E-mail
Bản In
Phản ánh một nhận xét của bạn đọc
Tôi không đồng ý với ý kiến của chị Bùi Đức Hà: "Tôi vừa đọc qua bài phỏng vấn và mấy phản hồi, phần nhiều cho rằng con số nợ 80 ngàn tỷ là rất lớn. Đúng là con số lớn nhưng liên hệ với kết luận của UBKT, trên cơ sở số nợ 80 ngàn tỷ này với khối tài sản hiện có được định theo giá thị trường là khoảng cỡ bao nhiêu. Nếu cũng xấp xỷ hoặc cao hơn 80 ngàn tỷ thì ok.
Tổng giá trị của VNS chỉ là 90 000. Cho dù hơn số nợ 10.000 tỷ thì con số này vẫn là không chấp nhận được. Vốn lưu động chỉ khoảng 9.000 tỷ, làm thế nào để trả nợ, bán cả công ty sao? Nếu cứ nghĩ xấp xỉ số tổng giá trị VNS là ổn thì nội nay mai sẽ "không ổn".
Công ty VNS là một đơn vị chủ chốt trong ngành công nghiệp cả nước, nếu cứ đứng trên bờ vực phá sản thế này thì sao chị lại cho là ổn. Khi chị vay tiền, nếu tài sản chị có giá trị 100 tỷ thì cùng lắm ngân hàng cho vay 25-30 tỷ, đằng này họ nợ đến 90% tổng giá trị, nợ có cái đã quá hạn. Tôi đọc bài báo xong thì ù cả tai. Chỉ mong nhà nước giúp củng cố lại công ty và bộ phận quản lý cố gắng phát triển VNS và thoát khỏi tình trạng hiện nay.
Công, tội và bài học xương máu
Tôi không làm trong nghành kinh tế biển nhưng rất quan tâm đến Vinashin. Xin đóng góp một số ý kiến mà tôi cho là khách quan như sau:
1. Thứ nhất, kinh tế biển và Nghành công nghiệp đóng tàu của ta, Đảng và Chính phủ đã xác định rất rõ là ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực để xây dựng và phát triển đất nước. Điều này quá rõ ràng và đúng đắn vì chúng ta có lợi thế về biển và con người. Thế nên, trước sau gì cũng phải phát triển. Nhanh thì đất nước hưởng lợi (cả về kinh tế lẫn Quốc phòng an ninh). Chậm thì hậu quả lớn.
2. Thiết nghĩ, kỳ vọng của lãnh đạo Vinashin cũng là nguyện vọng của Chính phủ và người dân. Thế nhưng kết quả không như mong đợi đã phá tan tất cả. Theo tôi có 3 nguyên nhân (gây ra tội) ở đây:
+ Thứ nhất là vấn đề quản lý yếu kém của tập đoàn Vinashin. (Nhất là quyết định quá chủ quan về nguồn vốn).
+ Thứ hai là sự buông lỏng kiểm tra, giám sát và đôn đốc của cấp trên.
+ Thứ ba là khủng hoảng kinh tế.
3. Để vực lại Vinashin là nhiệm vụ hết sức nặng nề và ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược kinh tế của cả Quốc gia. Việc cần làm theo tôi có mấy việc chính sau đây:
+ Tái cơ cấu như cách làm của Chính phủ. Trong đó nên ưu tiên giải quyết các Hợp đồng đã ký kết, thu hồi vốn và trang trải công nợ.
+ Nhanh chóng tái thiết ngành đóng tầu, có chính sách ưu tiên và khuyến khích cả doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư.
Rất hy vọng vào quá trình làm lại từ đầu của Vinashin vì thế trận an ninh quốc phòng trên Biển và cả nghành kinh tế từng rất được kỳ vọng.
Cứu Vinashin...nhưng xử lý nghiêm các cán bộ
Vinashin là tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt nam. Nếu sự sụp đổ xảy ra thì hầu quả sẽ rất lớn như là mất việc làm của hàng loạt công nhân, thị trường tài chính và đặc biệt là thị trường chứng khoán sẽ bất ổn. Và hậu quả nghiêm trọng nhất là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Việt nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Trách nhiệm thuộc về ai? Với kinh nghiệm hàng chục năm quản lý ngành tàu biển, thì các sai sót kéo dài từ những năm 2007 mà không có hướng giải quyết thì không thể chấp nhận được. Ngoài ra việc báo cáo cho cơ quan chính phủ những thông tin sai sự thật về tình hình tài chính của Công ty lại là một vấn đề mà cơ quan điều tra cần tập trung làm rõ nguyên nhân. Phải chăng nó tiềm ẩn những vấn đề liên quan đến "tham nhũng"!!!?.
Tóm lại, cứu lấy Vinashin là vấn đề tất yếu, nhưng xử lý nghiêm các cán bộ là vấn đề cần làm một cách nghiêm khắc để sau này không còn 1 Vinashin thứ 2 nào nữa.
Ngộ chữ
VNS là rất có lỗi với nhân dân rồi. Đọc bài của Anh có tên TUẤN CẬN mà thấy chua xót quá. Chắc anh này đang làm nghề PHI CÔNG. Bay cao quá Anh TUẤN CẬN ơi. Không biết anh học hành đến đâu nhưng hình như anh bị NGỘ CHỮ rồi. Hạ cánh đi thôi,,đừng có huyên thuyên!
Nên nhìn nhận vấn đề của Vinashin thật sự khách quan
Xin chào các độc giả. Tôi đã đọc rất nhiều lời bình luận của các bạn. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi thì các bạn nên có những suy nghĩ và lời nhận xét thật khách quan, phải thấy được cái được và cái chưa được trong cả quá trình phấn đấu của toàn thể Lãnh đạo cũng như CBNV Tập đoàn Vinashin. Các bạn không nên nhìn nhận sự việc từ một phía như vậy (mang tính cá nhân ).
Nếu các bạn làm việc trong ngành CNTT thì các bạn mới thấy hết được những nỗi khó khăn, cực khổ của ngành CNTT và từ đó mới thấy được những gì mà Vinashin đã làm được như phát triển ngành CNTT vượt ra tầm thế giới, giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động cả nước từ Bắc đến Nam...
Để xây dựng một công trình thì khó khăn, lâu dài chứ còn đạp đổ thì nhanh lắm các bạn ạ. Thiết nghĩ, đây là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước, nên chăng các bạn đọc có những ý kiến đóng góp giúp cho ngành CNTT nước ta cũng như Vinashin vượt qua được giai đoạn khó khăn như hiện nay, chứ cứ ngồi phán xét nhau để làm gì nữa. Việc đó đã có Chính phủ và Cơ quan chức năng của Nhà nước giải quyết. Rất mong Chính phủ tạo điều kiện cho Vinashin có cơ hội phát triển để trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn theo đúng như định hướng phát triển của đất nước là phát triển kinh tế biển của nước ta.
Không phải sai lầm nào cũng có thể tha thứ!
Gửi các anh chị. Là con người ai cũng có sai sót, tuy nhiên không phải sai sót nào cũng có thể tha thứ, là người đứng đầu 1 doanh nghiệp lớn của đất nước - làm liều để rồi chuốc gánh nặng nợ nần 80.000 tỷ thì không thể tha thứ được.
Phép chia
Theo tôi biết thì khả năng huy động trái phiếu của Việt Nam 01 năm khoảng 4.000 tỷ đồng. Hiện nay Vinashin đang nợ 80.000 tỷ đồng. Như vậy: Việt Nam sẽ mất khoảng 80.000/4.000 = 20 năm huy động trái phiếu.
Các bạn nghĩ sao về điều này???
Đừng trở thành vô cảm
Đọc những dòng viết miễn bàn luận của bạn đọc vô danh mà tôi thấy buồn quá.
Chúng ta sống và làm việc dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do dân làm chủ mà không tham dự vào xã hội vì phải quan tâm đến nồi cơm của mình sao? Xin thưa: Nồi cơm, cốc sữa của con tôi cạn một phần vì những dự án kém hiệu quả của Vinashin đó. Nếu ai cũng nghĩ như bạn, Đảng ta đã không phát động phong trào chống tham nhũng, tiêu cực rồi phê bình và tự phê.......
Những miếng mỡ bốc mùi
Ông Vũ nói rằng: "Việc chuyển giao các dự án chỉ là giảm lượng mỡ dư thừa để chúng tôi đi nhanh hơn". Vậy xin hỏi ngược lại ông: "Liệu những miếng mỡ đó còn ngon thì các ông có chịu để bị chia phần không?".
Đóng tầu cho ai....
Theo cá nhân tôi, rất đồng ý với bác Ngô Văn Châu. Các tập đoàn lớn của Việt Nam nhìn chung chưa có gì là nổi bật.
Tuy nhiên cần có sự đánh giá khác quan về a Bình, rõ công và tội. Việt lam cần có những lãnh đạo phải dám nghĩ dám làm. A Bình bị kỷ luật là đương nhiên, nhưng nếu không có những người như ông ấy thì hiện tại chúng ta không có Nhà máy lọc dầu Dung Quất, 500KV Bắc-Nam, ...
Nói thì dễ, làm thì khó, công bố rõ thì đụng chạm
Anh Vũ giải trình thì hay rồi, tôi là anh Vũ tôi giải trình còn hay hơn.
Tuy nhiên, nghiêm túc mà nhìn nhận thì thấy Vinashin nội địa hoá được bao nhiêu phần trăm công nghiệp đóng tàu mà anh Vũ phát biểu mạnh thế. Chiến lược 70% cơ àh, hay là gia công phần vỏ và nhập nội thất, thiết bị.
Thời điểm 2007, 2008 ai cũng thấy là nếu bán thép thì Vinashin cũng chẳng đến nỗi lỗ trong đóng nghề đóng tàu nhưng vì hợp đồng ký rồi, vốn thì dùng cho việc khác, thậm chí còn bơm vốn ra ngoài thông qua một loạt những ông như Tài chính 1, Tài chính 2 Vinashin.
Còn nhiều lắm, nói để tránh trách nhiệm thì dễ, sửa lỗi thì khó. Thôi, dân ta giàu lòng vị tha!!!!!
Sao lại miễn bàn luận?
Sao lại miễn bàn luận được hả bác Ban Doc? Họ làm ăn thua lỗ như thế, ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước nhà chứ, tiền đó có phải của cá nhân doanh nghiệp họ đâu?
Bó tay !
Thật đúng là: "Hai bàn tay trắng làm nên nợ nần"
Hãy nhìn vào toàn cảnh
Mọi người ai ai cũng bình luận và nhìn vào cái cục nợ của Vinashin, thế là không phải. Tổng tài sản lên đến 90 ngàn tỷ, nợ có 80 ngàn tỷ thì có là cái gì chứ.
Thử hỏi các ông bình luận ở đây có ai làm giám đốc điều hành một cty không? Không biết chiếm dụng vốn ngoài để phục vụ lợi ích cho cty thì đừng nên làm kinh doanh mà nên ở nhà chăn vịt.
Chưa kể bác Bình đã đem nó từ con số 0 nên ngày hôm nay. Thêm một vấn đề nữa là có phải bác í tự tiện làm thế đâu!!! Thật tội bác ấy quá.
Người khổng lồ trên đôi chân đất sét!
Kể từ khi còn là nhân viên của NASICO (Tổng Cty CNTT Nam Triệu), nơi bác Vũ này làm TGĐ, chúng tôi vẫn bảo nhau là Nasico nói riêng và Vinashin nói chung là "Người khổng lồ trên đôi chân đất sét". Đọc bài phỏng vấn của bác Vũ tôi ko hề ngạc nhiên vì bác này có khả năng hùng biện rất tốt.
Chỉ tiếc cho 1 lớp người trẻ tuổi chúng tôi đã dồn tâm huyết, trí lực vào đó để nhận lại sự hẫng hụt.
Người lãnh đạo giỏi là người biết lái doanh nghiệp vượt qua sóng gió!!!
80 nghìn tỷ là một con số khổng lồ, tôi không biết công tội của ông Bình thế nào, nhưng là người đứng mũi chịu sào thì ông chịu trách nhiệm. Không thể nói là lấy tiền của đóng tàu để đầu tư vào cái khác và vì khủng hoảng không quay vòng được tiền tiếp. Nếu như có hoạch định, dự báo hay sự theo dõi sát sao thì chẳng đến nỗi như vậy.
Nhìn Vinashin, tôi lại nghĩ đến cảnh người nông dân ở 1 số vùng nhận được cục tiền đền bù, to quá, sướng quá nhưng không biết làm gì liền đi xây nhà, sắm sửa rồi lại tái ngèo!!!
Trao cơ hội cho bác Bình ??????????
Bạn Phạm Văn Tân muốn trao lại cơ hội cho một người mà bạn cho rằng là "Tài trí" và chưa có vị trí thực? Vị trí chủ tịch HĐQT là chưa đúng vị trí sao, vị trí nào mới đúng?
Không có bác Bình, không thể có được một Vinashin
Chúng tôi lại thấy rằng không có bác Bình, thì đã không có một Vinashin "ngày nay".
Trước đây, tôi có nghe một chuyên gia kỳ cựu về đầu tư người nước ngoài có nhận xét rằng, Intel đã phải mất 10 năm mới ra được quyết định đầu tư vào Việt Nam với số vốn 1 tỷ đôla.
Trong khi đó, Vinashin (vốn ban đầu là bao nhiêu tôi quên rồi) lại quyết định đầu tư dễ dàng như vậy.
Thế là dưới con mắt của những nhà đầu tư kinh nghiệm, thì không có Vinashin ngày nay mới là lạ.
Công và tội
Tôi thấy CEO mới của Vinashin choáng váng là phải, vì theo ý ông phải kỷ luật nặng hơn thế mới đúng. Vẫn biết ông Bình có công lớn xây dựng Vinashin song thử hỏi mỗi một CEO của các tập đoàn của chúng ta đều để lại một khoản nợ như thế thì đất nước ta sẽ như thế nào nhỉ?
- Cắt đầu số liên quan tới chiêu lừa di động mới (07/07)
- Doanh nghiệp FDI xin kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất (07/07)
- Giá vàng rơi xuống 28,2 triệu đồng (07/07)
- Mất điện nữa hay không, phụ thuộc vào 'ông trời' (07/07)
- Tăng cường giám sát tập đoàn nhà nước (07/07)
- Xuất khẩu cả năm có thể vượt mục tiêu 6% (07/07)
- Điện vẫn mất ban đêm (06/07)
- Cước di động có thể giảm cao nhất 20% (06/07)
- TP HCM đột ngột mất điện trên diện rộng (06/07)
- Ngân sách bội chi 30.650 tỷ đồng (06/07)
- Thị trường di động xuất hiện chiêu lừa mới (06/07)
- Tỷ giá tăng trở lại, thị trường vàng hạ nhiệt (06/07)
- Standard Chartered bớt quan ngại về lạm phát 2010 (06/07)
- Mang chất lỏng lên máy bay bị phạt đến một triệu đồng (06/07)
- Kinh tế TP HCM tăng trưởng 11% (05/07)


















VnExpress tuyển dụng
THÔNG CẢM VÀ CHIA SẺ VỚI VINASHIN
Tôi biết Vinashin đã lâu, và rất đồng cảm nhận với bạn Nhi Lan: "Hãy nhìn nhận khách quan".
Báo chí thực sự là cơ quan ngôn luận, đôi khi cũng quá nặng nề và khắt khe. Cứ xét xem nền công nghiệp đóng tàu Việt Nam phát triển và có tiếng trên thương trường quốc tế một phần cũng nhờ Vinashin.
Tôi thực sự cho là Chủ tịch HĐQT Bình đã phải rất vất vả để phát triển tập đoàn. Dưới tay ông là 6 vị lãnh đạo rất nhiệt tình và đầy trách nhiệm, điều này ta có thể thấy qua phỏng vấn của VnExpress với ông Trần Quang Vũ.
Tôi cũng mừng cho anh Bình có những người lãnh đạo cấp dưới đã hiểu anh và cùng trăn trở với trách nhiệm và lòng nhiệt tình của anh. Trong kinh doanh đều có sự may rủi, quyết địng táo bạo chính là bản chất của người kinh doanh. Chỉ tiếc rằng khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã gây ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp và Vinashin cũng nằm trong số đó.
Chúng ta nên chia sẻ với Vinashin, và tôi hy vọng rằng sau chiến lược cơ cấu lại lần này Vinashin vẫn phát triển như Vinashin cách đây 5 năm về trước. Với những chia sẻ của anh Vũ người đang tạm kế nhiệm công việc của Anh Bình, tôi tin chắc Vinashin sẽ lấy lại được lòng tin và phát triển trong giai đoạn tới.
Chúc Anh Vũ và Vinashin thành công, và tôi cũng khuyên các bạn đang làm việc cho Vinashin rằng: "Các bạn hãy cố gắng vực Vinashin cùng Anh Vũ và Ban lãng đạo đương thời, vì đây chính là cơ hội mà các bạn chứng tỏ khả năng của mình đối với công việc và đối với tập đoàn đã có thời gian vang tiếng".
Các Quý nhà cung cấp, các Quý ngân hàng cũng nên tin tưởng Vinashin và hay cho Vinashin cơ hội tôi mong rằng Vinashin không phụ lòng Quý vị.
Về phía Vinashin cũng nên có những cam kết rõ ràng, các ngành chức năng cũng nên có những trách nhiệm hỗ trợ và giám sát Vinashin bằng với tinh thần và trách nhiệm.
Một số bạn đọc nên góp ý kiên nghiêm túc cho Vinashin, tôi tin rằng các bạn tìm những giải pháp hay những góp ý mang tính xây dựng, các bạn hãy làm những điều tốt có thể cho những người không may mắn, biết đâu những góp ý của các bạn là những động lực để Vinashin nhìn nhận và khắc phục hiệu quả.
Các bạn an tâm và tin tường vào kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, tôi tin rằng Chính phủ cũng rất Công Tâm vì thế các bạn không nên kết luận cá nhân nhé.