán hàng thì họ trả lời do người đưa hàng nói giá chí phí xăng tăng lên. Trời ạ, các cơ quan nhà nước hãy vào cuộc để dân đỡ khổ

Khốn khổ cho những người làm công ăn lương

Giá tất cả các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày tăng lên đáng kể. Trong khi đó lương của công nhân, viên chức thì thấy đứng yên một chỗ. Trước đây đời sống đã khó khăn này còn khó khăn gấp bội phần.

Tất cả đều tăng

Những người bán rau xanh, thực phẩm tăng giá có lẽ không ai bất ngờ, bởi giá xăng, điện tăng như vậy. Giá xăng, điện tăng góp phần làm cho hầu hết các loại sản phẩm cung cấp ra thị trường có chi phí sản xuất cao hơn, vì vậy tôi hoàn toàn đồng ý là họ phải tăng giá nhưng tăng bao nhiêu là hợp lý thì còn cần phải xem xét. Nếu nhà nước cứ cho phép giá xăng tăng liên tục như vậy, chắc chắn tình hình lạm phát còn tiếp tục tăng.

tieu

kiểu này thì tiêu rùi, lương tăng chưa đủ bù giá, hic, nhà nước phải làm sao đi chứ???.

Mãi vẫn nghèo

Tôi ở Hà đông. Lương về hưu của tôi là 2,4 triệu. Nay thực tế chỉ còn khoảng 1,5 triệu. Già rồi chả biết làm thêm gì. Trước đây củ xu hào chừng 1000 đồng nay phải hơn 2000 đồng. Gạo trước 70 000 nay 150 000 đồng. Cái bánh mì trước 1000 nay 3000 đồng. Cuối năm thành phố có cho 100 000 đồng cũng là để dành đóng góp cho các quỹ phòng chống thiên tai miền Trung, nay lại cả Nhật bản !!!!! Đất nước tiếng là có dầu mỏ, có nọ có kia nhưng nhỡn tiền tôi vẫn thấy nghèo.

Tang gia

Tình hình tăng giá thế này người lao động tự do (dân nghèo) rất khổ. Nhà nước ta phải có 1 chính sách rỏ ràng chứ đừng nhắm vào việc tăng lương thì không hợp lý vì tăng giá trước tăng lương mà lương tăng không bằng giá tăng. Và đại đa số Dân ta làm tự do, nông nghiệp, ngư nghiệp... dân chỉ biết tự cứu mình bằng cách thắt chặt chi tiêu, chia đôi mà dùng (1 nồi canh 1 bó rau nay 2 nồi canh 1 bó). Nghèo sẻ nghèo hơn và nghèo nữa.

Vật giá leo thang quá mức

Ở nước mình đang sống, lương 1 ngày làm của 1 công nhân bình thường có thể mua được 1 bao gạo 20kg và 1 két bia. Không biết đến bao giờ tỷ giá đồng tiền mới được cân xứng với sức lao động của công nhân đây :(

tại sao dân mình lại cứ bóp chẹt nhau vậy ??

trong thời buổi bão giá này , chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ,và khổ nhất vẫn là những sinh viên,những người có thu nhập thấp ... mọi thứ , từ giá thực phẩm hàng ngày ,giá sữa, giá điện, giá nước, xăng dầu,...tất tần tật,mọi thứ đều tăng,tăng, và tăng ... giá tiêu dùng ở nước chúng ta có thể nói ngang ngửa với các nước giàu có như Anh, Pháp, Mỹ ... rùi, mà trong khi thu nhập trung bình của chúng ta có bằng nổi 1/10 nước họ không ???

Chóng mật với giá thực phẩm Việt Nam

Thật sự chóng mặt với giá cả thực phẩm tại Việt Nam, không hiểu sao giá cả lại leo thang và tăng vụt như thế. Ở châu âu với mức thu nhập cao hơn ở VN rất nhiều nhưng giá thực phẩm tính ra tiền VN vẫn còn rẻ hơn rất nhiều, mình không thể tưởng tượng ra giá thịt gà có thể lên tới 100 nghìn/kg, thịt lợn cũng lên tới 100 hay 120 nghìn/kg, thịt bò từ 180 đến 200 nghìn/kg thật sự là giá này quá đắt so với lương của người Việt mình.

Rau củ cũng vậy, ở châu âu thực phẩm luôn luôn đảm bảo vệ sinh cũng không có giá như thế, tính ra tiền nhà mình cũng chỉ 95 nghìn/kg thịt nạc thăn, ba chỉ chỉ giao động quanh 50 nghìn/kg, thịt gà thì dẻ hơn nhiều chỉ từ 40 đến 45 nghìn một con (khoảng 1.7 đến 2kg), thịt bò thì chỉ 140 nghìn/kg.

Rau củ quả thì rất rẻ: Táo ngon đúng mùa thì chỉ giao động quanh mức 17 nghìn/kg, mùa đông thì khoảng 34 nghìn/kg, nho cũng vậy đúng mùa 30 nghìn/kg, trái mùa 50 nghìn/kg, su hào quanh năm chỉ giao động ở mức 7 nghìn/củ ….

Nhưng điều trái ngược là lương bình quân nhà mình giờ là bao nhiêu, còn lương của họ là 2500 euro/tháng (ở Đức), 1300 USD (ở Séc) và ở Áo thì cũng tương tự. Xăng dầu của họ cũng chỉ cao hơn nhà mình một chút nhỏ nhỏ.

lo tiền xăng 1, tiền khoác lo 10

Giá xăng lên chi phí đi lại đổ thêm mỗi lít +2k thì cung chẳng tiếc làm gì .nhưng mỗi đợt tăng giá xăng kéo theo tất cả mặt hàng tăng giá ầm ầm gấp mấy lần xăng.vậy nên cũng đến là ngao ngán.

Tính ra thì dân mình tham quá nên tự làm khổ nhau. Viện cớ xăng tăng nên cứ thả sức hành nhau.

Chỉ sướng mấy bà buôn ngồi cười khỉnh mà chuộc lợi.

Chỉ khổ sinh viên cầm hơn triệu đồng/tháng đóng tiền nhà + tiền đi lai (xe bus 50k) thì cũng hết 500k,còn hơn 500k thì tính theo giá hiện nay mua được 5 cân thịt để chia ra ăn cả tháng khỏi phải uống nước ! 5 kg thịt ăn được cả tháng sao ?! hay là đến mua gạo với muối trắng ăn qua ngày ~_~

khủng khiếp

Một đất nước nông nghiệp chiếm 90%,vậy mà giá rau và thịt gia súc đất hơn cả đất nước công nghiệp, châu âu lạnh,không trồng được rau, không chăn nuôi phong phú như ở Việt nam(Việt nam ta bốn mùa gieo trồng).vậy mà giá thịt gia súc lại rẻ hơn ở Việt nam rất nhiều!Buồn!

Xăng tăng thì giá tăng đúng rồi!

Xăng dầu là nghành quá quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh thì khi nó tăng giá chẳng lẻ các sản phảm của nó không tăng theo?Nói kiểu độc quyền là xăng, điện được phép tăng còn các mặt hàng khác không cho tăng? Xăng dầu,điện là của Nhà Nước nên được phép tăng còn các nghành kia không của Nhà Nước nên phải kìm hãm?

Hết nói

Hichic Lương 2tr tháng. kiểu này chắc tự trồng rau. Đi câu cá ăn quá. Chuyển qua đi làm bằng xe đạp luôn. Thời kỳ đồ đá muôn năm!!!!

gia thuc pham cao ngat troi

loi dung gia xang tang nen tat ca cac loai thuc pham deu tang ngat troi.tat ca deu vin vao co gia xang tang.

Dân lại khổ...

Lại vẫn cớ xăng tăng... Tiếp theo tất cả đều tăng. Tại sao các nước bạn giá xăng vẫn tăng mà giá thực phẩm không tăng. Các ngành chức năng quản lý thị trường cần phải nghiên cứu học hỏi. Qua bao nhiêu đợt tăng giá không biết có chính sách gì không? Rút kinh nghiệm được gì?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 24.41%

Tổng KLGD: 77,818,650(cp)

Tổng GTGD: 1,295(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 29.49%

Tổng KLGD: 52,160,007(cp)

Tổng GTGD: 535(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone

Chọn mở tài khoản ngân hàng phù hợp

Sau khi đọc bài "Mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng", tôi đã hiểu về việc sở hữu tài khoản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phân vân và xin tư vấn nên mở tài khoản nào cho phù hợp? (Huỳnh Nguyệt).

Năm 2011 Năm 2011 Năm 2011
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao