Thứ tư, 2/6/2010, 14:59 GMT+7

Bị quấy rầy bởi những cú điện thoại 'bảo hiểm'

Chỉ trong một ngày, anh Minh Thiện (TP HCM) nhận được gần 10 cuộc gọi của các đại lý bảo hiểm nhân thọ. Cảnh này tái diễn vài ngày khiến anh phát cáu.

Phản ánh với VnExpress.net, anh Thiện cho biết có lần nhận được cú điện thoại của một đại lý xưng là ở công ty Prudential vào buổi họp sáng. Anh trả lời bận họp, người kia xin lỗi và cúp máy.

"Đến chiều nhân viên này lại gọi tiếp và hỏi đã họp xong chưa, tôi trả lời rồi. Lập tức anh ta bắt đầu giới thiệu các sản phẩm nhân thọ. Mặc dù không có nhu cầu nhưng tôi vẫn lịch sự nghe anh ta giới thiệu và sau đó từ chối", anh Thiện cho biết. Song điều làm người khách này bức xúc là vài hôm sau, nhân viên bảo hiểm vẫn tiếp tục gọi điện, hỏi "có thay đổi suy nghĩ gì không".

"Quá bực và mất thời gian, tôi trả lời thẳng là không cần thay đổi gì cả, yêu cầu đừng gọi điện nữa", anh Thiện kể lại.

Tiếp thị qua điện thoại là một cách thức tốt để tiếp cận khách hàng nhưng nếu lạm dụng cũng dễ gây cảm giác bị quấy rầy. Ảnh: S.T.

Nhiều người phản ánh thời gian gần đây họ liên tục nhận được các cuộc gọi từ những người tự giới thiệu là đại lý bảo hiểm AIA, Prudential, ANZ và một số ngân hàng khác, mời chào sử dụng dịch vụ. Tần suất các cuộc gọi ngày càng tăng lên và họ rất ngạc nhiên khi những thông tin cá nhân của mình đều được nhân viên bảo hiểm nắm rõ.

Anh Trí, một nhân viên văn phòng khác thì cho biết: "Tôi cảm thấy bị quấy rầy quá nhiều nên bây giờ chỉ cần nghe điện thoại giới thiệu là đại lý bảo hiểm, tôi từ chối ngay lập tức". Theo anh Trí, nhiều đại lý bảo hiểm lịch sự xin lỗi rồi cúp máy ngay, nhưng cũng không ít người nài nỉ xin ít thời gian để giới thiệu hoặc xin một cuộc hẹn làm anh càng thêm cảm giác bực bội.

Còn chị Hương, vốn làm ngành bảo hiểm nên khi nhận được cuộc gọi của một đại lý, chị liền hỏi về những lợi ích của các sản phẩm này mang lại. Có lẽ do chưa hiểu rõ về sản phẩm nên đại lý này trả lời ấp úng và tỏ ra khó chịu vì tại sao chị lại hỏi quá chi tiết như vậy. "Có thể đó là một nhân viên mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm về sản phẩm và cách thức tiếp xúc với khách hàng", chị Hương kết luận.

"Nhiều lúc tôi nhận được điện thoại từ các tư vấn viên bảo hiểm khi đang tập trung suy nghĩ cho công việc, hoặc tham dự những cuộc họp với cấp trên. Sợ có việc gì quan trọng tôi phải bắt máy. Hóa ra chỉ là cuộc gọi tư vấn bảo hiểm, và nó đã làm đứt mạch suy nghĩ công việc của tôi", anh Hà, kỹ sư xây dựng cho biết.

Chị Quyên, ở quận Gò Vấp, khi nhận được nhiều cuộc điện thoại của nhân viên tự giới thiệu là bảo hiểm AIA liền gặng hỏi tại sao có các thông tin rõ ràng về mình như vậy. Nhân viên này trả lời: "Các thông tin được lấy từ hệ thống dữ liệu của công ty và hoàn toàn hợp pháp".

Trả lời VnExpress.net, hầu hết công ty bảo hiểm đều thừa nhận tiếp thị qua điện thoại là kênh quan trọng để tiếp cận khách hàng. Các đại lý đều thường thực hiện những cuộc gọi đến khách hàng để tiếp xúc, giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên các đại lý của mình đều được đào tạo đúng quy trình theo quy định pháp luật.

Phó tổng giám đốc thường trực Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam Andrew Yeo cho biết: "Để chính thức trở thành tư vấn viên bảo hiểm của công ty, ứng viên phải tham dự khóa huấn luyện và kỳ thi cuối khóa được Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính phê duyệt".

Còn theo bà Nguyễn Linh Đan, Phòng tiếp thị và truyền thông Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, quy trình đào tạo hiện nay của hãng này cũng được tuân thủ theo yêu cầu và quy định của Bộ Tài chính và Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm. "Các hình thức tiếp xúc với khách hàng hiện nay của AIA Việt Nam hoàn toàn phù hợp với thông lệ của thị trường. Lực lượng đại lý của AIA thực hiện các hoạt động bán hàng dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, trong đó chủ yếu là mối quan hệ cá nhân của mình", bà Đan nói.

Ngân hàng ANZ phản hồi, các nhân viên phát triển kinh doanh của họ bắt buộc phải qua đào tạo về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, kỹ năng giao tiếp... ANZ có hệ thống quản lý khách hàng, lưu lại kết quả những cuộc gọi và tiến trình bán hàng.

Theo chị Thanh, một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành bảo hiểm, các đại lý mới vào nghề sẽ được công ty cung cấp một danh sách thông tin khách hàng nhưng khá hạn chế. Còn lại họ phải tự tìm kiếm theo kênh riêng của mình.

"Có khi tôi phải tự bỏ tiền túi để mua thông tin với giá 2.000-3.000 đồng thông tin một khách hàng. Những danh sách mà khả năng thuyết phục mua sản phẩm bảo hiểm thành công cao sẽ có mức giá cao hơn, lên đến khoảng 10.000 đồng cho thông tin một người. Nhiều khi một tổng đài giải đáp lớn tại thành phố còn sẵn sàng bán thông tin về khách hàng với giá 1,5 USD một người", chị Thanh chia sẻ.

Chị Thanh cũng cho biết, có khá nhiều nguồn để đại lý bảo hiểm lấy thông tin về khách hàng. Đơn cử như các thùng phiếu bốc thăm trúng thưởng tại siêu thị. Theo đúng quy định thì kết thúc các đợt bốc thăm, đơn vị tổ chức phải hủy thùng phiếu. Nhưng trên thực tế phiếu lại được tuồn ra ngoài để bán cho các đại lý bảo hiểm.

Một nguồn khác nữa là các tờ thông tin mà khách tham quan đăng ký vào cửa hoặc điền vào tham dự trúng thưởng, khuyến mãi tại các hội chợ triển lãm; hayđăng ký tham dự hội thảo, tổng đài1080, danh bạ điện thoại...

Các ngân hàng cũng tham gia vào việc bán các sản phẩm bảo hiểm bằng cách sử dụng ngay nguồn thông tin từ khách hàng đang dùng dịch vụ của họ như ngân hàng ACB đang bán bảo hiểm nhân thọ cho AIA, Manulife...

Hà Mai

Mình Từng Làm việc dội bom ấy!!!!

Thực ra các công ty bảo hiểm bây giờ hầu hết đều nhờ qua kênh CALL CENTER để chào bán bảo hiểm, mình từng là thành viên của 1 công ty CALL CENTER. Trước khi vào làm việc ,mình được tập huấn 1 tuần về kỹ năng bán hàng qua điện thoại và về sản phẩm bảo hiểm cần bán. Mức lương hàng tháng cao hay thấp là nhờ vào việc bạn có kiếm được 1 cuộc hẹn với khách hàng hay không. Để hỗ trợ bạn, công ty sẽ cho bạn 1 danh sách số điện thoại của khách hàng..từ đó bạn sẽ tha hồ mà dội bom.

Tôi cũng đã từng bị làm phiền

Tôi không hiểu sao họ có được số điện thoại của mình để gọi. Lúc họ gọi tôi cũng thật sự bất ngờ và tôi đã từ chối khéo. Nhưng mấy ngày sau tôi liên tục nhận được các cuộc gọi từ đầu số của TPHCM gọi đến. Và cuối cùng tôi đành phải chặn các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ của tôi. Điều này vừa làm tôi bức xúc và khó chịu. Tôi nghĩ các công ty bảo hiển nên có 1 cách khác để quảng cáo về sản phẩm của mình.

Gởi bạn Thanh Hậu

Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại lời nói của mình, đừng vì lợi ích cá nhân mình mà làm phiền đến người khác, đấy là văn hóa. Thiết nghĩ đã có luật chống SPAM email tại sao ko có luật chống những cuộc gọi như thế này, tốn thời gian và quá phiền toái. Nhiều lúc tôi phải hét lên : Làm ơn xóa dùm số tui khỏi danh sách mấy người. Hãy biết tôn trong quyền tự do cá nhân của mỗi người. Tiếp thị kiểu này chỉ thêm ác cảm của khách hàng thôi.

Sợ nhất cái này

Nói thật nhé, telephone marketing của VN mình cực kì yếu kém. Tôi kể điển hình chuyện của tôi nhé. Thông thường thì tài xế chở tôi đi làm, nhưng có lần xe phải đi bảo dưỡng nên tôi phải lấy xe máy đi lên cty. Đang đi giữa đường có số lạ gọi, mình cũng sợ bên đối tác gọi nên bắt máy thì có 1 em nói là bên bảo hiểm. Thấy mình đang đi ngoài đường thì lịch sự xin gọi sau đi, ko, đằng này hỏi tôi đang ngoài đường hả, tôi trả lời đúng thì nói xin anh nghe em nói 1,2 phút..dã man không..chưa hết, sau 1 hồi giới thiệu sp, trong đó có bảo hiểm nhân thọ và tai nạn, xong rồi em đó ví dụ luôn: thí dụ a đang đi mà bị tai nạn...blah blah..rồi hồi nữa tiếp luôn: nếu mà tai nạn rồi...chết (nói thẳg từ chết luôn nhé) thì blah blah..tôi nói thật chưa có nv bán hàng nào mà vô duyên đến thế..mạng người tôi chết rồi tôi thèm vào 300 triệu đấy..thiệt là khó hiểu các nv bảo hiểm qua đt dễ sợ. Kiểu bán hàng qua telephone này bên US làm lâu lắm rồi nhưng sức thuyết phục của 1 nv bán hàng cực kì tốt chứ không có vô duyên như thế

Rồi có một ngày..

Tôi không phải là một Tư Vấn Bảo Hiểm, nhưng tôi có chút ý kiến thế này, vì đã từng trong trường hợp muốn mua BH nhưng bị công ty từ chối hoàn toàn.. Rồi sẽ có lúc một trong số chúng ta sẽ hối tiếc vì khi còn cơ hội mà không lo trước cho bản thân mình,cho gia đình mình, cho những người yêu quí mà sẽ rơi vào cảnh chông chênh khi không có mình, không hiểu được giá trị của con người mình, khi những biến cố bất ngờ xảy ra, thì mới ngộ ra được.. thì quá muộn...

Đơn giản thôi

Mình cũng từng bị như vậy, nhưng chỉ cần trả lời đơn giản thôi là ko bị điện thoại lần thứ 2 đâu. Nếu bến Prudential tư vấn thì bạn cứ bảo: "Cảm ơn nha, anh mua bảo hiểm bên AIA rồi!" Cứ như thế thôi, bạn ko sẽ quấy nữa đâu. Mình bảo đảm đó.

Hãy cho người khác cơ hội

Tôi cũng là nhân viên bảo hiểm, thật là buồn khi nghe bà con suy nghi về nghề TVBH như thế. Tôi cũng đồng cảm với những trường hợp các TVBH còn ít kinh nghiệm khi tiếp xúc với khách hàng làm mất thời gian của bạn. Bản thân tôi khi chưa tham gia lam TVBH tôi cũng hay gặp các cuộc điện thoại như vậy không nghẽn của bảo hiểm mà còn có các sales của nhiều công ty khác, nhưng cách thức phản ứng không giống như mọi người. Tôi quan niệm, nghề nào cũng bắt đầu từ gian nan và nghề kinh doanh trên sự từ chối là cực khổ nhất. Cho nên hãy cho người khác cơ hội. Và thật tình cờ tôi tham gia làm TVBH chỉ là để tìm hiểu sản phẩm mà mình cần mua thôi. Và tôi có điều kiện để tìm hiểu sâu sắc về nó. Phải nói rằng đó là một sản phẩm rất cần thiết trong cuộc sống, nó giúp chúng ta yên tâm hơn trước những rủi ro bất ngờ, nhưng quan trọng bạn hãy chọn TVBH mà mình tin tưởng nhất.

thông cảm

Minh hiểu cảm giác của các bạn bị quấy rối, nhưng các bạn nghỉ xem, doanh thu của cty chủ yếu dựa trên các tư vấn viên qua điện thoại.nếu ko gọi điện thì làm sao có doanh thu, mà ko có doanh thu thì bị sa thải, mình từng làm nên biết.
Có chăng là những nhân viên mới vào làm, chưa có kinh nghiệm, làm phiền khách hàng, mình nghỉ chỉ là số ít thôi, vì số lượng người có nhu cầu rất nhiều mà.

Có cực đoan?

Đầu tiên mình đọc thì thấy đa số các bạn rất bực dọc, tuy nhiên là mình nghĩ đây là một cách tiếp thị truyền thống của các ngành tư vấn tài chính mà. Cho nên mình phải nhận được những thông tin mỗi ngày cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên cũng không nên dành cho những TVBH này những lời thiếu thiện cảm như vậy. Nếu nhận được cuộc gọi như vậy, bạn chịu khó một chút, chỉ cần cung cấp một đại chỉ mail nào đó của bạn và yêu cầu gửi thông tin vào đó. Đó là cách tôi thường dùng, và nếu tư vấn làm việc chuyên nghiệp thì sẽ không làm phiền những email không có reply. Chưa kể đến là chắc chắn sẽ có nhiều người cần đến thông tin đó. Cho nên, theo mình nghĩ là cũng nên thông cảm cho họ, như Pru ấy " luôn luôn thấu hiểu" hihi.

Cứ thấy đầu số 0839xxx là tôi không nghe

Bị mấy hãng này làm phiền quá nhiều nên bây giờ tôi đâm ra cực đoan. Cứ thấy bất cứ số điện thoại bàn lạ nào mà bắt đầu bằng 0839xxx thì tôi không nghe. Nếu là người quen lâu lâu gọi một lần thì họ sẽ dùng di động hoặc gọi lại lần 2.

Thật bực mình

Tôi cũng là 1 nạn nhân tiếp thị bảo hiểm qua điện thoại, thật bực mình khi nghe cô nhân viên nói 1 hơi 1 hồi về các loại hình bảo hiểm. Tôi không có tham gia các trò chơi hay ghi lại số điện thoại ở đâu cả, điều này gây cho tôi thắc mắc, có khi nào nhà mạng bán thông tin khách hàng của mình cho bên bảo hiểm không nhỉ?

Điện thoại quấy rầy??

Mỗi người đều tìm cho mình một công việc thích hợp để có thu nhập và phát triển. Các nhân viên của các công ty bảo hiểm cũng không ngoại lệ. Các nước phương tây thì bảo hiểm gần như là nghĩa vụ tự nguyện, còn ở nước ta bảo hiểm và lợi ích của nó còn xa với suy nghĩ của người dân nên chuyện tiếp cận và giải thích với khách là điều cần thiết.

Tôi thiết nghĩ các bạn vì có ác cảm nên mới có suy nghĩ thiển cận như vậy, có những cuộc nói chuyện làm ta tăng lên nhiều kiến thức và nhiều khi đó là những thông tin bổ ích. Ta không muốn bị quấy rầy thì không thiếu cách nói mà vẫn thể hiện mình có nhận thức. đừng nên đổ lỗi hết về họ, hãy nghĩ đó là công việc của mỗi người. Hãy hòa mình và thể hiện lòng nhân ái, chung tay xây đắp cuộc sống cộng đồng. Tôi rất tâm đắc câu:'' nhân vô thập toàn'' và tiên trách kỉ hâu trách nhân''. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.

Tôi cũng bị làm phiền như vậy

Đúng là không thể chấp nhận được kiểu tiếp thị như vậy. Nếu thật sự có nhu cầu khách hàng sẽ tìm đến công ty bảo hiểm. sao các công ty không đăng tải thông tin của mình lên các trang quảng cao trên internet. Công việc của anh chị cũng quan trọng thì người khác cũng vậy. Cứ gọi ngay vào giờ người ta làm việc quan trọng thì hỏng việc anh chị có bồi thường ko?

Bán dữ liệu khách hàng !!

Tôi đang sử dụng thuê bao của Viettel do 1 người bạn đứng tên chủ thuê bao, khi nhận được các cuộc gọi chào mời dịch vụ bảo hiểm từ các cty, nhân viên luôn xác nhận thông tin đúng họ tên, địa chỉ của bạn tôi. Như những nhân vật trong bài viết, tôi rất khó chịu khi nhận được những cuộc gọi như vậy dù mình hoàn toàn không có nhu cầu này. Liệu có thể kiện người cung cấp thông tin trái phép khi không được sự đồng ý của chủ thuê bao ??

Tôi là dân sale mà cũng ngán!

Tôi cũng là người thường xuyên bị quấy rầy. Cùng là dân sale, hiểu rõ khó khăn của các salesman ở đây nên ban đầu cũng lắng nghe. Thực sự có rất nhiều chương trình tôi cũng quan tâm và muốn tham gia. Nhưng tôi thực sự bực mình khi cùng một chương trình nhưng có đến 2, 3 người gọi điện. Người nào cũng nắm thông tin đầy đủ nhưng lần nào cũng hỏi lại tôi tên gì? Làm nghề gì? Có vợ con chưa... Mới hôm qua gọi xong, hỏi rồi cũng thấy điền đầy đủ, hôm nay lại gọi và hỏi y chang. Cái này không phải lỗi của sale, mà là do các công ty không có chính sách quản lý khách hàng.

Hóa ra không phải một mình tôi "dính"

Kinh khủng, tôi cũng "dính" cách đây hơn một tuần lễ. Và thật không thể tưởng tượng được: vội bận đi họp, tôi để quên máy tại văn phòng....khi về đến văn phòng các đồng nghiệp than trời và hỏi "chị nợ ai tiền à?", mở máy ra gần 20 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ của TP HCM, lập tức tôi gọi lại: "Công ty bảo hiểm PRU"

Tiếp thị như ngoài chợ

Tôi cũng là nạn nhân của cách tiếp thị trên, làm mất thời gian và phiền phức. Đa số là nhân viên mới, trong thời gian thử việc công ty ép phải tìm được khách hàng vay vốn càng nhiều càng tốt. Vì vậy, các nhân viên này chưa nắm vững về nghiệp vụ chuyên môn, tạo nên cách tiếp thị như ngoài chợ.

Thông tin cá nhân trở thành một món hàng

Từ khi nào thông tin cá nhân của khách hàng bị đem ra bán vậy? Và ai là người hưởng lợi !!! Cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng dường như bị các ngân hàng và công ty bảo hiểm xem thường.

Cần đào tạo chuyên nghiệp hơn

Chính tôi cũng thường xuyên bị quấy rầy về vấn đề này. Có lẽ các công ty bảo hiểm không kiểm soát kỹ nhân viên họ. Lúc bực mình quá, tôi để điện thoại cho họ nói gi thì nói và không trả lời

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -4.4-1.09%

Thay đổi từ đầu năm: 13.96%

Tổng KLGD: 6,913,350(cp)

Tổng GTGD: 291(tỷ)

Thay đổi: -0.81-1.29%

Thay đổi từ đầu năm: 5.35%

Tổng KLGD: 6,976,300(cp)

Tổng GTGD: 55(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao