Thứ sáu, 30/7/2010, 17:37 GMT+7

Mất hàng nghìn USD cho món quà tặng vô hình

Lang thang trên mạng tìm bạn để tâm sự, một phụ nữ rơi vào cái bẫy được giăng sẵn của những gã tự xưng là người Anh, thông qua chiêu bài tặng quà.

Phản ánh với VnExpress.net, bà Trúc cho biết cách đây khoảng 6 tháng có quen ông Fread Smith thông qua mạng xã hội Tagged.com. Sau 6 tháng trò chuyện qua chat, để khẳng định tình cảm dành cho “người yêu” là sâu đậm, Fread Smith cho biết đã gửi tặng bà một thùng quà rất giá trị, vừa có nữ trang, vừa có máy quay phim và cả tiền... Người đàn ông này thông báo là sẽ có một công ty giao nhận quốc tế đứng ra làm thủ tục nhận hàng ở Việt Nam vào ngày 4/6.

Ngày 5/6, bà Trúc nhận được email từ ông Thomas Young tự xưng là người của công ty vận tải quốc tế “Intercoporate Delivery International" gởi thông báo và kèm theo một hóa đơn vận chuyển hàng (Airway Bill). Thông báo này cho biết kiện hàng đã đến sân bay Nội Bài hôm 7/6 và người đại diện ở Việt Nam là Nguyễn Thị Vân Duyên sẽ liên lạc với bà Trúc.

Trang web có đuôi .tl là tên miền miễn phí. Ảnh: Chụp màn hình

Trưa cùng ngày, bà Trúc nhận được điện thoại của Duyên đề nghị chuyển vào tài khoản cá nhân 1.120 USD (gần 22 triệu đồng) để lo chi phí làm thủ tục thông quan lô hàng. Không một chút nghi ngờ, bà đồng ý chuyển số tiền trên vào tài khoản của Duyên tại Vietcombank.

Nhận được tiền, hôm sau Vân Duyên báo tin do lô hàng có giá trị nên cơ quan chức năng bắt buộc có giấy chứng nhận bảo hiểm. Để làm giấy này bà Trúc phải đóng thêm 2.200 USD (hơn 41 triệu đồng).

“Một phần vì muốn nhận hàng nhanh, phần vì ông Fread hối thúc, tôi đã đồng ý chuyển cho cô Duyên đủ số tiền này vào ngày 10/6”, bà Trúc nói.

Sau đó, Thomas xác nhận qua email đã nhận đủ tiền, nhưng cho biết cơ quan chức năng yêu cầu có thêm giấy chứng nhận chống hành vi khủng bố thì mới được nhận hàng. Ông yêu cầu bà Trúc đóng thêm 4.200 USD (khoảng 80 triệu đồng).

Vì nghĩ đây là lần cuối nên bà chạy khắp nơi vay mượn bạn bè để gom đủ số tiền trên chuyển cho Vân Duyên vào ngày 14/6. Vài ngày sau, Thomas gửi email cho và cho biết lô hàng chưa đến tay bà là do cơ quan chức năng yêu cầu giấy chứng nhận chống hành vi khủng bố phải đóng dấu miễn thuế. Để làm giấy này, bà phải chuyển thêm 9.830 USD bằng dịch vụ chuyển tiền Western Union đến cho người tên là Novalisa Sari ở Jakarta Indonesia (văn phòng đại diện của họ ở Châu Á). Thomas cũng thông báo, đã sa thải người đại diện tại Việt Nam là Vân Duyên.

Bà Trúc cho biết không chuyển tiền ra nước ngoài bằng dịch vụ Western Union được nên yêu cầu cho số tài khoản của một người đại diện khác tại Việt Nam. Thomas giới thiệu Lê Ngọc Loan là người đại diện mới.

Cô gái tên Loan tiếp tục gọi điện yêu cầu bà Trúc chuyển gấp số tiền 9.830 USD nêu trên vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng BIDV. Cô này còn dọa rằng nếu bà Trúc không gửi đủ thì tổng số tiền gần 8.000 USD đã chuyển trong những lần trước coi như không còn giá trị, và lô hàng sẽ bị gửi trả về người gửi.

Nhiều lần thương lượng, ngày 23/6 họ đồng ý cho bà chuyển 1.000 USD (thay vì hơn 9.000 USD) vào tài khoản của Loan, đổi lại hàng sẽ được chuyển đến nhà bà Trúc.

"Linh cảm mách bảo đang có điều bất thường, tôi quyết định không chuyển tiền qua tài khoản nữa mà yêu cầu gặp trực tiếp mới giao tiền. Tuy nhiên, cô gái liên tục từ chối gặp với đủ lý do và khăng khăng đòi tôi chuyển qua tài khoản”, bà Trúc nói với VnExpress.net.

Điều đáng nói là tất cả số điện thoại của nhóm người này, bà Trúc đều không thể liên lạc được, trừ khi họ chủ động gọi cho bà (luôn hiện lên số máy riêng). Đến hôm nay (30/7), bà Trúc cho biết Loan vẫn liên tục gọi điện và gửi mail hối thúc nộp tiền.

Theo nguồn tin riêng của VnExpress.net, cùng thời điểm bà Trúc chuyển tiền thì tài khoản của Vân Duyên thì có rất nhiều người khác đã chuyển tiền vào cùng tài khoản này. Người ít nhất 5-10 triệu, người nhiều trên 50 triệu đồng. Nhưng khi số tiền trên được chuyển vào tài khoản, ngay lập tức được rút ra bằng tiền mặt thông qua thẻ ATM.

Airwaybill có nhiều yếu tố chứng minh là giả. Ảnh: L.C.

Theo tìm hiểu của VnExpress.net, trang web của công ty vận chuyển “Intercoporate Delivery international ltd" có nguồn gốc từ Đông Timor. Các thông tin trên website được đăng ký tên miền từ một công ty chuyên cung cấp tên miền con miễn phí ở Đức, nên website có đuôi là page.tl. Các email nhóm người kia gởi cho bà Trúc cũng có domain từ Đức. IP của những email này đi qua 2 nước là Đức và Malaysia, địa chỉ email của họ có đuôi “.gmx” là mail miễn phí.

Airway bill mà Thomas chuyển đến cho bà Trúc có dấu hiệu là một chứng từ giả, hoàn toàn không có số vận đơn và đã được dùng Photoshop để xử lý tên người nhận và người gửi...

Lệ Chi

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tham lam

Chuyện lừa đảo qua mạng xảy ra hằng ngày, hằng giờ. Vậy mà mọi người vẫn cứ bị lừa. Nói cho cùng cũng chỉ vì tham lam mà ra. Không biết cái gì nằm trong lô hàng cả, mà dám chi ra cả chục ngàn đô. Nói cho cùng, không ai cho không ai cái gì cả, mọi người nên cẩn thận với những thứ từ trên trời rơi xuống.

Không có cái gì từ trên trời rơi xuống

Bị lừa tới 4 lần mà không hay biết, chỉ tới khi sắp cạn kiệt thì mới hay. Lúc đó muộn quá rồi. Vấn đề này không phải mới xảy ra, đã có nhiều người bị lừa. Nó đánh vô lòng tham của con người nên khó tránh được, nếu là mình thì cũng khó tránh. Nhưng bị đòi tiền tới 4 lần mà vẫn gửi thì hơi bị lạ. Giống như việc nhặt được vàng rồi đòi chia, sau đó nó đòi mình đưa nhẫn vàng thật cho nó để đổi lấy cục vàng giả. Đơn giản vậy mà rất nhiều người bị lừa. Xin mọi người hãy cảnh giác, không có cái gì là từ trên trời rơi xuống cả.

Thật dại khờ

Không hiểu sao lại có những người tham lam và dại khờ đến vậy.

Nhẹ dạ không thể tin

Thời buổi này mà cũng có người nhẹ dạ khó tin đến như vậy. Qua câu chuyện này, mọi người cũng đừng chê bai gì những quan hệ trên mạng, bởi cũng có người tốt người xấu. Vấn đề ở chổ phải biết xử lý thông tin trên mạng một cách hữu ích. Quang Bình

Quá ngớ ngẩn

Chẳng hiểu sao nạn nhân lại ngớ ngẩn đến như vậy. Đáng lẽ phải nghi ngờ ngay từ đầu. Không biết thùng quà có giá trị bao nhiêu, nhưng với số tiền nạn nhân bỏ ra thì chắc có lẽ nhiều hơn giá trị thùng quà.

Đừng vì lòng tham

Đây là những chiêu lừa đảo cũ rích nhưng vẫn rất nhiều người mắc bẫy. Chúng đánh vào lòng tham của mọi người thôi. Khi không tự dưng có một món quà hay món tiền rất có giá trị (thường là hàng triệu đô la) thì ai mà không ham. Nhưng hãy bình tĩnh suy xét lại tại sao khi không họ lại biếu không cho mình một số tiền lớn như vậy, với mục đích gì? Nhất là khi họ có yêu cầu mình chuyển tiền cho họ, là tiền thật, chuyển thật trong khi số tiền họ hứa cho mình là tiền ảo, quà ảo thôi. Chung quy lại thì mình đừng tham lam tiền của người khác thì chắc chắn không bị mắc bẫy này.

Không có ai cho không

Những chuyện lĩnh thưởng, tặng quà hay những số tiền khổng lồ là chuyện cũ rích, xảy ra trên mạng, email mỗi ngày. Nếu các bạn thấy những email hay web như thế này, tốt nhất đừng phí giờ đọc, hãy quăng nó vào thùng rác ngay. Thứ nhất, bạn sẽ tránh được virus. Thứ 2, bạn tránh được lừa đảo hay phí thời giờ đọc... Vì chân lý không bao giờ đổi là không có chuyện cho không bất cứ cái gì, nhất là trên mạng.

Khó tin quá

Chị ấy thật thà và dễ tin người quá.

Do lòng tham

Đa số trường hợp bị lừa do lòng tham của chính nạn nhân. Nếu ta không ham những của tự nhiên mà có thì sẽ không thể bị lừa.

Hy vọng sẽ tìm ra những người trung gian

Số tiền lớn như vậy mà chị cũng gửi để nhận một thùng quà. Hy vọng lần này là lần đầu tiên cũng như lần cuối trong đời chị. Và qua bài báo này, cơ quan chức năng có thể giúp nạn nhân tìm ra những người trung gian ở Việt Nam nhận tiền từ chị Trúc.

Trò lừa đảo không mới

Đây là trò lừa đảo không mới, bọn tội phạm này thường vào các trang web dating để kiếm con mồi và kết quả sẽ là như trên. Ngoài ra chúng còn giả danh là con của một tài phiệt lớn chẳng may bị chết (tai nạn, bệnh, khủng bố..) và được thừa kế hàng triệu đô, muốn ngỏ ý chuyển tiền cho con mồi để giúp chúng trốn thuế. Sau đó chúng sẽ trả công. Tuy nhiên phải chuyển phí trước cho chúng, ở mức vài nghìn và thấy bở là đào thêm. Bọn này thường ở Nigieria.

Để phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo này rất đơn giản với người biết tin học một chút. Với người khác chỉ cần biết một điều "không ai cho không ai cái gì" là tránh được. Trường hợp trên, nếu thực sự có cảm tình nên yêu cầu bạn mình đến chơi thay vì gửi quà là con mồi sẽ bị lật tẩy.

Chẳng ai cho không cái gì

Người Trung Quốc có câu: "Không hề có bữa ăn trưa miễn phí".

Dân gian Việt Nam thì có câu: "Chẳng ai cho không cái gì".

Lẽ ra khi nhận được yêu cầu chuyển khoản thì bà Trúc phải xác minh địa chỉ văn phòng và người đại diện kia chứ. Nếu mình không xác minh được họ mà họ cứ hối thúc tiền của mình thì ắt phải có yếu tố khuất tất. Nhắm mắt nhắm mũi chuyển tiền để nhận được quà nhanh nhanh chính là xuất phát từ lòng tham.

Sao vẫn còn người cả tin thế nhỉ

Tôi cũng thấy lạ là sao bây giờ vẫn còn nhiều người cả tin thế. Hỏi sao lừa đảo không nhiều. Cái này ngày xưa các cụ gọi là "Tham thì thâm" đấy mà.

Tất cả chỉ vì lòng tham

Thật ra những chuyện này không có gì là lạ. Trong khi báo chí viết quá nhiều về đề tài này thì một số chị em cứ lao đầu vào nó. Đó là vì lý do gì? Chẳng qua là vì tham mà thôi. Các cô, các chị hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi làm bất cứ gì.

Nên nhờ cơ quan chức năng can thiệp

Đúng là lòng tham của con người nên đầu óc mới như vậy. Chuyển cả một đống tiền mà không rõ gốc gác người nhận. Mà tại sao không đề nghị cơ quan chức năng can thiệp? Đúng là kẻ lừa đảo đánh đúng điểm yếu của bà này, tham muốn nhận được cả một hòm của có giá trị, nên mới nghĩ rằng chi truớc một ít có sao đâu.

Hãy cảnh giác

Mọi người hãy cảnh giác. Chiêu lừa kiểu nước ngoài qua email như vậy đã được cảnh báo từ rất lâu! Bambi

Nhẹ dạ cả tin

Thật là quá nhẹ dạ cả tin! Phải đưa tiền cho người ta đến mấy lần mới nhận ra được mình bị lừa đảo. Xã hội ngày càng phát triển thì cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Một đất nước còn non trẻ về công nghệ thông tin như Việt Nam chúng ta đang bắt đầu xuất hiện những phương thức lừa đảo tinh vi qua mạng Internet! Hy vọng mọi người sẽ cảnh giác hơn và cơ quan chức năng sẽ phải vào cuộc gấp để tìm ra những tên tội phạm công nghệ cao này!

Một bài học đắt giá

Một bài học đắt giá.

Không nên cả tin như vậy

Đọc xong mà thấy choáng vì giá trị món quà không biết là bao nhiêu mà số tiền phải nộp phí và thuế nhiều thế. Bà này cũng quá cả tin vì nếu muốn gửi quà thật lòng thì gửi máy ảnh và máy quay hoặc nữ trang thôi. Chứ tiền thì gửi thẳng vào tài khoản của người được gửi luôn, thiếu gì cách gửi vào tài khoản. Mà giá trị cái máy ảnh và máy quay kia sao có giá trị bằng một lần bà gửi tiền phí, thuế cho bọn giả danh. Huống chi đằng này gửi 3 lần, mỗi lần lại tăng hơn gấp đôi mà không thấy nghi ngờ. Cả tin quá mới bị bọn chúng giở trò lừa đảo

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 15.21%

Tổng KLGD: 49,901,500(cp)

Tổng GTGD: 705(tỷ)

Thay đổi: 00%

Thay đổi từ đầu năm: 6.72%

Tổng KLGD: 45,678,000(cp)

Tổng GTGD: 344(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao